BTV Thời sự Thu Hà đau lòng, MC Thảo Vân khóc nghẹn vì vụ cậu bé 16 tuổi nhảy lầu

ANNE - Ngày 02/04/2022 09:30 AM (GMT+7)

Thảo Vân chia sẻ cô đã khóc nghẹn khi đọc dòng chữ "Con mệt mỏi lâu rồi" của cậu bé và cứ thẫn thờ với câu hỏi "tại sao", tim cô như bị bóp nghẹt, không thể ngừng rơi nước mắt.

Vụ việc nam sinh 16 tuổi của một trường chuyên ở Hà Nội nhảy lầu tự tử đã làm cộng đồng mạng phải bàng hoàng xót xa. Theo camera của căn hộ ghi lại, vụ việc xảy ra vào lúc 3h37p sáng 1/4, trước khi tự vẫn, nam sinh và bố có nói chuyện lời qua tiếng lại. Một lúc sau đó, thanh niên mở cửa đi ra ngoài ban công, dặn bố đọc bức thư để lại trên bàn.

Trong lúc ông bố đang đọc, bất ngờ cậu con trai đứng lên thành rồi lao ra phía ngoài. Chứng kiến giây phút ấy, người cha hốt hoảng chạy ra, gào tên con trong sự bất lực. Bức thư tuyệt mệnh và clip trước khi qua đời của nam sinh cũng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi đau lòng, ám ảnh.

Vụ việc nam sinh tự tử vì áp lực học hành vào lúc hơn 3h sáng, trước khi nhảy lầu còn để lại thư tuyệt mệnh cho bố đã khiến cộng đồng mạng thương cảm.

Vụ việc nam sinh tự tử vì áp lực học hành vào lúc hơn 3h sáng, trước khi nhảy lầu còn để lại thư tuyệt mệnh cho bố đã khiến cộng đồng mạng thương cảm.

Thảo Vân khóc nghẹn, tiết lộ Tít từng xin mình đi một vòng Hà Nội để giải tỏa

Rất nhiều người nổi tiếng đã không kìm được lòng khi đọc về vụ việc. MC Thảo Vân càng thấy thương cậu bé hơn khi nghĩ cậu cũng bằng tầm tuổi con mình. Cô nghẹn ngào viết: "Cậu bé cũng tầm tuổi Tít… Con sẵn sàng rời xa thế giới này dù phía trước con đúng ra còn là cả một bầu trời của hoài bão, đam mê và khát vọng… Con tiếc những bản nhạc chưa kịp nghe… Con tiếc những game còn chơi dở… Nhưng con mệt mỏi quá rồi…

Tại sao??? Con chỉ mới 16 tuổi thôi mà! Con đã nghĩ những gì lúc ấy hả con? Thật đau đớn khi đã không có ai có thể giữ con lại cuộc đời này… Bình yên nơi ấy nhé con! Xin chia sẻ nỗi đau quá lớn này với gia đình con!"

Bên dưới bình luận, Thảo Vân chia sẻ cô đã khóc nghẹn khi đọc dòng chữ "Con mệt mỏi lâu rồi" của cậu bé và cứ thẫn thờ với câu hỏi "tại sao", tim cô như bị bóp nghẹt, không thể ngừng rơi nước mắt. Cô cho rằng đây là nỗi đau quá lớn của bố mẹ nam sinh: "Mình chỉ là người dưng còn đau thế này thì gia đình con là gấp bội…", "Ai cũng đáng thương hết. Chị không biết rồi đây bố mẹ em bé sẽ thế nào nữa, nỗi đau này ai thấu…"

Nữ MC Táo Quân thổ lộ con trai đã từng xin mình ra ngoài để giải tỏa bức bối: "Tít đã từng xin chị đi một vòng Hà Nội vào lúc rất muộn, để giải toả cảm giác bức bối, và chị đồng ý… Con trẻ không giống chúng ta, chúng chưa quen việc chịu áp lực, chúng cần người nghe và đồng cảm với chúng dù thật sự nhiều khi người lớn thấy rất điên rồ… Thương quặn lòng em à… Tiếng gọi tuyệt vọng của người bố ấy không quá nhiều yêu thương đấy sao, chỉ là cách chưa phù hợp với con mà thôi…"

iThảo Vân đã k/ihông thể ngừng rơi nước mắt khi cậu bé bằng tầm tuổi con mình tự tử.

Thảo Vân đã không thể ngừng rơi nước mắt khi cậu bé bằng tầm tuổi con mình tự tử.

