Chị chồng nhờ chồng tôi đưa đi xem đất, anh đáp trả 1 câu mà chị ngất lịm

Ngày 28/04/2024 12:00 PM (GMT+7)

Lúc đó, tôi cho rằng chồng muốn mời chị gái đến nhà chơi trước rồi mới đi xem đất sau. Bố mẹ chồng tôi cũng đi theo sau như thể lâu ngày không gặp con gái nên muốn ở bên cạnh nhiều hơn thì phải.

Vì sở hữu ngoại hình khả ái nên tôi có nhiều anh chàng theo đuổi. Tôi mong muốn tương lai tươi sáng nên cũng đặt ra 1 số tiêu chuẩn chọn chồng. Yêu cầu của tôi là bạn trai phải có nhà hay đất, có cái nghề nuôi sống bản thân và con cái. Ngoại hình thì bình thường cũng được nhưng nhất thiết phải có đạo đức, vì chỉ người đàn ông tử tế mới mang lại cho tôi 1 gia đình hạnh phúc.

Sau 2 năm lựa chọn, cuối cùng tôi cũng tìm được người đàn ông phù hợp, đó là chồng của tôi hiện tại. Chúng tôi lấy nhau được 3 năm nay, anh ấy rất chiều chuộng vợ con và đối xử tốt với nhà ngoại.

Đúng lúc cuộc sống của gia đình tôi đang tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười thì sự trở về của người chị chồng từ nước ngoài làm xáo trộn tất cả. Đồng thời tôi cũng biết được bí mật mà gia đình chồng đã giấu giếm bao lâu nay.

Tuần vừa rồi, chị chồng tên An làm việc nhiều năm ở nước ngoài trở về quê hương lập nghiệp. Từ ngày bước chân về nhà chồng, tôi chỉ nhìn chị An qua video, chưa bao giờ được gặp trực tiếp. Lần đầu tiên nhìn chị ấy ngoài đời thực, tôi thấy chị là người mạnh mẽ, xinh đẹp và dễ gần.

Biết lần này chị An về nước luôn nên mẹ chồng khuyên chị ấy kiếm 1 anh chàng phù hợp cưới. Khi yên bề gia thất thì mới tính chuyện làm ăn. Chị chồng tôi cũng đồng ý với mong muốn của mẹ. Sau đó chị bất ngờ hỏi về mảnh đất nhờ chồng tôi mua 4 năm trước ở chỗ nào và chị ấy muốn đi xem.

Tuần vừa rồi, chị An làm việc từ nước ngoài và trở về nước hẳn. (Ảnh minh họa)

Tuần vừa rồi, chị An làm việc từ nước ngoài và trở về nước hẳn. (Ảnh minh họa)

Thấy chồng bối rối, tôi thốt lên khen ngợi:

“Chị An giàu quá, làm bên đó mấy năm mà mua được đất, bây giờ lại có dư tiền mang về lập nghiệp. Giá ngày trước em để tiền học đại học đi xuất khẩu lao động, bây giờ chắc cũng được 1 khoản tiền kha khá rồi”.

Chị An buồn rầu nói:

“Đi làm kiếm được đồng tiền cực lắm em ạ, “tiền nào của nấy” mà. Chị mất cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, còn em dành cả tuổi thanh xuân để nâng cao kiến thức cho bản thân và được yêu đương hưởng thụ. Bây giờ em yên bề gia thất, còn chị vẫn sớm tối lẻ bóng 1 mình”.

Chị em nói linh tinh 1 hồi, chị An lại nhắc chồng tôi dắt đi xem mảnh đất từng mua cho chị ấy. Trước sức ép của chị gái, chồng tôi cũng chịu đưa chị đi xem nhưng lại hướng về nhà của tôi.

Lúc đó, tôi cho rằng chồng muốn mời chị gái đến nhà chơi trước rồi mới đi xem đất sau. Bố mẹ chồng tôi cũng đi theo sau như thể lâu ngày không gặp con gái nên muốn ở bên cạnh nhiều hơn thì phải.

Trước sức ép của chị gái, chồng tôi cũng chịu đưa chị đi xem nhưng lại hướng về nhà của tôi. (Ảnh minh họa)

Trước sức ép của chị gái, chồng tôi cũng chịu đưa chị đi xem nhưng lại hướng về nhà của tôi. (Ảnh minh họa)

Nhìn thấy nhà tôi to đẹp, chị gái bất ngờ hỏi:

“Chị nhớ không nhầm, thu nhập của em mỗi tháng hơn 10 triệu. Các em mới cưới nhau, lấy đâu nhiều tiền mua đất xây nhà to đẹp thế này?”.

Mặt chị An biến sắc khi nói đến đây, rồi chị liên tục hối thúc chồng tôi đưa đi xem đất. Đến lúc này chồng tôi quỳ sụp xuống chân chị gái:

“Em xin lỗi chị, em đã xây nhà trên đất của chị. Chị làm nhiều tiền thế tặng vợ chồng em mảnh đất này chị nha. Chị là người tốt nhất và thương em nhất phải không”.

Chị An quay sang hỏi mẹ chồng về số tiền 1 tỷ gửi bà năm vừa rồi đâu. Mẹ chồng nói là đưa hết cho chồng tôi trả tiền xây nhà. Kết hợp lời nói của chồng tôi và mẹ, chị An hét lên 1 tiếng và ngất lịm.

Khi tỉnh dậy chị luôn miệng đòi tiền đòi đất, nếu chồng tôi không trả được thì sang tên sổ đỏ nhà cho chị ấy. Nhưng chồng tôi bất ngờ trở giọng:

“Nhà này đứng tên em là nhà của em, chị chẳng có quyền gì mà tranh chấp nhà với em cả”.

Khó khăn vất vả lắm chị An mới kiếm được tiền gửi về mua đất và nhờ mẹ giữ, vậy mà mọi người lại tính lấy tất cả của chị ấy. Tôi không thể chấp nhận việc làm của chồng và mẹ chồng. Tôi sẵn sàng ra ngoài ở trọ để trả lại tất cả tài sản cho chị An. Nhưng tôi không biết nói sao để chồng chịu trả nhà cho chị gái nữa?

Chồng vừa mất em dâu đã đòi tái hôn, nhưng gặp người em ấy chọn, cả nhà tôi khóc nghẹn
Ngay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự