Tâm sự nghẹn ngào của mẹ chồng người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên

Ngày 11/11/2017 11:31 AM (GMT+7)

“Nó bỏ tôi đi rồi, nó hứa về với các con mà giờ chẳng về nữa…”, bà Nguyễn Thị V. (mẹ chồng chị H.) khóc nấc khi nói về con dâu.

"Con dâu tôi bị sát hại dã man quá!”

Việc chị Trương Thị H. (SN 1982) ở thôn Lương Tân, xã Yên Trung (Yên Phong, Bắc Ninh) làm nghề lái xe ôm bị kẻ thủ ác ra tay sát hại dã man để cướp tài sản khiến người dân nơi đây và nhất là người thân của chị bàng hoàng khi biết tin.

Bà Nguyễn Thị V. (mẹ chồng chị H.) từ khi biết tin không thiết ăn uống gì. Khi hỏi về con dâu, bà vừa khóc vừa nói: "Nó sát hại con tôi dã man quá, sao mà ác đến vậy, đến chết con tôi cũng không nhắm được mắt.

Tâm sự nghẹn ngào của mẹ chồng người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên - 1

Bà V. đau xót khi nói về sự ra đi của con dâu.

Tuy vợ chồng nó (tức chị H - PV) xích mích, ly thân gần năm nay, nó bỏ về nhà ngoại nhưng thi thoảng vẫn gặp con. Tôi bảo với các cháu khuyên mẹ con về để nuôi con ăn học, H. cũng hứa ngày một, ngày hai nó về vậy mà giờ nó đi xa quá rồi. Mới đây, nó còn mua cho con cái xe đạp điện để đi học mà giờ đã…

Nó với chồng nó trục trặc chứ quan hệ với gia đình nhà chồng vẫn rất tốt. Tôi và con dâu rất yêu thương nhau nhưng giờ nó bỏ tôi đi rồi. Dù gì nó cũng là con dâu danh chính ngôn thuận nhà tôi, nên gia đình tôi đã xuống nhà ngoại xin được làm đám ma bên nhà chồng để các cháu được thờ cúng mẹ”.

Tâm sự nghẹn ngào của mẹ chồng người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên - 2

Sự ra đi của chị H. khiến mọi người vô cùng xót xa.

Được biết, gia đình chồng chị H. đã đến hiện trường nơi phát hiện thi thể của chị H. để làm lễ cúng, cầu siêu suốt 3 ngày qua và đưa linh hồn của chị H. về quê nhà để làm đám tang.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bắc - Trưởng thôn Lương Tân cho biết, chị H. là người xã khác về đây làm dâu, có được hai người con. Cuộc sống hàng ngày vợ chồng có chút mâu thuẫn nên chị H. về nhà ngoại ở được gần năm nay.

"Mẹ chồng cô H. cũng là người tốt tính, vui vẻ, đoàn kết. Tôi cũng khá bất ngờ trước thông tin cô H. bị sát hại khi đang đi chở xe ôm. Bản thân tôi cũng có xem những hình ảnh trên mạng nhưng không nghĩ là cô H. đến khi gia đình thông tin mới rõ", ông Bắc cho hay.

Tâm sự nghẹn ngào của mẹ chồng người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên - 3

Đông đảo người đân địa phương đến thắp nén nhang thơm chia buồn cùng gia đình.

“Nhìn các con chị ấy, tôi xót xa lắm!”

Thất thần nhìn về di ảnh chị gái, anh Trương Văn Văn (SN 1987, trú tại xã Đông Tiến – em trai chị H.) kể lại rằng: Gần 1 năm nay, do mâu thuẫn với nhà chồng nên chị H. đã về bên ngoại sinh sống. Chị H. ở cùng với vợ chồng anh và làm nghề lái xe ôm cùng với vợ anh.

Sáng 7/11, chị H. rời nhà ra chỗ khu công nghiệp Yên Phong để bắt khách như mọi ngày. Nhưng đến 9h tối cũng không thấy chị về, gọi điện thì thấy thuê bao.

Đến sáng hôm sau vẫn không thấy chị H. về nên gia đình anh Văn đã đi tìm khắp nơi mà không có thông tin gì. Sốt ruột nên gia đình đã xuống Công an huyện Yên Phong để trình báo.

Tâm sự nghẹn ngào của mẹ chồng người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên - 4

Anh Văn - em trai chị H. kể lại giây phút nhận được tin dữ.

“Ít phút sau, tôi đọc được thông tin đăng tải trên facebook của chị Bùi Thị Phương ở Thái Nguyên về chị gái mình. Xem qua hình ảnh tôi nhận ra ngay đó là chị H. và tôi đã liên hệ với chị Phương.

Đến sáng 9/11 tôi cùng gia đình lên nhà gặp chị Phương và ra chính quyền địa phương để xác nhận thi thể chị H.", anh Văn nói.

Theo anh Văn, ban đầu gia đình anh có ý định đưa chị H. về nhà chôn cất. Tuy nhiên, do thời gian chờ kết quả xét nghiệm ADN lâu nên gia đình anh để chị H. ở lại. Trước đó, do chưa có người nhận thi thể nên UBND phường Ba Hàng và người dân ở đây cũng đã chôn cất và mai táng chu đáo cho chị H.

Anh Văn cũng cho biết thêm, chị H. khi đi làm có mang theo một xe máy Honda, một chiếc điện thoại iPhone 5, một chiếc ví có khoảng 3 triệu đồng và nhiều tài sản khác để trong cốp xe.

Tâm sự nghẹn ngào của mẹ chồng người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên - 5

Hiện trường nơi chị H. phát hiện thi thể của chị H.

"Khi nhận được tin dữ mẹ tôi khóc ngất đi, chị ấy hiền lành sao họ lại nhẫn tâm sát hại chị ấy như vậy? Giờ nhìn các con chị ấy, tôi xót xa lắm. Các cháu đang tuổi ăn tuổi học giờ lại mất mẹ. Tôi không biết các cháu sẽ bấu víu vào đâu để ăn học vì công việc của bố chúng cũng không được ổn định, thu nhập bấp bênh", anh Văn nghèn ngào nói.

Chị Nguyễn Thị Tâm (vợ anh Văn) nhớ lại: "Sáng 7/11, hai chị em tôi có ra chỗ Ô Cách khu công nghiệp Yên Phong để bắt khách. Đến 9h hai chị em vẫn còn nhìn thấy nhau nhưng mải bắt khách nên không nói chuyện, sau đó tôi về nhà trước chị ấy".

Theo chị Tâm, ở đây phần lớn phụ nữ làm nghề xe ôm tại khu vực chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau sự việc của chị H., chồng chị cũng không cho chị đi làm xe ôm nữa, sẽ chuyển sang làm việc kinh doanh buôn bán khác.

Được biết, chị H. sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, chị H. là con cả, bố đã mất, mẹ già yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Khi đi lấy chồng, chị H. sinh được 2 người con trai, đứa lớn sinh năm 2000 đứa bé sinh năm 2004. Nghề xe ôm là thu nhập chính của chị H, để nuôi 2 con ăn học.

>>> XEM THÊM: Vụ người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên: Lời khai lạnh lùng của nghi phạm

Thiên An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h