Từ chối "vượt rào" với bạn trai, anh hành động bất ngờ khiến tôi chết điếng

Ngày 04/01/2020 13:17 PM (GMT+7)

Anh chỉ khăng khăng đòi hỏi thứ mà anh muốn. Tôi không chịu nhượng bộ thì anh bắt đầu giở trò, nịnh nọt cho đến cưỡng ép. Tôi hoảng quá mới tát anh, rồi đẩy anh xuống khỏi giường. 

Hùng từng là người bạn trai khiến tôi rất an tâm vì anh luôn rất nghiêm túc, đứng đắn và luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn. Yêu nhau cũng được một năm rồi, nhưng chưa bao giờ anh khiến tôi phải buồn cả. 

Mặc dù kém tôi ba tuổi, nhưng mà biểu hiện lại cực kỳ chín chắn đến bất ngờ. Mới đầu, tôi cũng khá là ngại ngần khi Hùng theo đuổi. Tôi chưa yêu người kém tuổi bao giờ, mà bản thân cũng khá là “cổ” cho nên không thấy thoải mái với mối quan hệ này. 

Lúc Hùng theo đuổi, tôi còn từ chối rồi bỏ chạy, thậm chí còn phải trốn anh như trốn tà. Cứ lằng nhằng như thế độ khoảng mấy tháng, cuối cùng tôi cũng đồng ý lời tỏ tình của Hùng. Thật ra thì khi đấy, tôi chỉ định là đồng ý đại đi, rồi tìm cách chia tay, vì thật sự là tôi chạy không nổi luôn. Hùng bám theo tôi dai dẳng như đỉa ấy. 

Sau khi yêu vào rồi thì tôi mới bắt đầu thấy, yêu kém tuổi cũng có cái hay của nó. Người yêu trẻ trung nên có cực nhiều ý tưởng mới mẻ mỗi khi hẹn hò, chứ không nhàm chán như những người đàn ông đứng tuổi khác. Trước đó tôi cũng trải qua vài mối quan hệ với những anh chàng tầm khoảng hơn ba mươi rồi, hẹn hò mười lần thì giống nhau cả mười. 

Từ chối amp;#34;vượt ràoamp;#34; với bạn trai, anh hành động bất ngờ khiến tôi chết điếng - 1

Người yêu trẻ trung nên có cực nhiều ý tưởng mới mẻ mỗi khi hẹn hò, chứ không nhàm chán như những người đàn ông đứng tuổi khác. Ảnh minh họa.

Hùng hay đưa tôi đi chơi, đi thăm quan, thi thoảng thì đi triển lãm. Mặc dù anh rất trẻ nhưng mà vốn kiến thức còn lớn hơn cả tôi, nói chuyện với Hùng phải nói là không biết chán luôn. Hùng cũng biết là tôi không tin tưởng vì anh kém tuổi, cho nên rất cố gắng, nỗ lực để tỏ ra là mình trưởng thành, chín chắn. Càng yêu thì tôi càng u mê anh, rồi từ định giả vờ yêu, tôi yêu thật luôn. Sau mấy tháng hẹn hò, tôi quên tiệt luôn cái ý định tìm lý do chia tay kia rồi. 

Tuần trước, Hùng tự mình lên kế hoạch đi du lịch dài hạn cho hai đứa. Vì tôi vừa nghỉ việc, không có gì làm, chuyến du lịch vừa hay lấp đầy khoảng thời gian trống mà tôi cũng có thể có thêm trải nghiệm. Lịch trình của chuyến đi đều được Hùng tự tay lên kế hoạch, chuẩn bị rất chu đáo. Đúng là từ khi yêu Hùng đến giờ, tôi gần như chả phải động tay động chân cái gì. 

Chúng tôi vừa khởi hành chiều hôm qua. Chuyến du lịch này chắc chắn sẽ khiến tình cảm của cả hai nồng nhiệt hơn. 

Tôi còn đang háo hức không biết Hùng sẽ giới thiệu cho tôi những gì trong chuyến đi này thì chúng tôi đã xảy ra chuyện. Nghĩ mà thấy chán, tôi cũng rất ấm ức. Tôi vốn định là sau khi đi du lịch về sẽ nhắc đến chuyện kết hôn. Dù gì thì Hùng cũng chủ động nhiều rồi, lần này tôi sẽ ngỏ ý. Nhưng cuối cùng không ngờ là Hùng lại đi trước tôi một bước, cầu hôn tôi luôn rồi. 

Ban đầu tôi cũng vui vẻ lắm, còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi, không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý lời cầu hôn luôn. Không ngờ, sau khi đạt được mục đích rồi thì Hùng mới thật sự thể hiện bản chất. 

Tôi cũng tự nhận là mình rất cổ hủ, mấy chuyện như ăn cơm trước kẻng từ trước đến giờ tôi đều không nghĩ đến, cũng cự tuyệt. Không hiểu sao, Hùng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, nhưng sau khi tôi đồng ý lời cầu hôn rồi thì anh lại bắt đầu đòi hỏi cho bằng được. Tôi từ chối, không muốn thì anh bảo là tôi không chịu tin tưởng anh, không yêu anh, đằng nào cũng sẽ kết hôn thì tôi còn sợ cái gì. 

Thế là chúng tôi cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Tôi không ngờ là Hùng lại có thể suy nghĩ như thế, không hề đếm xỉa đến cảm nhận của tôi. Anh chỉ khăng khăng đòi hỏi thứ mà anh muốn. Tôi không chịu nhượng bộ thì anh bắt đầu giở trò, nịnh nọt cho đến cưỡng ép. Tôi hoảng quá mới tát anh, rồi đẩy anh xuống khỏi giường. 

Từ chối amp;#34;vượt ràoamp;#34; với bạn trai, anh hành động bất ngờ khiến tôi chết điếng - 2

Chúng tôi cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Tôi không ngờ là Hùng lại có thể suy nghĩ như thế, không hề đếm xỉa đến cảm nhận của tôi. Ảnh minh họa.

Lúc đó tôi cũng nghĩ là mình đã hơi quá đáng, vốn đang định xin lỗi, nhưng hành động sau đó của Hùng khiến tôi chết điếng luôn. Anh hằm hè nhìn tôi, xong rồi lẳng lặng thu dọn hành lý và rời đi ngay trong đêm. Tôi nghĩ là anh chỉ giận một chút thôi, nhưng không hề. Sáng hôm sau không thấy Hùng quay lại, tôi mới chạy đi tìm thì nhận được thông báo của nhân viên khách sạn. Hùng đã trả phòng luôn rồi, tức là tôi cũng chỉ được ở đến hết trưa nay thôi. 

Trời ơi, thế thì tôi phải làm sao? Vì ỷ vào Hùng đã lo hết mọi việc cho nên tôi chả mang gì ngoài quần áo cả, đến tiền mặt cũng không mang theo luôn. Tôi gọi điện cho Hùng thì anh đã tắt máy rồi. Tôi bị bỏ lại khách sạn luôn, người không mang theo gì ngoài cái điện thoại sắp hết pin. 

Vất vả lắm tôi mới xin được cái sạc nhờ, chạy đi rút tiền để mua vé rồi bắt xe về. Giờ tôi vẫn còn đang ngồi trên xe đây. Hiện tại tôi đang rất loạn. Hùng hành động như thế là có ý gì? Mới có như vậy mà anh đã bộc lộ mặt thật rồi, thế thì liệu có đáng tin hay không? Tôi sao có thể chấp nhận kết hôn với người như thế chứ? 

Lần đầu đến thăm nhà bạn gái, bước chân vào phòng tôi hoảng hốt cuốn gói ra về
Nào ngờ Liên cứ chối đây đẩy, bảo là phòng hơi bừa nên không muốn tôi thấy. Tôi đánh liều, đòi vào cho bằng được. Bừa thì cũng không đến mức không có...
Thu Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự