Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Ngày 20/04/2024 15:05 PM (GMT+7)

Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến thiếu nữ 16 tuổi tử vong trong phòng trọ tại hẻm 395 (đường Trần Văn Xã, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Khu nhà trọ nơi xảy ra án mạng. Ảnh: PLO

Khu nhà trọ nơi xảy ra án mạng. Ảnh: PLO

Theo thông tin ban đầu, cháu T (16 tuổi, quê An Giang) sống cùng mẹ và người tình của mẹ tên Bảo (33 tuổi, quê Cần Thơ) trong một phòng trọ để đi làm công nhân.

Tối 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động với nhiều vết thương ở vùng cổ. Lúc này mọi người phát hiện trong phòng trọ có Bảo.

Ngay sau đó nghi can Bảo bị bắt giữ. Nạn nhân cũng đã tử vong.

Được biết, Bảo và mẹ nạn nhân ở với nhau như vợ chồng khoảng 3 năm nay.

Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Lời khai ban đầu của thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái rồi chôn xác phi tang trong vườn nhà
Công an TP Hải Phòng đã có thông tin ban đầu về vụ sát hại bạn gái rồi chôn xác phi tang trong vườn nhà.

An ninh hình sự

Theo Trà My (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự