Lấy chồng Nhật hơn 30 tuổi, mẹ Việt làm dâu 2 năm đầu chỉ việc ăn và chơi

Ngày 09/06/2020 06:06 AM (GMT+7)

Chia sẻ về lần đầu về ra mắt cũng như sống cùng gia đình chồng, chị Linh cho biết, mọi người trong nhà ai cũng thân thiện và dễ gần, hỏi han đủ thứ khiến chị được thoải mái.

10 năm kết hôn với ông xã Nakamura Naoto (SN 1962, làm công việc văn phòng ở Nhật) nhưng chị Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 1992, hiện sinh sống tại Nhật) chỉ mới có 6 năm làm dâu xa xứ. Đặc biệt, không giống như nhiều nàng dâu khác, chị Linh không có mẹ chồng mà đang chung sống và chăm sóc 2 bác gái của chồng độc thân, không con cái.

Lấy chồng Nhật hơn 30 tuổi, mẹ Việt làm dâu 2 năm đầu chỉ việc ăn và chơi - 1

Gia đình nhỏ của chị Linh và 2 bác chồng của chị.

Lấy chồng Nhật hơn 30 tuổi, mẹ Việt làm dâu 2 năm đầu chỉ việc ăn và chơi - 2

Chị Khánh Linh kết hôn với anh Naoto khi chỉ mới 18 tuổi. Thời điểm ấy, nhiều người đã vô cùng bất ngờ và nói chị táo bạo vì quyết định lấy một người qua mai mối, lớn hơn hàng chục tuổi mà chưa một lần gặp mặt, nói chuyện và cũng cả chưa một lần biết yêu. Sau khi kết hôn, chị sang Campuchia cùng chồng và 4 năm sau, chị sang Nhật sinh sống, chính thức làm dâu nơi xứ người.

Hiện tại, sau 10 năm kết hôn, chị Linh đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với 2 chàng nhóc. Từ ngày có con, cuộc sống của chị trở nên bận rộn hơn, nhiều việc hơn. Đặc biệt, khi các con bắt đầu vào năm học, gia đình đông người nên chị phải làm rất nhiều việc. Cuộc sống của chị cũng như bao người phụ nữ người vợ người mẹ khác, một ngày 24 giờ không bao giờ là đủ vì có quá nhiều việc phải làm, thậm chí còn không có thời gian cho bản thân mình.

Tuy nhiên, kể từ khi con sắp đi học, mỗi buổi sáng chị có chút thời gian cho bản thân làm điều mình thích. Chị làm vlog bento, các món ăn hàng ngày và các họa động vui chơi của con. Sắp tới, chị dự định sau này 2 con vào học chính thức chị sẽ dành thời gian làm Youtube và những việc mình muốn.

“Trước đây, tính mình nhút nhát, hiền lành lại ít nói. Sau khi lấy chồng sinh con thì bản thân mình càng ngày càng trở nên nóng tính, nói nhiều và dễ nóng giận. Và điều đặc biệt hơn mình thấy bản thân mình biết nấu nướng nhiều hơn trước. Mình cũng thay đổi nhiều để phù hợp với cuộc sống nơi này, làm dâu ở xứ Nhật”, chị Linh chia sẻ.

Lấy chồng Nhật hơn 30 tuổi, mẹ Việt làm dâu 2 năm đầu chỉ việc ăn và chơi - 3

6 năm làm dâu xa xứ, chị Linh cảm thấy mình may mắn vì có 2 bác chồng vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ chị mọi điều, nhất là thời gian đầu sang Nhật sinh sống. Chia sẻ về lần đầu về ra mắt cũng như sống cùng gia đình chồng, chị Linh cho biết, mọi người trong nhà ai cũng thân thiện và dễ gần, hỏi han đủ thứ khiến chị được thoải mái và thích nghi nhanh với cuộc sống mới.

Nhà chồng có 2 bác gái chồng và một bác trai chồng nên thời gian đầu chị chưa hiểu rõ về mối quan hệ giữa họ. Tuy nhiên sự hiền lành phúc hậu trên khuôn mặt, sự tận tình khi 2 bác gái nấu cơm rót nước cho chị khiến chị rất ấn tượng. Tiếng nói của họ nhỏ nhẹ hiểu chuyện khiến cho chị không có cảm giác sợ hay lo lắng gì.

“Khi sang Nhật sống nghe chồng nói sẽ sống với 2 bác lớn tuổi độc thân không con cái, mình về làm dâu  phải chăm sóc cho 2 bà. Mình có phần lo lắng và cảm thấy bất tiện bởi làm dâu ai cũng vậy, sợ nhất cảnh sống chung với mẹ chồng, đằng này mình có tận 2 người mẹ chồng nhưng mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tuy nhiên mọi lo lắng trước đó được xóa tan ngay khi mình gặp 2 bác chồng lần đầu bởi sự hiền lành, tốt bụng, dễ gần của họ”, chị Linh cho hay.

Lấy chồng Nhật hơn 30 tuổi, mẹ Việt làm dâu 2 năm đầu chỉ việc ăn và chơi - 4

Chị được 2 bác tặng quà sinh nhật, giáng sinh. 

Khi về làm dâu, chị Linh nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ tận tình từ 2 bác chồng. Cuộc sống mới ở Nhật khó khăn, chị không biết tiếng, thạo đường, cách sống văn hóa của người Nhật cũng khác nên 2 bác đã làm cho chị mọi việc từ đi chợ nấu cơm nước hàng ngày, giặt giũ, đi siêu thị, mua chăn gối đệm mới cho 2 vợ chồng, tặng quà giáng sinh, sinh nhật cho chị. Không chỉ vậy, chị còn được 2 bác cho tiền tiêu vặt, cứ có gì ngon lạ họ lại mua về gọi chị ăn thử.

2 năm đầu về làm dâu, chị chỉ việc ăn và chơi. Thậm chí chị còn được 2 bác dắt đi đây đi đó suốt, đi trung tâm thương mại lớn, rồi chỉ dẫn đường hay cách đi xe buýt, đi tàu. Hễ thấy gì 2 bác lại dạy ân cần nên chị không hề cảm thấy chán cuộc sống mới này. “Hai bác cứ nói đùa rằng “đút lót cho con dâu sau này có ốm đau nằm một chỗ con dâu còn lấy nước cho uống”, Linh cười.

Lấy chồng Nhật hơn 30 tuổi, mẹ Việt làm dâu 2 năm đầu chỉ việc ăn và chơi - 5

6 năm làm dâu ở Nhật, chị Linh cho biết, ở nước nào cũng có phong tục tập quán riêng và ở Nhật cũng vậy nhưng nhà chồng chị lại không khắt khe về chuyện phong tục tập quán. Đặc biệt, chị có 2 bà bác dễ tính nên các ngày lễ Tết 1-2 năm đầu, chị không phải bận tâm vì đã có 2 bác nấu nướng trang trí nhà cửa cắm hoa cho chị. Không những vậy, chị còn được các bà chỉ dẫn tận tình trong cách nấu ăn. Để dạy chị các phong tục trong các ngày lễ Tết, 2 bác cũng mua đồ về rồi giải thích tận tình cho chị hiểu giúp chị nhớ lần sau có thể tự mua được.

“Hai bà cứ nói là “có gì không hiểu, không biết thì cứ hỏi hai bà sẽ giúp không nên giấu trong lòng nên mình cũng thoải mái hơn. Hai bà rất thương con dâu nên chưa bao giờ nặng lời với con dâu cả. Từ khi làm dâu Nhật mình có rất nhiều kỉ niệm với 2 bà như lúc nấu ăn mẹ chồng chỉ rất tỉ mỉ về các nguyên liệu. Hôm nấu nấu mì ramen của Nhật, mình không biết làm như thế nào, mẹ bảo ra đứng xem mẹ làm rồi nhớ lần sau thực hiện. Có một lần mẹ dạy mình món rau củ quả tẩm bột chiên xù tempura, mình cũng làm theo nhưng có sáng tạo hơn là đem khoai khôn tẩm bột chiên. Thế là bị mọi người chê quá”, chị Linh nhớ lại.

Lấy chồng Nhật hơn 30 tuổi, mẹ Việt làm dâu 2 năm đầu chỉ việc ăn và chơi - 6

Lấy chồng Nhật hơn 30 tuổi, mẹ Việt làm dâu 2 năm đầu chỉ việc ăn và chơi - 7

Hai bác giúp đỡ vợ chồng chị chăm con. 

Hiện nay, 2 bác chồng đã già yếu hơn trước nhưng vẫn giúp đỡ vợ chồng chị nhiều việc. Dẫu họ tiêu lương hưu không dư giả như ngày trẻ nhưng rất thương 2 con chị. Lúc nào, họ cũng mua quần áo cho 2 bé. Thỉnh thoảng chị không có nhà, 2 bác cũng là người chăm sóc, cơm nước cho 2 con chị, trông chúng cho chị mỗi khi đi ra ngoài. Nhờ sự quan tâm ân cần mà gần 7 năm về làm dâu, chị và 2 bác chồng chưa bao giờ xảy ra xích mích hay hiểu lầm dẫn đến cãi vã. Đặc biệt, chị yêu quý và coi họ giống như 2 người mẹ của mình.

Theo chị Linh không có gì trở ngại khi phải sống chung với mẹ chồng và cả bác chồng. Thậm chí, chị còn hãnh diện vì có 2 mẹ chồng đều rất hiền, dễ gần, lại luôn giúp đỡ con dâu mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần mỗi người trao yêu thương thì sẽ nhận lại được yêu thương như vậy.

Gái xinh Tuyên Quang lấy chồng Nhật Bản, sống chung bố mẹ chồng phải dạy lại từ đầu
3 năm làm dâu ở Nhật, Mã Thuyên phải cảm ơn bố mẹ chồng mình rất nhiều bởi họ dạy cô giống như dạy đứa con mới lớn.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm dâu xa xứ