Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý

Ngày 22/01/2020 09:55 AM (GMT+7)

4 năm cưới nhau, đến giờ ông xã chị Quỳnh Nguyễn vẫn hàng ngày nói lời yêu và ôm hôn chị.

Chị Quỳnh Nguyễn (Bảo Lộc, Lâm Đồng, sinh năm 1988) và ông xã xã Brian (Quốc tịch Canada, sinh năm 1971) đang sinh sống và làm việc cho một trường quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Mặc dù sống nơi đất khách nhưng chị hạnh phúc khi bên cạnh vẫn luôn có chồng và con trai Tommy Nam (2 tuổi) đồng hành.

Suốt 4 năm qua kể từ khi kết hôn, niềm hạnh phúc của chị đơn giản lắm, đó là mỗi ngày thức giấc được nghe ông xã nói những lời yêu thương ngọt ngào và dành những cái ôm hôn thật chặt cho mình.

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 1

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Quỳnh. 

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 2

Chị Quỳnh Nguyễn và ông xã Brian quen nhau vào năm 2015 khi cùng làm chung tại một trường Quốc tế ở Việt Nam. Thế nhưng ban đầu, vì không hề có ấn tượng với anh nên chị chẳng hề mảy may để ý. Trong khi đó, anh Brian lại ấn tượng ngay bởi dáng người nhỏ nhắn, sự vui vẻ của chị. Chính vì vậy anh đã thử tiếp cận và cố tình tìm cách rủ đi ăn, nói chuyện với chị. Sau vài lần trò chuyện thấy hợp nên anh Brian đã tiếp tục tìm cách để hẹn hò. Còn chị Quỳnh cứ vô tư mãi cho đến vài tháng sau mới nhận ra anh có tình ý với mình.

“Chắc sau khoảng nửa năm nói chuyện, đi ăn thì bọn mình chính thức hẹn hò”, chị Quỳnh nhớ lại.

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 3

Nụ cười rạng rỡ của chị khiến anh Brian say đắm. 

Chị Quỳnh tâm sự, khi đồng ý yêu anh Brian chị cảm thấy ở anh khác những người bạn trai trước mình từng yêu. Đặc biệt, anh khiến chị cảm động khi luôn chấp nhận con người chị, không cố gắng hay bắt ép chị thay đổi bất cứ một điều gì. Đặc biệt anh luôn kiên nhẫn với chị khi chấp nhận yêu chị - một người khác văn hóa, ngôn ngữ. Vì chung sở thích… ăn, đặc biệt là đồ ăn Việt Nam nên thời gian hẹn hò của anh chị có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt ở các quán ăn, nhà hàng.

Chuyện tình yêu của chị Quỳnh và anh Brian cũng trải qua khoảng thời gian 1 năm thử thách bởi anh phải chuyển công tác sang làm việc ở Dubai. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm và sự ngọt ngào ở anh mà cả 2 đã gắn kết với nhau để có một Happy Ending.

Vì cả 2 ở cách xa nhau, người Việt Nam, người ở Dubai nên trước khi quyết định cưới, chị Quỳnh mới có cơ hội được gặp gia đình anh Brian ở Canada. Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng chị đã cảm nhận được đó là gia đình của mình. Chị có thể ngồi hàng giờ tám chuyện với bố mẹ anh. Và gia đình anh không bao giờ đánh giá, chê bai chị bất cứ điều gì. Họ chấp nhận chị cũng như nền văn hoá của chị.

“Tụi mình quyết định cưới mình mới gặp gia đình anh lần đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của mình khi gặp gia đình anh là họ chấp nhận và chào đón mình bởi con trai họ yêu mình khiến mình cảm thấy rất thoải mái.

Lần đầu mình về Canada, bố mẹ anh dù không biết tiếng Việt nhưng đã lên mạng dịch và viết "Chào mừng Quỳnh đến với gia chúng tôi" lên 1 tấm bảng lớn, vì không biết tiếng Việt nên ông bà không biết mình đã viết thiếu chữ "đình", chị chia sẻ về buổi ra mắt đầu tiên của mình với bố mẹ chồng tương lai.

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 4

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 5

Bố mẹ chồng rất hợp và yêu quý chị. 

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 6

Sau hơn 1 năm quen nhau, anh Brian đã quyết định cầu hôn chị trong một lần chị sang Dubai thăm anh. Vì yêu thích khoa học nên anh đã chọn một buổi tối đặc biệt có những điều kỳ diệu trên bầu trời để cầu hôn chị. Trong lúc chị và anh đang cùng nhau nhìn chiếc máy thám hiểm không gian trên bầu trời bằng mắt thường, anh đã quỳ xuống và cầu hôn khiến chị rất bối rối và hạnh phúc. Chị đã gật đầu đồng ý làm vợ anh, làm mẹ của những đứa con của anh.

Vậy là đám cưới của anh chị được tổ chức vào tháng 7/2017. Vì cả 2 sống và làm việc ở 2 nơi khác nhau nên chị phải tổ chức đám cưới ở 4 nơi, trong đó chị tổ chức một bữa tiệc nhỏ với gia đình ở Lâm Đồng, một bữa tiệc nhỏ ở Tp. HCM nơi chị sống và một đám cưới ở Canada. Đặc biệt, vợ chồng chị tổ chức đám cưới chính thức ở Phuket, Thái Lan.

“Đây cũng là 1 kỷ niệm vui mà bọn mình hay nói về đám cưới "khắp mọi nơi" của mình”, chị Quỳnh cười.  

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 7

Anh chị tổ chức cưới ở 4 nơi. 

Chị Quỳnh tâm sự, chị cảm thấy mình là người rất hạnh phúc và rất may mắn vì có 1 người chồng, người bạn đời yêu thương mình. Chồng chị luôn là 1 người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương chăm sóc vợ con. Anh luôn ngọt ngào, luôn quan tâm vợ, cho dù trước hay sau khi cưới. Mỗi ngày anh đều nói yêu, ôm hôn chị. Và suốt gần 4 năm cưới nhau, chưa 1 ngày nào anh quên làm điều đó.

Ngoài ra, chồng chị luôn chia sẻ công việc nhà cũng như việc chăm con với chị. Chị thích nấu nướng, đảm nhận công việc nấu ăn, anh sẽ là người nhận rửa bát, dọn dẹp bếp núc. Anh không bao giờ để chị phải làm công việc nào một mình, dù là chăm con. Thậm chí thời gian chị mới sinh, phải cho con bú đêm, anh cũng luôn dậy cùng vợ, giúp bế con, ợ hơi cho con. Ngay cả từ công việc thay bỉm, tắm rửa, chăm con ốm anh đều biết cách làm và làm tốt hơn chị.

“Mình nghĩ, phụ nữ thực ra họ rất đơn giản, điều họ cần là 1 người đàn ông yêu thương, tôn trọng và để cho người phụ nữ của mình được là chính họ. Đó là điều quan trọng nhất, tiền tài, danh vọng... có thể cùng nhau xây dựng được. Để có thể giữ lửa hạnh phúc đầu tiên là xuất phát từ 1 tình yêu đích thực, sau đó là luôn tôn trọng, lắng nghe, dành thời gian cho nhau.

Bọn mình không giấu nhau bất cứ 1 điều gì, luôn luôn chia sẻ mọi chuyện cho nhau”, chị Quỳnh bộc bạch.

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 8

Anh luôn quan tâm và chăm sóc chị chu đáo. 

Không chỉ có ông xã tuyệt vời, chị Quỳnh còn được bố mẹ chồng luôn yêu thương. Mỗi mùa hè về nhà chồng ở 2 tháng chị đều cảm nhận được đó là gia đình mình. Bố mẹ tâm lý hết mực, luôn nhớ mua sẵn những gia vị chị cần như nước mắm, bánh tráng, bún,… để chị có thể nấu nướng. Rồi họ còn chấp nhận nền văn hóa của chị, học hỏi cách làm nem rán, rau muống xào từ chị để cho bạn bè ăn và tự hào khoe “con dâu Việt Nam chỉ”.

“Bố mẹ chồng mình còn mở 1 quỹ giáo dục cho con trai, mỗi tháng đều đóng tiền vào đó để sau này con mình đi học đại học có tiền trang trải. Đó là 1 món quà lớn về cả vật chất và tinh thần với mình”, chị Quỳnh chia sẻ.

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 9

Đối với chị Quỳnh, chị cảm thấy mình thực sự may mắn vì có 1 gia đình chồng như hiện giờ. Chính sự yêu mến và tình cảm của bố mẹ chồng mà đôi khi chị cảm thấy có lỗi vì 4 năm kết hôn mới về ăn Tết với bố mẹ chồng một lần. Vì ở xa nhà, 2 vợ chồng phải thay phiên nhau về Việt Nam và Canada ăn Tết nên năm nay chị cũng chưa thể về Canada ăn Tết cùng với họ. Tết Nguyên Đán năm nay, vì vừa về Việt Nam dịp Giáng sinh nên vợ chồng chị sẽ ở lại Bắc Kinh đón Tết nơi đây.

“Năm ngoái, vì mình vẫn đang ở nhà chăm con, chưa đi làm nên để chồng ở lại Bắc Kinh và đưa con về Việt Nam một tháng ăn Tết. Chồng mình luôn nói "thời gian 1 tháng đó dài và kinh nghiệm tồi tệ nhất" vì anh đã phải cô đơn, lẻ loi, nhớ vợ, nhớ con 1 tháng ròng. Năm nay mình không "được phép" làm vậy nữa”, chị Quỳnh cười.

Cô gái Lâm Đồng 4 lần tổ chức cưới trai Tây, bố mẹ chồng đón chào như khách quý - 10

Vợ chồng chị năm nay sẽ đón Tết ở Bắc Kinh. 

Mặc dù năm nay gia đình chị đón Tết xa quê nhưng chị sẽ cố gắng cùng bạn bè tạo ra một không khí đúng vị Tết như ở Việt Nam nhất để con trai được trải nghiệm Tết và yêu thêm Tết truyền thống Việt.

Nữ hoàng Dance sport Khánh Thi: Phan Hiển đàn ông, ga lăng, ít thấy người nào chiều vợ như thế
Khánh Thi tâm sự, điều cô tự hào nhất ở chồng đó là sự đàn ông, ga lăng, ít thấy một người đàn ông nào hiện nay chiều vợ như Phan Hiển.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu