Trồng rau sạch, người phụ nữ miền Tây khởi nghiệp ở tuổi đáng lẽ có thể được về hưu

Ngày 21/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

“Cuộc sống như một cuốn sách dài bất tận, mỗi chương đều hàm chứa nhiều bài học ý nghĩa”. Với chị Lâm Việt Hòa, phải đợi đến cái tuổi chuẩn bị về hưu, chị mới cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, vì chỉ đến lúc ấy, chị mới được sống trọn với niềm đam mê của mình”.

Từng “ngửa mặt lên trời khóc” vì quá bế tắc, sau một thời gian ròng rã ấp ủ và theo đuổi đam mê, chị Lâm Việt Hoà - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Minh Hòa tại Cần Thơ đã gặt hái những thành công đầu tiên của mô hình rau thuỷ canh “sạch từ vườn tới bàn ăn”. Chị tâm niệm: “Là phụ nữ, đừng bao giờ cho phép mình ngừng đam mê. Vì không thực hiện được đam mê thì cuộc sống không còn mang trọn ý nghĩa của nó nữa.”

Trồng rau sạch, người phụ nữ miền Tây khởi nghiệp ở tuổi đáng lẽ có thể được về hưu - 1

Chị Lâm Việt Hoà: “Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi thực hiện được đam mê của mình”

Ít ai biết rằng, mặc dù lấy mốc 52 tuổi là thời gian khởi nghiệp chính thức, chị đã “thai nghén” vất vả với niềm đam mê của mình từ hơn 7 năm. Thậm chí trước đó, chị còn trải qua một giai đoạn dài của cuộc đời khá chênh vênh, khi từng ngày đều trăn trở về một niềm đam mê mà mãi chưa thực hiện được. Cũng có lúc chị nghĩ rằng có quá nhiều rào cản, liệu mình có thể bước qua…

Những năm tháng “sống mòn”

Nếu chị không “tự khai”, không ai có thể tin rằng chị đã ngoài 50. Nhìn vóc dáng mảnh dẻ, nhanh nhẹn vừa điều hành doanh nghiệp với hàng chục nhân viên, vừa quán xuyến chu toàn việc nhà cửa bếp núc và chăm lo đàn con hơn 10 đứa không phân biệt con nuôi con đẻ, mọi người đều tự hỏi chị lấy năng lượng ở đâu để làm tất cả những việc đó, một cách nhẹ nhàng và tươi vui như vậy?

Càng bất ngờ hơn khi biết rằng, chị từng bị liệt nửa người và đến một câu nói cũng không tròn nơi cửa miệng. “Đó là kết quả của những ngày “sống mòn”, với những bận bịu lo toan trong công việc đến mức quên cả việc chăm sóc sức khoẻ bản thân”, chị trầm ngâm. Tinh thần chị cũng xuống cấp, một phần do lúc nào chị cũng trăn trở, đau đáu trong lòng, vì mặc dù bao lâu nay luôn ấp ủ ước mơ về một nông trại rau sạch cho cộng đồng nhưng mãi chị vẫn chưa bắt tay thực hiện. Nghịch lý là, bản thân chị cũng nhiều lần tìm cách  “bao biện” cho chính mình với đủ lý do: sức khoẻ, bận rộn việc nhà,…

Trồng rau sạch, người phụ nữ miền Tây khởi nghiệp ở tuổi đáng lẽ có thể được về hưu - 2

Chị “thú nhận” bản thân đã từng nhiều lần tự trì hoãn đam mê của mình

Thay đổi cuộc đời sau một cơn bạo bệnh

Sau lần bị liệt nửa người đó, chị bừng tỉnh. Lúc này chị mới nhận ra, ý chí quyết tâm chưa đủ lớn, và tâm lý chần chừ chứ không phải điều gì khác, chính là rào cản lớn nhất ngăn mình làm điều mình muốn. May mắn được hồi phục, chị quyết tâm phải sống khác, phải thực hiện cho bằng được đam mê của mình. “Và không được phép chờ đợi nữa”, chị Hoà nhấn mạnh.

Kể từ thời điểm đó, bao vất vả, khó khăn chồng chất bắt đầu “gõ cửa” gia đình chị. Xuất phát điểm của cả hai vợ chồng chị đều là làm công ăn lương, nên vốn liếng dành dụm bao năm vẫn không đủ để thực hiện việc nhận chuyển giao công nghệ rau sạch từ các nước tiên tiến. Anh chị bàn nhau bán tài sản đất đai gia đình để lại, nhưng oái ăm thay mãi vẫn không bán được. Thua lỗ liên tiếp khiến gia đình dần khánh kiệt.

“Ngày vợ chồng mình gom đủ tiền nhờ bán được lò gạch và đất đai để nhận chuyển giao công nghệ, gia đình hai bên và bạn bè biết chuyện đều bảo hai vợ chồng…bị điên”, chị cười khi nhớ lại. Và mặc dù bây giờ vẫn chưa hết khó khăn nhưng chị luôn tâm niệm không bao giờ được dừng lại, vì chỉ có đam mê mới khiến cuộc sống có ý nghĩa. Chị cũng tiết lộ, từ ngày được làm điều mình thích, chị thấy cuộc sống nhẹ tênh, không còn cảm giác mệt mỏi lo toan như ngày trước nữa. Chị vẫn tự tay chuẩn bị từng bữa cơm cho đại gia đình và rửa từng cái chén những lúc rảnh rỗi. Với chị, việc nhà vẫn là một niềm vui, nên chị vẫn tự tay chăm chút những điều nhỏ nhất trong căn bếp gia đình. Kể cả những chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng với chị đều được cân nhắc và chọn lựa kĩ. Ngay cả chai nước rửa chén cũng được chị chọn loại phù hợp, tiết kiệm và ít tốn thời gian nhất,… Tất cả để chị có thêm chút thời gian cho niềm đam mê luôn cháy bỏng của mình.

Trồng rau sạch, người phụ nữ miền Tây khởi nghiệp ở tuổi đáng lẽ có thể được về hưu - 3

Nước rửa chén Sunlight đánh bay dầu mỡ nhanh gấp 5 lần giúp chị có thêm thời gian cho đam mê của mình

Nằm trong chiến dịch “Chắp cánh đam mê phụ nữ Việt” của nhãn hàng nước rửa chén Sunlight thuộc tập đoàn Unilever Việt Nam, loạt bài viết về gương phụ nữ thành công sẽ góp phần giúp chị em phụ nữ Việt thêm động lực sống trọn với đam mê của mình. Cũng trong chiến dịch này, Sunlight còn phối hợp với Hội Phụ nữ Việt Nam và các đối tác khác mang đến giải pháp hỗ trợ phụ nữ thực hiện đam mê của mình, với mục tiêu thay đổi cuộc sống của hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam.

Nguồn: [Tên nguồn].