9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới

Ngày 18/06/2016 08:39 AM (GMT+7)

Mỗi ngày tận hưởng chuyện yêu đương, khi vui buồn cùng nhau đi du lịch, cô nàng My Hà cho biết, bản thân chưa sẵn sàng cho hôn nhân và con cái

Xinh đẹp, giỏi giang, hiện đang sống, làm trong lĩnh vực du lịch tại Singapore, có một anh người yêu Canada chiều chuộng hết mực, đôi khi vui buồn lại cùng chàng xách vali lên và đi, cô gái trẻ My Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ về cuộc sống đầy cảm hứng của mình.

Sau mối tình đầu với một chàng trai người Việt, My Hà đã độc thân suốt 3 năm sau đó vì không tìm được cho mình một chàng trai nào phù hợp.

Thần tình yêu mỉm cười với cô gái trẻ sau những lần tình cờ trò chuyện trên trang hẹn hò với người nước ngoài, My Hà gặp được Stephen Ceresia - một người đàn ông Canada, khi đó đang làm việc cho một công ty tại TP.HCM

Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, My Hà tiết lộ, cô và bạn trai người Canada đã yêu nhau được 695 ngày, hiện đang sống chung ở Singapore như vợ chồng, lúc nào cũng rít rít yêu thương nhưng…đám cưới thì sẽ không muốn tổ chức. Quan điểm về yêu và cưới của cô nàng sinh năm 1991 này sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 1

My Hà sinh năm 1991, hiện đang sống tại Singapore và chuyên viết blog về du lịch.

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 2

Người yêu hiện tại của My Hà, anh Stephen Ceresia có quốc tịch Canada, hiện đang làm project manager (quản lý dự án) về sản xuất ứng dụng điện thoại ở Singapore.

Trong tình yêu, bạn là một cô gái như thế nào?

Thật ra tôi cũng chỉ là 1 cô gái như những bạn gái khác thôi, cũng rất thích những điều lãng mạn. Nhưng có lẽ, tôi là một cô gái cực kì chi tiết, hay để ý đến những điều nhỏ nhặt. Tình yêu đối với tôi là “Sự quan tâm, cho dù là nhỏ thôi, nhưng nó phải thật và không cần là vật chất”.

Anh ấy “cưa đổ” tôi suốt 2 năm qua bởi vì những lúc đôi khi chẳng dịp gì lại bỗng dưng tặng hoa, sáng sáng lại tự tay nấu bữa sáng cho người yêu dù rất bận rộn. Hay như khi tôi và anh ấy có một khoảng thời gian “yêu xa”. Tôi ở Singapore, anh vẫn ở Sài Gòn. Hôm đấy là sinh nhật tôi, không hiểu sao, buổi sáng mở mắt ra, đã thấy bánh kem. Loại tôi thích nhất là cheese với rarsberry đã nằm gọn trong ngăn tủ lạnh, chỉ đợi tôi ăn mừng với mấy bạn trong phòng thôi. Lúc ấy thực sự rất bất ngờ. Sau này tôi mới biết là anh ấy đã tự đặt bánh trên mạng và nhờ 1 bạn trong phòng nhận bánh dùm.

Đương nhiên, mơ mộng, lãng mạn cũng phải đi đôi với thực tế. Thật may là cả tôi và anh ấy đều hiểu được điều đó.

Anh ấy có chính xác là mẫu đàn ông lý tưởng mà bạn hằng mong ước?

Chắc chắn rồi. Đối với tôi, 2 người yêu nhau là phải hiểu ý nhau. Trong chuyện tình cảm, điều quan trọng không phải cố gắng tìm kiếm một bạch mã cho mình, mà là tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, đồng điệu của cả hai. Thật sự từ trước đến giờ chưa ai hiểu ý tôi, và cũng không cô nào hiểu ý anh ấy bằng tôi…Nhiều khi vẫn tự hỏi, từ đất nước xa xôi ở đâu, tại sao 2 kẻ lạ mặt lại hiểu nhau đến vậy.  

Anh ấy thậm chí còn thích học tiếng Việt, thích tìm hiểu văn hóa châu Á để cả hai chia sẻ nhiều với nhau hơn. Chứ không phải chỉ mình tôi phải cố gắng học tiếng Anh, hiểu văn hóa Tây để hoà nhập với anh ấy. Điều này đối với 2 đứa rất quan trọng ấy, vì mình biết nhiều cặp họ không hề muốn tìm hiểu lẫn nhau, văn hóa, con người, thì rất khó để đồng điệu.

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 3

My Hà và bạn trai người Canada đã yêu nhau hơn 2 năm, sống cùng nhau như vợ chồng, đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có ý định tổ chức một đám cưới "rình rang".

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 4

Cô và người yêu đồng điệu với nhau về tất cả mọi chuyện, dường như có thể đọc được suy nghĩ của nửa kia.

Bạn "tìm thấy" anh người yêu lý tưởng này bằng cách nào vậy?

Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng, ban đầu chỉ là trò chuyện đơn thuần. Phải mất gần hơn 2 năm liên tục cố gắng nhắn tin thì anh mới mời được tôi đi hẹn hò. Sau này hỏi ra thì anh ấy bảo rằng rất thích tôi và cũng chỉ muốn tìm hiểu tôi thôi nên có thể dành ra rất nhiều nhiều thời gian để dành cho tôi.

Thời gian chúng tôi bắt đầu hẹn hò thì tôi chuẩn bị sang Singapore. Anh ấy thì bỏ việc ở Sài Gòn để quay lại về Canada. Lúc ấy tôi nghĩ chuyện tình cảm này chắc sẽ không đi đến đâu. Nhưng rồi anh ấy làm tôi bất ngờ kinh khủng khi bảo là sẽ sang  Singapore vì tôi. Lúc đó thì tôi đã thực sự là tin tưởng anh ấy, tin tưởng rằng quen con trai Tây cũng không “đến nỗi nào” (cười).

Xinh đẹp, tự tin, có một công việc đầy cảm hứng và anh người yêu tuyệt vời. Lý do gì bạn không tiếp tục tiến tới hôn nhân và những đứa con để hoàn thiện cuộc sống của mình?

Đối với tôi, hôn nhân là cánh cửa mới, mở ra cho những cặp yêu nhau tiến xa hơn trong tương lai. Tôi và anh ấy thì vẫn còn muốn yêu nhau, chưa muốn nghĩ quá nhiều. Thực ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi đấy chứ. Chỉ là tôi thật sự chưa có cảm hứng để nghĩ đến đám cưới. Tôi không thích nhiều người, ngại những gì quá to tát.

Tôi biết, chuyện yêu nhau - làm đám cưới - sinh con là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng khi nghĩ lại, thì thấy tại sao mình phải làm như vậy trong khi cả hai còn chưa khám phá hết về nhau, chưa được cùng nhau trải nghiệm, đi du lịch, ăn uống, tận hưởng hết cuộc sống ? Có con…là cả một vấn để to đùng (cười). Tôi thấy hai chúng tôi vẫn còn trẻ, cứ tận hưởng cuộc sống và yêu đương rồi chuyện gì đến sẽ đến.

Hiện cuộc sống yêu đương của bạn đang diễn ra như thế nào? Nó không nhàm chán chứ nếu 2 kẻ yêu nhau cứ ở bên nhau hàng ngày nhưng…không cưới?

Hiện tại thì mọi thứ rất nhẹ nhàng. Anh vẫn luôn hỏi tôi là “có bao giờ, em nghĩ sẽ quen anh lâu như thế này không?”. Tôi luôn trả lời là “không” . Vì tính tôi khá thực tế, có sao nói vậy. Nhưng sau đó thì cả hai mới nhận ra là trong tình cảm, quen nhau lâu chưa chắc hạnh phúc. Quan trọng là mỗi ngày có mang lại hạnh phúc thực sự cho nhau không. Người phương Tây, họ khác châu Á ờ điểm, họ yêu họ sẽ nói, còn không sẽ thành thật chia tay. Nhưng may thay, đến giờ bọn mình vẫn còn “yêu nhau như ngày đầu tiên”.

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 5

Cô gái 25 tuổi cho biết mình chỉ muốn tận hưởng cuộc sống, yêu và du lịch, ngại những điều to tát, chưa muốn làm đám cưới.

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 6

Vẻ xinh đẹp ngọt ngào, sự thông minh và tự chủ của cô gái Việt đã hút hồn chàng trai Tây.

Những cô gái cũng muốn tìm một chàng trai Tây lý tưởng như chàng trai của bạn thì nên đến đâu và làm gi?

Để quen một chàng trai Tây, trước tiên là bạn phải hiểu về phong cách sống của Tây. Tất cả những suy nghĩ về “phong cách sống thoáng kiểu Tây”, nó khác hẳn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Đừng vì nghĩ ai cưới được chồng Tây thì mình cũng có thể cưới được.

Phong cách sống của đàn ông Tây, đó là họ dễ dàng hẹn hò và sau đó quên đi bạn. Còn các cô gái châu Á mình thì lại rất thận trọng, hẹn hò vì muốn có một mối quan hệ lâu dài. Do đó tôi nghĩ các cô gái Việt cần phải”cẩn trọng” và chắc chắn là cả hai đang tìm kiếm một cái gì đó “giống nhau”  trong chuyện yêu đương. Đừng nghĩ đàn ông Tây quá hoàn hảo. Họ cũng như bao gã đàn ông khác thôi. Các cô gái nên thông minh, tự lập và cẩn thận trước những mối quan hệ với người nước ngoài. 

Xin cám ơn bạn đã chia sẻ!

Cùng ngắm những khoảnh khắc đẹp trong bộ ảnh đầy ngẫu hứng của My Hà và bạn trai người Canada:

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 7

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 8

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 9

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 10

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 11

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 12

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 13

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 14

9x xinh đẹp sống với chàng quản lý Tây nhưng quyết không cưới - 15

Anh Minh Pham
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu