Tình duyên lận đận đừng trách duyên phận, trách bản thân sao không tự thay đổi vận mệnh

Ngày 02/12/2017 09:04 AM (GMT+7)

Tôi luôn cho rằng tính cách tạo nên số mệnh. Trong tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ cũng là do bản thân. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất kì ai chỉ vì chúng ta đau khổ còn họ thì không.

Bạn có tin vào số phận hay không? Và bạn có tin rằng thành công hay thất bại của bản thân là do số phận gây nên? Là do ông trời hay một thế lực đặc biệt, một ý niệm tuyệt đối nào đó đã chi phối nó. Chúng ta sẽ không thể bàn đến chuyện sai trái ở đây, bởi đó là đức tin của mỗi người. Chúng ta chỉ nên suy nghĩ cùng nhau rằng: Liệu bạn đã bỏ sót ở đâu đó chút lỗi lầm của bản thân?

Tình yêu luôn được phụ nữ đặt vào một cái khuôn ngay ngắn gọi là: Duyên số. Bởi vì duyên số, cho nên hai người mới gặp nhau. Bởi vì duyên số, nên hôm ấy cô mới cảm mến anh và phải lòng anh. Ngay cả chuyện hai người chia tay cũng là do có duyên mà không có phận. Hoặc chỉ trách phận quá ngắn và tình không sâu… Mọi chuyện đều có thể quy kết về duyên số.

Tình duyên lận đận đừng trách duyên phận, trách bản thân sao không tự thay đổi vận mệnh - 1

Có thật số phận của mỗi người sinh ra là đã được định sẵn? Nếu được định sẵn, thì chúng ta cần sống trong cuộc đời này là vì điều gì? Tôi không tin rằng ai cũng đang sống như một quân tốt thí, mà tôi tin số phận chỉ được quyền đặt ra những chướng ngại vật, vượt qua chúng thế nào là quyết định của mỗi người.

Tình yêu nằm trong lòng của mỗi người, khi yêu chỉ chúng ta biết nó ra sao. Nếu một ngày tình yêu tan vỡ, hãy cứ đau khổ, hãy cứ tức giận khi bản thân đã yêu hết lòng mà không nhận được lại kết quả như ý. Nhưng xin đừng nghĩ rằng số phận đã đưa bạn đến với sự đổ vỡ này. Yêu hay không là do cảm xúc. Có người nói tình yêu là mãi mãi nhưng cũng chẳng bao giờ là mãi mãi. Chỉ có người biết nắm bắt nó mới có thể tìm được hạnh phúc trong tình yêu của mình.

Tình duyên lận đận đừng trách duyên phận, trách bản thân sao không tự thay đổi vận mệnh - 2

Vội vàng hành động, vội vàng chia ly, vội vàng đau lòng chính là phụ nữ. Nhưng đối diện với bản thân lại là một chuyện khó khăn đối với họ. Bởi vì trong tình yêu, người đau khổ nhiều hơn vẫn luôn là phụ nữ, nên họ không thể chấp nhận được chuyện họ phải đối diện với chuyện nhìn vào chính sự nỗ lực của bản thân mình trong tình yêu này. Ai khi yêu cũng nói tôi là người yêu nhiều hơn mà không nghĩ rằng bản thân thực sự muốn cứu vãn tình yêu đó hay không.

Tôi luôn cho rằng tính cách tạo nên số mệnh. Trong tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ cũng là do bản thân. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất kì ai chỉ vì chúng ta đau khổ còn họ thì không. Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó, việc cần thiết nhất trong cuộc đời này là sửa lỗi để hoàn thiện mình hơn. Nếu chúng ta hướng đến điều tốt đẹp thì cuộc đời cũng sẽ trở nên tốt đẹp.

Tình duyên lận đận đừng trách duyên phận, trách bản thân sao không tự thay đổi vận mệnh - 3

Một người phụ nữ lúc nào cũng than thở rằng bản thân bạc mệnh, hay lận đận chuyện tình duyên thì thì lúc nào cũng thấy đau buồn. Suy nghĩ ấy luôn chi phối cô ấy, và mọi quyết định của cô ấy cũng trở nên yếu đuối hơn. Một người phụ nữ cá tính và thu hút luôn làm chủ mọi thứ, cuộc đời của cô ấy nằm trong bàn tay và cô luôn tin rằng mình có thể làm được. Ai cũng muốn kết thân với một người như vậy, vì sức sống dồi đào của họ là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác.

Có thể cuộc đời đã đem đến bên bạn quá nhiều cuộc tình không như ý muốn, nhưng đó không phải là làm đau bạn, mà là nó đang hết lần này đến lần khác cho bạn một cơ hội. Chỉ vì muốn bạn được hạnh phúc.

Hãy thay đổi chính bản thân mình, sống như một đoá hoa, luôn đẹp nhất dù cuộc đời phong ba bão táp như thế nào đi chăng nữa.

Mai Sương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phụ nữ độc thân