Tìm được một nửa nhờ… đám cưới của người ta

Ngày 16/12/2017 10:00 AM (GMT+7)

30 tuổi với 4 mùa Giáng Sinh chưa… ôm eo chàng nào. Sau khi mối tình đầu đã đính hôn tan vỡ, bạn bè, đồng nghiệp ra sức mai mối, trái tim Vũ Thu Giang, TP. HCM vẫn không rung động trở lại. Thế mà, một cuộc gặp gỡ tình cờ trong đám cưới của người đồng nghiệp đã làm nên điều kỳ diệu.

Tại cái… pin

Vui vẻ, dễ gần nhưng Giang thừa nhận, chị là một người yếu đuối. Tổn thương trong mối tình đầu, dù người ta đã có gia đình và hai con, chị vẫn là chú chim nhỏ sợ cành cong, không dám mở lòng đón nhận những người đàn ông muốn tiếp cận mình. Chị cứ khép lòng đến nỗi ai cũng nghĩ chị “ế chắc rồi”.

Giang bảo: “Tính ra đã hơn 2 năm mình không đi dự tiệc cưới. Phần vì đám bạn bằng tuổi đều đã có con, chả ai chịu mời đám cưới… (cười). Phần vì làm biếng, chẳng thích thú gì với chuyện trang điểm, áo váy, xe cộ khi đi tiệc. 5 cái thiệp đến tay thì… mình có thừa 5 lý do chính đáng để gửi quà mừng rồi nằm lì ở nhà xem ti-vi, đọc sách. Hôm rồi là đám cưới của nhỏ đồng nghiệp rất thân. Không đi sợ nhỏ đó khỏi nhìn mặt luôn nên mình đành phải sửa soạn đi tiệc”.

Tìm được một nửa nhờ… đám cưới của người ta - 1

Đám cưới đồng nghiệp của chị Giang diễn ra tại Gala Royale. Lâu không đi tiệc cưới ở đây, chị Giang khá bỡ ngỡ với các nghi thức cưới. Thế nên, khi thấy các bạn trẻ chen chúc ở sảnh tiệc cưới lấy chiếc pin Yêu đi hình trái tim cài lên áo, chị cũng lại lấy một chiếc, cài lên ngực áo để “khỏi lạc đàn”.

Chị cứ tưởng, chiếc pin là quà tặng của cô dâu chú rể hoặc là dấu hiệu nhận biết khách mời. Chẳng ngờ, chiếc pin ấy chính là tuyên ngôn: “Tôi độc thân và sẵn sàng mở lòng cho mọi cơ hội” – món quà đặc biệt mà Gala Royale dành tặng miễn phí cho các bạn độc thân. Đấy cũng là cơ duyên cho người đàn ông ngồi cạnh ngầm hiểu chị đang “Single & Available”, để mạnh dạn tiếp cận chị.

Tìm được một nửa nhờ… đám cưới của người ta - 2

Đã có người để… ôm eo

Nói về người đàn ông vừa quen, chị Giang cởi mở: “Anh tên Trung, chú của chú rể, là dân kế toán, hơn mình 2 tuổi và dĩ nhiên vẫn phải… cài pin Yêu đi trên áo giống mình”.

Với chị, tình yêu tình cờ chẳng phải là đặc sản của phim Hàn. Nó đã xảy ra với chị theo cách chị không ngờ nhất.

Tìm được một nửa nhờ… đám cưới của người ta - 3

Chị kể: “Mình ngồi quay lưng lại sân khấu nên khi theo dõi nghi thức cưới cứ phải ngước ngược lên. Thấy thế, anh chàng ngồi kế nhẹ nhàng: “Em ngồi chỗ này nhìn sẽ đỡ mỏi hơn” và đứng dậy đổi chỗ cho mình. Gặp người đàn ông tinh tế, mình thấy có cảm tình và mới chịu tiếp chuyện anh. Chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống độc thân của hai người và kể xấu… cô dâu, chú rể không à (cười).

Anh vui vẻ, hài hước nhưng không quá trớn mà điềm đạm, duyên dáng. Lâu rất lâu, khi anh nhìn sâu vào mắt mình, trống ngực mình đập thình thịch. Hơn 10 năm rồi, mình mới lại có cảm giác hồi hộp, run rẩy như thế. Anh có gì đó rất thân thương, quen lắm, như thể mình đã gặp ở đâu rồi. Thế nên, khi anh ngỏ ý kết bạn Facebook, mình đã… dại trai mà add luôn không nghĩ ngợi”.

Từ phút… dại trai đó, từ những cuộc trò chuyện trên Facebook, chị Giang càng lúc càng có cảm tình. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo, người đàn ông này sinh ra là để dành riêng cho chị.

Tìm được một nửa nhờ… đám cưới của người ta - 4

Hỏi chị: “Trúng tiếng sét ái tình của chị, vậy anh đã tỏ tình chưa?”, chị cười ý nhị: “Cũng ý ý cả rồi đấy. Già đầu cả rồi, đâu cần nói, cả hai tự hiểu là được. Vợ chồng nhỏ đồng nghiệp cũng ra sức vun vén nhằm … chống ế cho mình nữa chứ. Tương lai cứ để mai tính. Ít nhất bây giờ mình hiểu rằng trái tim đã được “xả tuyết” và đơn giản hơn nữa, Giáng Sinh này mình đã có người để… ôm eo. Không phải lang thang đi nhà thờ cầu bình an. Không phải trốn lên giường đi ngủ sớm… Xem ra cũng đáng cảm ơn… đám cưới của nhỏ đồng nghiệp lắm chứ nhỉ? (cười lớn).

Yêu đi - Kết nối những trái tim

Pin cài áo “Yêu đi” nằm trong dự án vì cộng đồng cùng tên của Tòa nhà sự kiện Gala Royale. Pin được đặt ở khu vực đón khách của Gala Royale. Các khách mời độc thân của tiệc cưới đều có thể đến quầy và lấy chiếc pin này. Khi đeo chiếc pin trên ngực áo, mọi người sẽ ngầm hiểu là bạn đang độc thân, để có thể tiếp cận bạn.

Chiếc pin Yêu đi có đến hai phiên bản: phiên bản Đỏ dành cho những cặp đôi dị tính và phiên bản cầu vồng dành cho bạn đồng tính. Với Yêu đi, bạn không còn phải khó xử khi muốn thông báo mình độc thân và cần tuyển tình yêu. Người kia cũng sẽ vượt qua mọi rào cản “lỡ như” để dễ dàng tiến đến bắt chuyện với bạn. Dự án Yêu đi mong muốn: “Nếu tình yêu đã mang bạn đến đám cưới ở Gala Royale thì chúng tôi mong bạn trở về cùng với một tình yêu”.

Chi tiết, bạn tìm hiểu thêm tại đây

Nguồn: [Tên nguồn].