Tài xế đứt lìa chân, phụ xe chết tại chỗ trên Quốc lộ 22

Ngày 11/03/2015 17:07 PM (GMT+7)

Chiếc xe khách 16 chỗ nổ bánh trước, tài xế Hiền vội tấp xe sát lề để gọi điện chờ thay ruột xe, chỉ vài phút sau, xe container lao đến tông mạnh vào đuôi xe khách khiến phụ xe tử vong tại chỗ, tài xế Hiền bị cán đứt lìa chân.

Trưa ngày 11.3, bác sĩ Lê Tuấn Long – Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Xuyên Á TP.HCM cho biết, bệnh nhân Huỳnh Thế Hiền (40 tuổi, quê Vĩnh Long), người bị xe container từ phía sau lao tới cán đứt lìa chân đã qua cơn nghi kịch. Riêng phụ xe Nguyễn Minh Hoàng (38 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) bị xe container cán chết tại chỗ.

 Tài xế đứt lìa chân, phụ xe chết tại chỗ trên Quốc lộ 22 - 1

Chiếc xe khách bị biến dạng sau khi bị xe container đâm mạnh từ phía sau khiến phụ xe Hoàng tử vong tại chỗ 

Bác sĩ Long cho biết bệnh nhân Hiền nhập viện trong tình trạng cẳng chân bên trái bị gãy lìa, xương dập nát, mất nhiều máu. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã cấp cứu cầm máu cho bệnh nhân rồi phẫu thuật tạo mõm cụt, cắt lọc các phần bị tổn thương. Hiện sức khỏe nạn nhân đã tạm thời ổn định, tuy nhiên do bệnh nhân bị nứt sọ nên bệnh viện đang theo dõi sát sao.

Trước đó, vào rạng sáng nay (11.3), anh Hiền điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Khi vừa qua cầu An Hạ (huyện Hóc Môn, TP.HCM) được một đoạn, bánh trước bên trái phát nổ nên anh Hiền vội tấp xe vào lề rồi cùng phụ xe Nguyễn Minh Hoàng xuống kiểm tra. Chỉ vài phút sau đó, chiếc xe container BKS 51C- 381.36 loại 40 feet lưu thông phía sau với tốc độ nhanh đâm cực mạnh vào xe anh Hiền khiến phụ xe Hoàng tử vong tại chỗ, anh Hiền may mắn thoát nạn nhưng cẳng chân bị cán đứt lìa. Thời điểm này, trên xe có một hành khách lớn tuổi nhưng may mắn chỉ bị xây sát nhẹ.

Chiếc xe khách bị xe container đẩy về trước rồi leo lên dải phân cách giữa đường.

 Tài xế đứt lìa chân, phụ xe chết tại chỗ trên Quốc lộ 22 - 2

Tài xế Hiền may mắn thoát nạn nhưng cẳng chân bên trái bị cán đứt lìa 

Sau tai nạn, anh Hiền được đưa đi cấp cứu. Nằm trên giường bệnh anh Hiền kể lại với người nhà về vụ tai nạn kinh hoàng này: “Lúc đó, xe bị nổ lốp nên tôi và Hoàng xuống xe kiểm tra, đang gọi điện nhờ dịch vụ vá xe lưu động thì xe container lao đến đâm mạnh vào. Nhìn qua phụ xe Hoàng đã chết, còn tôi sau đó ngất xỉu. Khi tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra, làm rõ.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot