Biến cố 13 năm trước khiến Sỹ Luân không thể tự ăn, tự tắm suốt nhiều năm liền

Tracy - Ngày 14/11/2022 15:30 PM (GMT+7)

Sỹ Luân cũng cho biết cuộc sống hiện tại phải phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại vì lý do này.

XEM VIDEO: Dàn khách mời "quậy sập sàn" cùng Sỹ Luân với hit Mắt Nai Cha Cha Cha.

Trong chương trình Studio số 6 vừa qua đã sự tham gia của dàn nghệ sĩ: Lâm Vỹ Dạ, Quang Trung, Quốc Khánh, Nguyên Thảo, Fanny, Vũ Thịnh, cùng với sự dẫn dắt của MC Hoàng Rapper. Bên cạnh đó, sự xuất hiện bất ngờ của ca nhạc sĩ Sỹ Luân trong vai trò nhân vật ẩn danh ở vòng chơi “Truy tìm ca sĩ” đã mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị. 

Ở thử thách này, 2 đội chơi sẽ lật mở 10 dãy ô chữ thông qua việc trả lời các câu hỏi mà chương trình đưa ra. Với 9 dữ liệu được lật mở trong đó có các thông tin như: 1982; Mất trí nhớ; Giảng viên; Nhạc sĩ; Mắt nai cha cha cha; Tuổi hồng… thì đội của Lâm Vỹ Dạ đã tìm ra được danh tính của ca sĩ bí ẩn này không ai khác chính là ca sĩ Sỹ Luân.

Xuất hiện trên sân khấu, Sỹ Luân đã tái hiện lại bản hit “Mắt nai cha cha cha” – một ca khúc đình đám gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ thế hệ 8x, 9x đời đầu.

Xuất hiện trên sân khấu, Sỹ Luân đã tái hiện lại bản hit “Mắt nai cha cha cha” – một ca khúc đình đám gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ thế hệ 8x, 9x đời đầu.

Thắc mắc với dữ liệu “Mất trí nhớ” mà chương trình đưa ra, Quang Trung lên tiếng nhờ đàn anh giải đáp cho mình và khán giả. Theo chia sẻ của ca sĩ Sỹ Luân, năm 2009 anh bất ngờ gặp tai nạn xe khiến phần đầu bị tổn thương nặng phải phẫu thuật 2 lần.

Tỉnh lại sau vụ tai nạn đó, giọng ca 1 2 3 ngôi sao cho biết anh như được chết đi sống lại một lần nữa. Anh tâm sự thêm: “Trong 5 năm trời, đầu Sỹ Luân cứ lâng lâng không biết mình là ai và chỉ biết mỗi mẹ thôi. Lúc đó Luân cũng không tự ăn, không tự tắm được”.

Để diễn tả về lần tai nạn đó, nam ca sĩ ví mình như rơi vào hoàn cảnh mà mọi người chỉ thường được thấy trên các bộ phim Hàn Quốc.

Để diễn tả về lần tai nạn đó, nam ca sĩ ví mình như rơi vào hoàn cảnh mà mọi người chỉ thường được thấy trên các bộ phim Hàn Quốc.

Dù bị mất trí nhớ nhưng chất nhạc trong người của Sỹ Luân không hề bị mất đi mà nó đã ăn sâu vào trong trái tim, trong máu của anh. Tuy nhiên, đối với những ca khúc anh sáng tác thì anh vẫn nhớ giai điệu nhưng không còn nhớ lời bài hát, kèm theo đó là khả năng sáng tác cũng biến mất theo. “Trong vòng 5 năm Luân không thể viết nhạc được, sau đó Luân cũng có đi hát để làm quen lại dần”, anh cho hay.

