Gia đình có đam mê ăn diện đẹp nhất đất Cần Thơ, du lịch nước ngoài cũng làm Tây trầm trồ

Anh Vũ - Ngày 23/11/2022 19:00 PM (GMT+7)

Mặc đồ giống nhau và nắm tay đi khắp thế giới, gia đình quê gốc Cần Thơ đang khiến dân tình xuýt xoa ghen tị vì quá đẹp và thời trang.

Sau nhiều năm trì hoãn vì dịch bệnh, bây giờ chính là khoảng thời gian các gia đình, cặp đôi cùng nắm tay nhau vi vu đến các thiên đường du lịch. Nhiều gia đình còn đầu tư mạnh tay cho khoản trưng diện để cùng nhau lưu giữ kỷ niệm. Tuy nhiên, có phải dresscode gia đình lúc nào cũng chỉ quanh quẩn vài chiếc áo phông in hình đồng điệu màu tẻ nhạt? Có lẽ những gợi ý hay ho từ gia đình anh Nguyễn Lê Nhật Khoa (sinh năm 1990) và chị Bùi Thị Mỹ Phụng (sinh năm 1991) dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Gia đình có đam mê ăn diện đẹp nhất đất Cần Thơ, du lịch nước ngoài cũng làm Tây trầm trồ - 1

Để thực hiện điều này, họ đã cùng nhau làm việc cật lực, kiên nhẫn vượt qua bao khó khăn, và quyết định “nghỉ hưu” vào năm 30 tuổi.

Để thực hiện điều này, họ đã cùng nhau làm việc cật lực, kiên nhẫn vượt qua bao khó khăn, và quyết định “nghỉ hưu” vào năm 30 tuổi. 

Chị Phụng có thể chia sẻ đôi chút về sở thích đặc biệt của gia đình mình trong mỗi chuyến du lịch không? Từ những chuyến đi mới nảy sinh ý định mặc dresscode hay vì đam mê thời trang mới có những lần vi vu?

Mình rất đam mê thời trang và những gam màu nổi, may là gặp chồng mình. 2 vợ chồng rất yêu và hiểu nhau, xem nhau như tri kỉ, đồng điệu tất cả sở thích nên ông xã rất hưởng ứng đam mê thời trang của mình. Hơn 5 năm nay, đi đâu, làm gì nhà cũng mặc đồ phối màu giống nhau. Từ những chuyến đi Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan từ những năm 2017 đã diện đồ cùng nhau rồi.

Từng món đồ của từng thành viên gia đình như áo, quần, nón, giầy, kính, túi, vớ đều được mua rời rạc, rồi từ đó, chúng mình phối lại với nhau.

Từng món đồ của từng thành viên gia đình như áo, quần, nón, giầy, kính, túi, vớ đều được mua rời rạc, rồi từ đó, chúng mình phối lại với nhau.

Tuy các item không cùng kiểu nhưng sẽ cùng tông màu. Đa số mình đều tìm mua ở các thương hiệu bình dân nổi tiếng, trong đó có cả hàng Việt Nam. Tận dụng những chuyến du lịch, mình cũng mua và order các món đồ ở nước ngoài. Trong đó, áo quần shopping được ở Hàn Quốc là xinh nhất.

Đam mê thời trang song chúng mình cũng không phải người vung tay quá trán mà luôn tập trung vào các dịp sale lớn. Có những món màu sắc rất thích nhưng có khi phải 1-2 năm mới mua đủ vì chúng hiếm. Đó là cả 1 quá trình sưu tập gian nan luôn đó! May mắn hơn là sau này, mình và chồng kinh doanh tự do, có nhiều thời gian rảnh nên buổi tối và cuối tuần rất hay dẫn con đi dạo siêu thị, trung tâm thương mại. Việc săn đồ sale lúc này trở thành thói quen, niềm vui nhỏ. Mỗi khi mua được đồ màu xinh, 2 vợ chồng đều rất vui.

Về phía bé con, nhóc cũng rất thích thú khi được trưng diện giống với ba mẹ. Nhiều khi thấy mình mặc đồ màu gì là bé tự mở tủ soạn đồ giống màu đưa ra sẵn luôn.

Về phía bé con, nhóc cũng rất thích thú khi được trưng diện giống với ba mẹ. Nhiều khi thấy mình mặc đồ màu gì là bé tự mở tủ soạn đồ giống màu đưa ra sẵn luôn. 

Nhiều người cho rằng, vợ chồng còn trẻ mới “bày vẽ” áo quần diện như vậy chứ thêm vài năm nữa, già đi lại khác. Anh chị nghĩ như thế nào về quan điểm này?

Quan điểm cho rằng mặc vậy là để làm màu thì mình thấy đó là do những cá nhân đó chưa thật sự yêu và đặt gia đình lên trên hết. Vì việc mặc những set đồ giống màu như vậy thực sự đem lại giá trị tích cực. Chỉ những ai thực sự yêu thương người bạn đời (nhất là đối với cánh đàn ông) thì mới muốn mặc đồ đôi cùng nhau. Cả gia đình thương yêu nhau mới càng muốn giống nhau. Tình cảm vì vậy sẽ thêm khăng khít. Bé lớn lên trong tình yêu của ba mẹ, được ba mẹ đưa đi khắp muôn nơi cũng sẽ dạn dĩ hơn, thích học hỏi và đam mê khám phá hơn.

Từ ngày cả nhà mình mặc chung đến giờ, các gia đình khác bạn bè, người quen của nhà mình ở ngoài lẫn trên facebook đều diện áo đôi theo. 

Mình và chồng rất hài lòng mỗi khi nhìn lại hình của từng chuyến đi. Mỗi chuyến lại là những tông màu rực rỡ với cảnh quan đẹp, công trình vĩ đại.

Mình và chồng rất hài lòng mỗi khi nhìn lại hình của từng chuyến đi. Mỗi chuyến lại là những tông màu rực rỡ với cảnh quan đẹp, công trình vĩ đại.

Khi bạn bè, người thân quen xung quanh khen ngợi và mặc theo, chúng mình vui lắm! Cảm giác như mình truyền tải được sự yêu thương tích cực đến mọi người vậy.

Khi bạn bè, người thân quen xung quanh khen ngợi và mặc theo, chúng mình vui lắm! Cảm giác như mình truyền tải được sự yêu thương tích cực đến mọi người vậy.

Đi du lịch được đã rất tốn kém, chuẩn bị concept áo quần cho cả nhà lại là khái niệm khác. Anh chị có thể hé lộ chi phí mình dành ra cho thời trang trong mỗi chuyến đi?

Quần áo, trang phục, phụ kiện hầu như mình mua mỗi ngày. Mua từ từ rồi phối lại, nên nếu kêu tổng kết chi phí cho chuyến đi thì khó lắm. Vì chưa bao giờ mua đồ riêng cho chuyến đi nào. Những ngày cuối năm có nhiều chương trình sale nên 2 vợ chồng lại bắt đầu công cuộc săn đồ cho gia đình.

Mục tiêu sắp tới của gia đình mình là tiếp tục lên nhiều set đồ rực rỡ, độc lạ nữa trong các chuyến đi Úc, Ai Cập,... Chúng mình quyết tâm sẽ mặc cùng nhau như vầy đến già luôn chứ nói lí do là tuổi còn trẻ mới siêng ăn mặc là sai lầm hoàn toàn.

Sau này khi 2 vợ chồng về già, con lớn rồi, cả nhà sẽ có nguyên bộ sưu tập ảnh gia đình rực rỡ, khổng lồ cùng nhau ngồi ôn lại từng kỉ niệm.

Sau này khi 2 vợ chồng về già, con lớn rồi, cả nhà sẽ có nguyên bộ sưu tập ảnh gia đình rực rỡ, khổng lồ cùng nhau ngồi ôn lại từng kỉ niệm.

Nhiều người tò mò rằng, với số lượng đồ đạc như vậy khi đi du lịch sẽ rất cồng kềnh. Chị hẳn phải có bí kíp gói ghém đồ đạc rất tài tình?

Chuyến châu Âu vừa rồi mình mang tổng hết là 13 set đồ Đông (đồ mặc, áo khoác, nón, túi, giày, kính khác nhau cho mỗi set). Riêng mình mang thêm 4 đôi boot, 6 cái túi xách, 6 cái kính mát. Ba con nó thì "sơ cua" thêm 2 đôi giày để thay đổi. Khi đi về xong là mình lôi đồ ra đem đi tiệm giặt hấp tới 4 cái bao lớn và giặt ở nhà thêm 3 lần nữa mới hết. Vậy mà hôm đi mình xếp và nhét gọn chỉ trong 6 cái vali mà trong đó hết 1 cái là sữa và đồ lặt vặt cho bé. Mình còn thấy phục khả năng sắp xếp đồ đạc của mình!

Mình cũng không có bí kíp gì nhiều, có lẽ tùy thuộc khả năng xếp đồ, sắp đồ của mỗi người thôi. Một bí quyết nhỏ mình khuyên mọi người đó là, hãy nhét những đồ mỏng nhẹ vào trong túi xách vừa giúp túi không bị xẹp mất form lại vừa gọn gàng.

Tính đến nay, anh chị đã đặt chân được đến bao nhiêu nơi? 

Gia đình có đam mê ăn diện đẹp nhất đất Cần Thơ, du lịch nước ngoài cũng làm Tây trầm trồ - 8

Gia đình có đam mê ăn diện đẹp nhất đất Cần Thơ, du lịch nước ngoài cũng làm Tây trầm trồ - 9

Tính đến hiện tại vợ chồng mình đã đi 10 nước, bé con thì 5 nước. Mục tiêu sẽ đi qua nhiều nước đẹp và nổi tiếng của các châu lục.

Tính đến hiện tại vợ chồng mình đã đi 10 nước, bé con thì 5 nước. Mục tiêu sẽ đi qua nhiều nước đẹp và nổi tiếng của các châu lục.

Đã có bao giờ giữa anh chị bất đồng quan điểm khi chọn đồ đi du lịch chưa? 

Bất đồng thì hầu như hiếm lắm! Còn về kỉ niệm vui, kỉ niệm dở khóc dở cười với chuyến đi thì rất nhiều. Mấy ngày đầu mới qua Pháp, do lệch múi giờ (cách Việt Nam 5 tiếng) nên giờ đi chơi toàn vào giờ buồn ngủ của anh nhỏ. Khi đến chỗ tham quan là anh ấy "quạu", khóc hoặc ngủ gật. 2 vợ chồng phải dụ dỗ anh ấy đủ cách mới có thể đi tham quan tiếp và chụp ảnh.

Có nhiều lúc anh ấy nhõng nhẽo đòi mua các mô hình kì quan, ba mẹ phải cố gắng chạy lòng vòng tìm các quầy lưu niệm mua bằng được suýt trễ giờ lên xe, tàu luôn!

Có nhiều lúc anh ấy nhõng nhẽo đòi mua các mô hình kì quan, ba mẹ phải cố gắng chạy lòng vòng tìm các quầy lưu niệm mua bằng được suýt trễ giờ lên xe, tàu luôn!

Hôm đi lên đỉnh núi tuyết (lạnh -2 độ), lúc đi xuống giữa chừng núi có hồ nước xanh biếc tuyệt đẹp. Đa số mọi người ra khỏi cáp treo, đi bộ đến gần hồ để chụp ảnh thôi nhưng anh nhỏ thấy có thuyền trên hồ nên đòi ba mẹ dẫn xuống chèo thuyền cho bằng được. Ba mẹ đành chiều anh ấy. Tuy nhiên, đi xuống và chèo ra giữa hồ, gió thổi lồng lộng giữa trời -2 độ, lạnh teo hết cả nhà.

Cũng nhờ vậy mà cả nhà có được bộ ảnh chèo thuyền trên hồ nước xanh biếc và núi tuyết bao quanh cực hùng vĩ mà hiếm ai có.

Cũng nhờ vậy mà cả nhà có được bộ ảnh chèo thuyền trên hồ nước xanh biếc và núi tuyết bao quanh cực hùng vĩ mà hiếm ai có.

Xin cám ơn những chia sẻ rất thú vị của gia đình mình!

Chán làm tiên nữ, Phương Oanh mặc váy màu trà xanh khoe đường cong hiếm có khó tìm
Phong độ thời trang của Phương Oanh có vẻ như đã được cải thiện đáng kể. Người đẹp càng thêm hút mắt khi xúng xính trong thiết kế có màu trà xanh khoe đường cong mê ly.

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp