Cô gái bị tạt axit từng giành chiến thắng ở "Ai là triệu phú" giờ ra sao?

Ngày 16/05/2020 15:30 PM (GMT+7)

Câu chuyện của cô gái người Ấn Độ Sonali Mukherjee tham gia chương trình "Ai là triệu phú" năm 2012 đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

8 năm trước, việc cô gái tên Sonali Mukherjee từng giành chiến thắng ở chương trình số đặc biệt của "Ai là triệu phú" Ấn Độ đã gây ấn tượng mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Cô gái bị tạt axit từng giành chiến thắng ở amp;#34;Ai là triệu phúamp;#34; giờ ra sao? - 1

Sonali Mukherjee tham gia chương trình "Ai là triệu phú" năm 2012.

Điều đặc biệt ở Sonali Mukherjee là việc cô từng là nạn nhân của hành động tàn ác đến từ người bạn học cùng nhóm bạn của hắn ta.

Sonali Mukherjee sinh năm 1985 đến từ New Delhi. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng cô luôn nỗ lực cho tương lai. Trước khi gặp biến cố, Sonali Mukherjee từng là đội trưởng Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (NCC), chủ tịch hội học sinh ở trường trung học và muốn theo đuổi bằng cấp về xã hội học.

Tuy nhiên, vào năm 2003, chỉ vì hành động từ chối tình yêu của một người bạn học mà Sonali đã bị hắn ta cùng nhóm bạn đột nhập vào phòng ngủ và đổ tezaab (hóa chất được sử dụng để làm sạch các dụng cụ rỉ sét) lên mặt khiến cô bị bỏng 70%.

Sonali đã không may hủy hoại gần như toàn bộ gương mặt, mù 2 mắt và gần như điếc. Trong suốt 10 năm, Sonali phải trải qua 22 cuộc phẫu thuật để giành giật lại sự sống. Toàn bộ đất đai, đồ đạc, trang sức, của hồi môn của mẹ cô đều đã phải bán hết để chữa trị cho cô.

Sonali từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi bật dậy vì cảm thấy toàn bộ cơ thể đang bốc cháy. Tôi cứ thế gào thét trong đau đớn cho đến khi ngất đi. Ngày thứ 4 nằm viện, tôi biết thị lực mình không thể phục hồi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi cảm thấy biết ơn vì như thế sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình nữa”.

3 kẻ tấn công Sonali chỉ bị kết án tù 9 năm, rồi lại được tại ngoại chỉ sau 4 tháng ngồi sau song sắt dù rằng biến cố chúng gây ra đã hủy hoại cuộc đời của một cô gái. Thậm chí, sự việc làm kiệt quệ cả một gia đình và khiến người ông ngoại mà Sonali đột tử vì đau tim.

Cô gái bị tạt axit từng giành chiến thắng ở amp;#34;Ai là triệu phúamp;#34; giờ ra sao? - 2

Sonali trước thời điểm bị tạt axit. - Ảnh: Hamid Ashraf

Sau một thời gian chạy chữa, Sonali nhận ra rằng gia đình cô không thể còn tiền cho những lần phẫu thuật tiếp theo. Năm 2012, Sonali cảm thấy bất lực và chán nản vì cuộc sống bất công đến nỗi cô gửi thư kiến nghị chính phủ chấp thuận cho mình được chết. Tuy nhiên, do điều này là bất hợp pháp ở Ấn Độ, yêu cầu của cô bị từ chối.

Sau đó, cô quyết định đăng ký tham gia chương trình “Ai là triệu phú” với mong muốn trả nợ và dư một số tiền hỗ trợ mình điều trị.

Trong chương trình, cô gái dũng cảm đã xuất hiện trên truyền hình cùng một diễn viên Bollywood và cựu hoa hậu Hoàn vũ Lara Dutta. "Nếu như bạn có thể nhìn mãi vào một cô gái xinh đẹp thì bạn cũng có thể nhìn vào khuôn mặt chằng chịt sẹo của tôi.

Thông thường, các nạn nhân bị tạt axit chấp nhận ngậm đắng nuốt cay để sống nhưng tôi đã quyết định đứng lên và kêu gọi mọi người chống lại tình trạng bạo lực...", Sonali chia sẻ khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Và cô đã xuất sắc giành được số tiền thưởng 2,5 triệu rupee (gần 1 tỷ đồng) trong chương trình "Ai là triệu phú". Sau chiến thắng đầy cảm hứng này, Sonali dùng tiền thưởng để trang trải chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và phục hồi thị lực, đồng thời quyên góp cho các tổ chức từ thiện, hoạt động xã hội.

Nhờ sự hỗ trợ của truyền thông, cô tích cực đấu tranh và nâng cao nhận thức về các nạn nhân bị tấn công bởi axit. Sau những nỗ lực không mệt mỏi của Sonali, các nhà chức trách Ấn Độ đã sửa đổi luật nhằm trừng phạt nghiêm minh hơn đối với các vụ tấn công bằng axit kể từ tháng 4/2013. Theo đó, kẻ thủ ác sẽ bị phạt tiền và kết án 10 năm tù, trong khi nạn nhân được chính phủ hỗ trợ tài chính và tinh thần.

Không chỉ vậy, chàng kỹ sư Chittaranjan Tiwari, một người ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô đã tìm đến với mong muốn giúp đỡ các dự án ý nghĩa và sau cùng đã đem lòng yêu mến Sonali.

Cô gái bị tạt axit từng giành chiến thắng ở amp;#34;Ai là triệu phúamp;#34; giờ ra sao? - 3

Sonali đã tìm được người chồng hết lòng yêu thương cô.

Năm 2015, Chittaranjan Tiwari quyết định cầu hôn Sonali trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè. Đến tháng 12/2016, cặp đôi hạnh phúc khi chào đón con gái đầu lòng.

Ở nhà, cô bé được gọi là Pari, có nghĩa là “thiên thần” trong tiếng Hindi. Dù không thể nhìn thấy hình hài của con, Sonali vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Hiện Sonali Mukherjee đang làm công việc văn thư tại Văn phòng chính quyền quận Bokaro (bang Jharkhand) và có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nói về chồng mình, cô chia sẻ: "Tôi không bao giờ nghĩ, tôi có thể tin được một người đàn ông nào khác ngoài cha mình. Ông ấy đã chăm sóc, lo lắng cho tôi kể từ sau vụ tấn công và giờ đã có người thay ông chăm sóc cho tôi. Cha tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi".

10x được mệnh danh Bách khoa sống lên tiếng về nghi vấn đoạt 150 triệu tại Ai Là Triệu Phú
Trước đó, Việt Hoàng từng được biết đến ở các cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Siêu Trí Tuệ Việt Nam.
Theo Vi An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ai là triệu phú