Môn thi đầu tiên vào lớp 10 Hà Nội: Con dậy ôn từ 4h sáng, mẹ dậy thổi xôi mong con may mắn

Ngày 10/06/2023 10:39 AM (GMT+7)

Hơn 104.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, giành 72.000 suất vào lớp 10 công lập.

Bố đưa con đến trường thi và bắt tay chúc con làm bài tốt. Ảnh: Đỗ Hợp

Bố đưa con đến trường thi và bắt tay chúc con làm bài tốt. Ảnh: Đỗ Hợp

6h30 sáng 10/6, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ. Theo kế hoạch, thí sinh được gọi vào phòng thi lúc 7h15, nhưng hầu hết đã có mặt trước 45 phút.

Tới điểm thi trường THCS Yên Hòa vào lúc 6h30 phút, em Thùy Linh, sống tại quận Nam Từ Liêm, nói mình rất run, lo sẽ không làm tốt. "Em hy vọng đề Văn vào bài Bếp lửa, tối qua em đã đọc đi đọc rất kỹ bài thơ này", Linh nói.

Hương và các thí sinh ngồi chờ ở vỉa hè cạnh cổng trường, đợi đến 6h45 bắt đầu di chuyển vào khuôn viên điểm thi. Trong khi đó, phụ huynh được hướng dẫn sang trường Tiểu học Yên Hòa, cách đó khoảng 700 m để chờ con. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn ngóng con ngoài cổng trường thi đến khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài.

Huy Vũ, học sinh trường THCS Cát Linh, chia sẻ thoải mái trước kỳ thi. Em đi ngủ sớm vào tối qua và chỉ dạy sát giờ đi thi để giữ tinh thần ổn định. Môn Ngữ văn không phải là môn đáng sợ nhất với em nên em mong muốn gặp may mắn ở buổi thi Văn sáng nay.

Bố đưa con đến trường thi

Bố đưa con đến trường thi

Dặn dò con trước khi vào phòng thi

Dặn dò con trước khi vào phòng thi

Nhiều thí sinh 7h40 phút mới vội vàng đến cổng trường thi

Nhiều thí sinh 7h40 phút mới vội vàng đến cổng trường thi

Lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt của mẹ con

Lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt của mẹ con

Nhiều phụ huynh khi con đã chạy vào trường thi vẫn gắng với theo chúc con thi tốt

Nhiều phụ huynh khi con đã chạy vào trường thi vẫn gắng với theo "chúc con thi tốt"

Nhiều thí sinh đến khá sớm tại điểm thi

Nhiều thí sinh đến khá sớm tại điểm thi

Dù con đã bước vào điểm thi tại THCS Yên Hòa (Cầu Giấy), chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đau đáu ngóng.

“Con đi thi chuyển cấp mà tôi lo đến mức đêm trằn trọc ngủ cũng không ngon. Sáng nay, 4h sáng con đã dậy ôn bài nên tôi dậy sớm nấu xôi đỗ để cháu ăn lấy sức làm bài. Tôi còn đùa, cháu ăn xôi đỗ để đỗ cho cao. Sáng nay thi môn Văn, không phải thế mạnh của con, nên tôi rất căng thẳng, nhưng không muốn làm con lo theo mình. Con đi thi lo một đôi khi bố mẹ lo mười”- chị Tâm chia sẻ.

Chị Tâm cũng nói, vừa qua con chị có đi thi vào trường Lương Thế Vinh nhưng kết quả không quá khả quan nên cũng cố gắng bằng được một suất vào trường công lập.

Tương tự, chị Thanh Hương (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng dậy từ 5h sáng thổi xôi gấc mong con mọi điều tốt đẹp và may mắn: “Trước chị gái của cháu tôi nấu xôi đỗ nhưng hôm nay tôi nấu xôi gấc cho cháu được thi tốt trong cả ba môn. Mặt khác, 2 đứa bụng dạ rất yếu, hay đau bụng khi vào phòng thi nên cứ ăn xôi cho chắc”- chị Hương chia sẻ.

Sáng nay, thí sinh thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, các em thi Ngoại ngữ trong 60 phút, bằng trắc nghiệm.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, hơn 104.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập năm nay. Với chỉ tiêu 72.000, tỷ lệ trúng tuyển là 66,5%. Cả thành phố có hơn 200 điểm thi, khoảng 21.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia các công tác coi thi, chấm thi.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội được công bố vào ngày 8-9/7.

Lịch cắt điện Hà Nội 10/6: Cuối tuần số lượng khu vực mất điện thay đổi khiến ai xem xong cũng ngạc nhiên
Theo lịch cắt điện ngày 10/6 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), phạm vi mất điện ngày cuối tuần giảm đi trông thấy.

Lịch cắt điện

Theo Đỗ Hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tuyển sinh lớp 10