Nhiều bạn bè nghệ sĩ cũng bình luận cùng Thảo Vân. Nghệ sĩ Vân Dung bày tỏ: "Xót xa quá chị nhỉ! Em nhìn mà thắt lòng... chịu không nổi. Thương quá, chắc bạn ấy có điều không giải tỏa được trong lòng". Ca sĩ Hồ Quang Tám nói: "Em vừa xem video. Áp lực không chịu nổi tự giải thoát mình". Á hậu Ý Lan - bạn gái Chí Trung viết: "Em vừa đọc thông tin này mà thấy đau tim quá, không tin vào mắt mình nữa!" Danh hài Chiến Thắng thấy ám ảnh và trách người bố đã tạo áp lực cho con.

Bạn trẻ Bùi Dương Thái Hà - Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020 kể với Thảo Vân: "Ngày xưa bé bố con cũng dạy con bằng roi vọt. Dù thương mà nóng tính không biết cách sao cho đúng, con cũng uất ức đến nỗi viết nhật ký toàn lời lẽ cay nghiệt và cũng rất nhiều câu hỏi 'tại sao'. Ý định bỏ nhà đi, lúc nào cũng nghĩ sẽ phải bỏ nhà đi, ức quá thì nghĩ hay là chết quách đi cho rồi sống vậy chịu sao nổi… Nên khi xem clip con thấy thương em trai kia quá, phải là kìm nén, tiêu cực nhiều lắm rồi mới đến nước như vậy…

Sau này con lớn mới hiểu ra nhiều thứ, hiểu lòng bố mẹ, và cũng thật may rằng mình còn đủ tỉnh táo và lý trí để giữ được mình không làm những điều phải hối hận… Đến giờ lại lo lắng cho cô em gái cũng đang tuổi trưởng thành, sợ càng ngày xã hội phát triển trẻ con lại càng nhiều suy nghĩ lạ lùng lắm, mà mình không kịp thời biết được để giúp chúng. Buồn quá cô ạ!"

emNhiều nghệ sĩ bình luận bên dưới dòng trạng thái của MC Thảo Vân./em

Nhiều nghệ sĩ bình luận bên dưới dòng trạng thái của MC Thảo Vân.

Thảo Vân cho rằng: "Bố mẹ yêu thương con cái nhưng nhiều khi không đúng cách con à, họ thật sự nghĩ họ đang làm tốt nhất cho con mình mà không biết rằng con mình hoàn toàn không cần điều đó, chúng cần điều khác. Nếu ai cũng luôn hiểu, luôn biết phải làm thế nào thì cuộc sống này đã khác đi quá nhiều, bởi vậy mới nói chúng ta luôn phải học là vì thế. Chỉ mong mỗi người sẽ có được bài học sâu sắc cho mình thôi con à". 

Về phía các bậc phụ huynh, nữ MC bày tỏ: "Chúng ta cứ loay hoay loay hoay với đủ thứ trong khi điều cần nhất là làm các con hạnh phúc khi đến trường thì hầu như chưa được thật sự để tâm".

BTV Thu Hà đau lòng khi cộng đồng mạng "đâm những nhát dao chí mạng vào bố mẹ em ấy"

BTV Thời sự Thu Hà cũng viết về sự việc. Cô xót xa những câu của cậu bé như: “Con đã nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi”, “Không hẳn là cuộc sống của con khổ sở mà có thể chỉ là con tiêu cực”, “Chuyện này có lẽ chả phải lỗi của ai (ngoài con) cả”…

Nữ MC sinh năm 1988 bày tỏ: "Hãy đọc kỹ lá thư này thay vì đi tìm một cái clip để xem và bình phẩm. Một người con ra đi rồi. Đừng giết thêm cha mẹ của em bởi những đánh giá vội vàng chỉ vì em đang ngồi trên bàn học được không…"

Chia sẻ với bạn bè, cô cho biết đã không ngủ nổi sau khi đọc về vụ việc. Với Thu Hà, trầm cảm là một bệnh mà không ai nói hay được, cô thông cảm và xót thương. Nữ MC bày tỏ: "Điều buồn là nhiều người đang đâm những nhát dao chí mạng vào bố mẹ em ấy, chỉ vì những quan sát sơ khởi, trên danh nghĩa là tiếc thương em ấy. Đau lòng".

BTV Thời sự Thu Hà đau lòng, MC Thảo Vân khóc nghẹn vì vụ cậu bé 16 tuổi nhảy lầu - 4

Cựu thành viên Bức Tường - Trần Nhất Hoàng bình luận với Thu Hà: "Anh nghĩ, rất có thể bạn bé này từ lâu đã rơi vào trạng thái vấn đề về tâm lý, hoặc trầm cảm (xin lỗi chỉ là suy đoán chủ quan thôi), vì tiêu cực đến đâu thì tạo hoá kỳ diệu cũng không dễ cho con người đi đến chỗ đó, nói và muốn (chết) thì dễ nhưng làm cực kỳ khó; Thứ 2, cái này nguy hiểm hơn, xã hội và mạng Internet đang tạo ra sự lệch lạc khủng khiếp, thế hệ trước đây cũng dại dột, thậm chí ngu dốt hơn, nhưng cái cực đoan hoặc có muốn tìm đến cái chết còn chả hiểu phải làm thế nào, giờ thì việc đó dễ quá, sự lệch lạc đến nguy hiểm nhan nhản, thậm chí có thể được dạy, được kích động trên mạng luôn (chính lá thư được lan truyền trên mạng này là một dạng kích động sự lệch lạc, quá dễ để đứa trẻ nào cũng thấy được). 

Nhận thức và những điều được dễ dàng tiếp cận nó lệch nhau đến kinh khủng. Sau đây, anh nghĩ có thể cách duy nhất hiệu quả vẫn là yêu thương hết mực, chia sẻ nhiều hơn, tích cực, cùng với việc giảm bớt những áp lực phải thế này thế kia như mình thấy ngoài đời, may chăng cuộc sống có thể tốt đẹp hơn. Không phán xét, không trách móc, chỉ buồn vì thương họ quá!"

MC Thanh Thanh Huyền nhớ những đêm học khuya, biết ơn bố mẹ vì la rầy nhưng không thái quá

Cô gái được mệnh danh là MC "3000 chữ" Thanh Thanh Huyền - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng có những dòng chia sẻ từ chính những trải nghiệm của bản thân mình. Cô cho biết: "Huyền còn nhớ ngày xưa lúc ôn thi đại học căng thẳng mẹ Huyền mỗi đêm cũng không ngủ được, mình học tới 11 - 12 giờ đêm là mẹ đã giục đi ngủ vì sợ con bị ảnh hưởng sức khoẻ. Con thức tới đâu mẹ thức tới đó vì xót…"

MC Thanh Thanh Huyền: Mong em an nghỉ. 2 tâm hồn còn lại sẽ rất đau.

MC Thanh Thanh Huyền: "Mong em an nghỉ. 2 tâm hồn còn lại sẽ rất đau".

"Tuy nhiên không phải ai cũng có được may mắn như Huyền, bây giờ nghĩ lại mình cảm thấy biết ơn ba mẹ vì bên cạnh những lời động viên, cũng có la có rầy nhưng không thái quá, ba mẹ cũng cho Huyền được học những môn năng khiếu mình thích, được đi dẫn nếu Huyền tự biết cân bằng thời gian và không bắt ép con phải nhất bảng nhì trường, ba thì luôn mong con là người tử tế, có công việc bình thường tự lo cho bản thân là được chứ không cần mình phải thành người vĩ đại. Có lẽ sau này có con mình cũng sẽ như thế, nếu đặt con được vào một môi trường tốt đã là hay lắm rồi, còn lại là tuỳ sức của con thôi.

Thực tế thì mỗi nhà lại có cách dạy con khác nhau, mỗi bạn lại có khả năng học hành, khả năng chịu áp lực khác nhau nên Huyền chỉ mong mỗi gia đình sẽ thật sự gắn kết, hiểu nhau để cuộc sống với nhau là niềm vui và hạnh phúc. Mong em an nghỉ. 2 tâm hồn còn lại sẽ rất đau", cô bày tỏ.

Nhiều sao Việt thương xót, một ca sĩ “ngưng thở” khi xem clip

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Thùy Linh xúc động: “Tôi gần như ngưng thở trong suốt những phút tình cờ xem clip thằng bé nhảy từ tầng 28… Các phụ huynh ơi, xin hãy bớt đặt kỳ vọng lên các con, cũng là bao dung cho chính chúng mình”.

Thái Thùy Linh gần như ngưng thở khi xem clip về vụ nam sinh tự tử.

Thái Thùy Linh gần như "ngưng thở" khi xem clip về vụ nam sinh tự tử.

Diễn viên Thu Quỳnh xót xa: “Tôi chợt nghĩ, chúng ta đừng nên có ngày ‘nói dối’ nữa bởi giờ đây, phải chăng ngày nào chúng ta cũng mong có được một khoảnh khắc thật sự thật với nhau? Mong mỏi lắm, mưu cầu nhiều... bỗng dưng biến cả mối quan hệ thân cận nhất trở nên xa lạ. Đau lòng quá vậy”.

Diễn viên Thu Quỳnh đau lòng vì sự ra đi của nam sinh Hà Nội.

Diễn viên Thu Quỳnh đau lòng vì sự ra đi của nam sinh Hà Nội.

MC Hoàng Oanh thì bày tỏ ngắn gọn: “Người lớn đã từng là trẻ con… Nhưng trẻ con chưa từng là người lớn…”

MC Hoàng Oanh đau xót chia sẻ nhận định trẻ con chưa từng là người lớn.

MC Hoàng Oanh đau xót chia sẻ nhận định "trẻ con chưa từng là người lớn".

Wowy Nguyễn có 1 bức tâm thư dài trên Facebook cá nhân. Trong đó, nam ca sĩ mượn những lời thơ để chia sẻ về sự bế tắc: “Anh thấy em đang ngồi khóc trong màn đêm chỉ mình em. Bối rối không tìm ra lối và màu mực đang bị lem. Em như con chim trong lồng không thể hót, sợ người xem… Chân của em run cầm cập với nỗi sợ không được gì. Chúng ta đều có nỗi sợ đẩy niềm tin đi xa. Chìm vào trong bóng tối và quên mất đường ra. Lang thang ở trong vô vọng không biết đâu là nhà. Sợ rằng khi thời gian hết ta lại lạc mất chính ta…”

Wowy Nguyễn có bức tâm thư dài trên trang cá nhân.

Wowy Nguyễn có bức tâm thư dài trên trang cá nhân.

Diễn viên Thanh Bình nghẹn ngào: “Hôm nay trên đường về nhà vô tình xem được 1 video, 1 nam sinh lớp 10 để lại lá thư tuyệt mệnh trên bàn xong ra ban công và nhảy xuống ngay trước mặt bố của em! Bình thật sự sốc và ám ảnh. Và trong khoảng hơn 10 ngày nay thì đây là vụ thứ 3 rồi.

Hỡi các ông bố và bà mẹ nào đang có tư tưởng bắt ép con cái học thật nhiều để trở thành những người tài giỏi, xin hãy chậm lại 1 chút nhé… Ai chẳng mong con cháu mình trở thành những người giỏi giang nhưng không phải cách thúc ép hay mắng nhiếc mỗi ngày. Chuyện này chẳng mới, nhưng nó vẫn luôn xảy ra xung quanh chúng ta hằng ngày…”

Diễn viên Thanh Bình cho rằng: Chuyện này chẳng mới, nhưng nó vẫn luôn xảy ra xung quanh chúng ta hằng ngày…”

Diễn viên Thanh Bình cho rằng: "Chuyện này chẳng mới, nhưng nó vẫn luôn xảy ra xung quanh chúng ta hằng ngày…”

Người mẫu Bùi Quỳnh Hoa bày tỏ quan điểm: “Sự trầm cảm ở trẻ con và những suy nghĩ bồng bột ở tuổi trưởng thành ngày nay ngày một nhiều. Hoa mong rằng những bậc phụ huynh sẽ có thể ngồi lại và chia sẻ với con cái mình nhiều hơn, thấu hiểu con mình hơn. Vì với mỗi người con chỉ có gia đình là điểm tựa lớn nhất của cuộc đời. Phụ huynh cũng từng là trẻ con nhưng trẻ con thì chưa từng là phụ huynh”.

Nữ người mẫu trẻ cũng bày tỏ: Sự trầm cảm ở trẻ con và những suy nghĩ bồng bột ở tuổi trưởng thành ngày nay ngày một nhiều.

Nữ người mẫu trẻ cũng bày tỏ: "Sự trầm cảm ở trẻ con và những suy nghĩ bồng bột ở tuổi trưởng thành ngày nay ngày một nhiều".

Ca sĩ Trà Ngọc Hằng rưng rưng: “Coi clip xong khỏi ngủ luôn vì đau lòng quá. Không cần con giỏi nhất bởi sĩ diện của người lớn đâu. Chia buồn cùng gia đình và mong em yên nghỉ”.

Ca sĩ Trà Ngọc Hằng đau lòng khi xem xong clip.

Ca sĩ Trà Ngọc Hằng đau lòng khi xem xong clip.

BTV Thời sự Thu Hà đau lòng, MC Thảo Vân khóc nghẹn vì vụ cậu bé 16 tuổi nhảy lầu - 13

Một số sao Việt khác chia sẻ về vụ việc như ca sĩ Pha Lê, người mẫu Hồng Quế, diễn viên Ái Châu...

Một số sao Việt khác chia sẻ về vụ việc như ca sĩ Pha Lê, người mẫu Hồng Quế, diễn viên Ái Châu...

MC Thảo Vân bị dọa phạt 30 triệu đồng vì liên quan đến tiền lì xì của con trai
Nhiều bạn bè hài hước trêu chọc MC Thảo Vân nhưng cũng khen ngợi anh chàng Tít rất đáng yêu.

MC Thảo Vân

ANNE - Công Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Thảo Vân