Sau 5 năm làm bạn với 4 bức tường, Sỹ Luân thấy quá bí bách, ngột ngạt với cuộc sống như vậy nên quyết định nhận show đi hát, làm quen lại với cuộc sống. Tuy nhiên, khi đi hát lại anh cũng gặp không ít khó khăn khi mọi thứ trong trí nhớ bị xáo trộn, không nhớ lời hoặc nhớ sai đoạn nhạc khiến bản thân bị hụt hẫng.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Có lần Luân hát tới đoạn ‘1 2 3 ngôi sao lung linh tỏa sáng trên cao, cùng tinh tú thắp sáng…’ là lúc đó chỉ ư ứ trong miệng được thôi chứ không nhớ được lời, không có sự liên kết nào với ca khúc nữa”.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Có lần Luân hát tới đoạn ‘1 2 3 ngôi sao lung linh tỏa sáng trên cao, cùng tinh tú thắp sáng…’ là lúc đó chỉ ư ứ trong miệng được thôi chứ không nhớ được lời, không có sự liên kết nào với ca khúc nữa”.

Sau những lần đi quay và gặp lại những đồng nghiệp cũ thì Sỹ Luân cũng được họ nhắc nhớ lại những kỷ niệm mà cả hai đã trải qua cùng nhau nên giúp anh dần dần nhớ lại ký ức.  Dù hiện tại cuộc sống của giọng ca Mắt nai cha cha cha đã trở lại với cuộc sống bình thường khả năng ghi nhớ của anh vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Đến bây giờ tất cả mọi công việc, hoạt động của Sỹ Luân đều phải nhờ vào điện thoại, ai nói gì đều phải lưu vào chứ nói hồi là quên ngay”, anh bộc bạch.

“Đến bây giờ tất cả mọi công việc, hoạt động của Sỹ Luân đều phải nhờ vào điện thoại, ai nói gì đều phải lưu vào chứ nói hồi là quên ngay”, anh bộc bạch.

Khi nhớ lại kỷ niệm lần đó, nam ca sĩ cho biết bản thân anh không buồn hay hối tiếc điều gì, mà hơn nữa anh còn nhận ra khi mình gặp hoạn nạn đã có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp luôn ở bên. Và hiện tại khi trở lại với âm nhạc, với sân khấu thì anh vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Nam ca sĩ bộc bạch: “Sỹ Luân thấy rất hạnh phúc vì được sống một lần nữa, được cống hiến cho âm nhạc và vẫn được khán giả yêu thương”.

Bất ngờ với những chia sẻ của đàn anh, diễn viên Quốc Khánh không giấu được bất ngờ và ngưỡng mộ cho những cố gắng, nỗ lực của Sỹ Luân. Nam diễn viên cũng cho biết giọng ca Mắt nai cha cha cha và Hoàng Rapper là hai nhạc sĩ nổi tiếng mà anh đã may mắn được biết tới từ lúc còn học cấp 1, cấp 2.

“Lúc đó còn nhỏ, không hay xem nghệ thuật nhiều nên hay bị lẫn lộn giữa hai anh vì đều là nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng hôm nay em may mắn được thấy hai anh đứng trước mặt em thì em mới thấy đúng là anh Sỹ Luân đẹp trai hơn anh Hoàng rất nhiều”, Quốc Khánh hài hước cho hay.

“Lúc đó còn nhỏ, không hay xem nghệ thuật nhiều nên hay bị lẫn lộn giữa hai anh vì đều là nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng hôm nay em may mắn được thấy hai anh đứng trước mặt em thì em mới thấy đúng là anh Sỹ Luân đẹp trai hơn anh Hoàng rất nhiều”, Quốc Khánh hài hước cho hay.

Lời chia sẻ và cũng là lời khen của Quốc Khánh khiến Sỹ Luân bật cười nắc nẻ và lo lắng sau chương trình này tình anh em nghệ sĩ của Hoàng Rapper và Quốc Khánh không biết có được bền lâu hay không. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng gửi lời cám ơn tới hai đội chơi vì đã đoán ra danh tính của mình khi xuất hiện tại chương trình lần này.

Sỹ Luân tiết lộ quan hệ giữa mẹ đẻ và vợ
Ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân không mong mẹ và vợ phải hòa hợp với nhau. Anh có những trải lòng mới trong hậu trường show truyền hình.

Show truyền hình

Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình