Cô gái ít nói nhất Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng: Nữ ca sĩ nói xin lỗi nhiều nhất Việt Nam, không biết đùa gây ngỡ ngàng

Cẩm Giang - Ngày 23/11/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nguyên Hà là vậy, sống nội tâm, khó hòa mình vào đám đông như âm nhạc của chính cô vậy.

XEM VIDEO: Nguyên Hà đăng video tập luyện và bày tỏ "Chia theo visual hay social thì tui vẫn là người kẹp giữa".

Khó hòa mình vào đám đông giữa gameshow

Nếu Nguyên Hà không có màn solo Nhắm mắt thấy mùa hè trên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, chẳng mấy ai để ý cô có tên trong danh sách 30 chị đẹp. Sống nội tâm nên Nguyên Hà chọn ngồi một chỗ để quan sát, đưa ra đánh giá trong đầu thay vì bày tỏ ý kiến như phần đông các chị đẹp còn lại.

Ngay cả khi lên sân khấu, khi mà mọi người cố gắng níu lấy sợi dây giới hạn để bứt ra thì Nguyên Hà vẫn như chú ốc vùi mình trong chiếc vỏ an toàn. Thế nên cô gần như đội sổ với điểm số 77, xếp sau cả những cái tên như Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, H’Hen Niê. Những người yêu cô giận dữ, tiếng hát của cô rõ ràng chẳng thể nào thua kém. Rồi sau đó họ và cô đều nhận ra, trong gameshow này, Nguyên Hà chỉ hát thôi là chưa đủ. Nếu muốn đi sâu hơn, cô phải tự tay mở thêm những cánh cửa khác mà trước giờ cô không muốn mở.

Nguyên Hà quá ít nói giữa chương trình gameshow đầy sự vui vẻ, thân thiện giữa các chị em.

Nguyên Hà quá ít nói giữa chương trình gameshow đầy sự vui vẻ, thân thiện giữa các chị em.

Trong đó, quan trọng nhất là mở miệng để nói chuyện. Nguyên Hà ít nói đến nỗi khi nhóm Đưa em về nhà đến ngôi nhà chung, Diva Mỹ Linh chỉ vào chiếc bánh chương trình dành tặng cho 5 thành viên và nói: “Nguyên Hà ăn hết cái bánh này nha, phạt em cái tội em không nói gì”.

Chiếc bánh Mỹ Linh nói Nguyên Hà phải ăn hết vì không chịu nói chuyện.

Chiếc bánh Mỹ Linh nói Nguyên Hà phải ăn hết vì không chịu nói chuyện.

Ngay lập tức, Nguyên Hà đáp lời: “Em vừa nói rồi, em vừa nói 2 câu rồi, đủ KPI hôm nay”. Đoạn đối thoại ngắn ngủi khiến khán giả bật cười. Hóa ra một Nguyên Hà hát như kể chuyện trên sân khấu khi không có ánh đèn lại kiệm lời đến thế.

Thậm chí, Khổng Tú Quỳnh – một thành viên của Đưa em về nhà – khi nhận xét về Nguyên Hà cũng tỏ ra ái ngại bởi khi cô nói chuyện, nữ ca sĩ Xin lỗi chỉ trả lời rất ngắn gọn đúng hoặc sai chứ không hề có ý định kéo dài câu chuyện.

Nguyên Hà thậm chí không biết đùa khiến Mỹ Linh ngỡ ngàng: “Eo ơi, Hà. Chị đùa mà…”

Nguyên Hà thậm chí không biết đùa khiến Mỹ Linh ngỡ ngàng: “Eo ơi, Hà. Chị đùa mà…”

Trong Chị Đẹp - Chuyện chưa lên sóng đã hé lộ, trong lúc bàn chiến lược sắp xếp đội hình cho đêm công diễn đầu tiên, đội trưởng Mỹ Linh liền truyền đạt với đồng đội rằng sẽ sắp xếp đội hình theo visual, ai có ngoại hình nổi bật sẽ sắp xếp đứng đầu tiên để thu hút khán giả. Thuyết phục các đàn em thực hiện “kế sách” của mình, Mỹ Linh hài hước cho hay: “Hãy tin vào sự tính toán của đội trưởng. Chị tính toán chứ có phải làm kế toán đâu mà các em lo”. Nghe xong, Vân Hugo, Diệu Nhi bật cười trước cách nói đùa của đàn chị.

Khác với đồng đội còn lại, Nguyên Hà lại không bắt nhịp được “miếng hài” trong cách nói này của Mỹ Linh, nữ ca sĩ sau đó như “nai vàng ngơ ngác” tiếp lời đàn chị: “Ủa chứ không phải chị thích làm kế toán à?” Ngẩn người khi Nguyên Hà có phần lạc nhịp trong suy nghĩ với mình và các thành viên còn lại, Mỹ Linh nói to: “Eo ơi, Hà. Chị đùa mà…”

Nhận ra vấn đề của mình, Nguyên Hà bật cười xấu hổ trước đàn chị, nữ ca sĩ liền thanh minh: “Thì em không biết nói đùa mà”. Lúc thế, Vân Hugo và Diệu Nhi sau đó cũng đồng thanh khuyên nhủ giọng ca Nhắm mắt thấy mùa hè cần phải lầy lội lên nữa và học cách nói đùa như mọi người.  

Nguyên Hà trong chiếc váy Thanh Vân Hugo tặng, cả hai đã nói chuyện rất ăn ý.

Nguyên Hà trong chiếc váy Thanh Vân Hugo tặng, cả hai đã nói chuyện rất ăn ý.

Song, nếu dựa vào đó để nghĩ rằng Nguyên Hà là một cô gái ít nói thì chưa hẳn đã đúng. Vì theo như Thanh Vân Hugo chia sẻ, Nguyên Hà là một cô gái cực kỳ thú vị, cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều khi ở cùng nhau.

Nhận xét này khiến khán giả nhận ra, có lẽ Nguyên Hà cần một sự bắt nhịp, có thể là thời gian hoặc sự đồng điệu nào đó trong tâm hồn. Nếu đúng như thế, sau một thời gian ở chung và tiếp xúc với mọi người trong tập thể, có thể khán giả sẽ được gặp một Nguyên Hà khác: Chia sẻ và lầy lội hơn như mong muốn của Diva Mỹ Linh.

Khán giả hy vọng thấy sự hòa nhập và biến hóa đa dạng hơn của Nguyên Hà.

Khán giả hy vọng thấy sự hòa nhập và biến hóa đa dạng hơn của Nguyên Hà.

Kẻ đi bên lề showbiz Việt

Nguyên Hà tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh ngày 3/12/1988. Là cựu sinh viên của Đại Học Kiến Trúc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyên Hà đã thường xuyên đi hát ở những quán cà phê Aucostic. Một trong những lần đó, cô đã gặp Quốc Bảo và khiến anh ấn tượng khi thả hồn với một sáng tác của anh – Tàn phai.

Nói về Nguyên Hà, nhạc sĩ tài hoa khen ngợi: “Với tôi, đó là một trong những ca sĩ có giọng hát tự nhiên nhất. Hà không mưu cầu gì khi hát. Cô hát vì lỡ yêu một giai điệu đẹp, một ca từ hay”. Còn giọng hát của cô được anh ví như dòng suối trong veo, róc rách chảy giữa vườn địa đàng. Sau đó, Nguyên Hà ra mắt CD Địa đàng với sự giúp đỡ của Quốc Bảo, album giúp cô nhận được đề cử giải Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Ngoài sân khấu rất kiệm lời nhưng dưới ánh đèn, Nguyên Hà rất tự tin và có sức hút.

Ngoài sân khấu rất kiệm lời nhưng dưới ánh đèn, Nguyên Hà rất tự tin và có sức hút.

Vì chẳng mưu cầu gì khi đến với nghề nên sau Địa đàng 2 Địa đàng 3, đôi lần Nguyên Hà tính quy về ở ẩn để kinh doanh. Ấy vậy mà cái tình của khán giả, những lời hỏi han đã mang cô trở lại. Sau khi bước ra khỏi vườn địa đàng của Quốc Bảo, nàng thơ Nguyên Hà đã có sự hợp tác ăn ý với nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, một người bạn chơi rất thân từ lâu.

Lối hát như kể chuyện của Nguyên Hà đặt bên cạnh những ca khúc tự sự của Hồ Tiến Đạt là sự kết hợp gần như hoàn hảo. Cả hai đã có khá nhiều bản hit như Xin lỗi, Ta có hẹn với tháng năm, Nhắm mắt thấy mùa hè… Âm nhạc của họ nhẹ nhàng và tình cảm, có bầu trời xanh ngắt, cơn mưa đầu mùa và cả những đám mây lững lờ trôi…

Nhiều người nói, âm nhạc của Nguyên Hà có thể chữa lành mọi thứ.

Nhiều người nói, âm nhạc của Nguyên Hà có thể chữa lành mọi thứ.

Bản hit Xin lỗi của Nguyên Hà được nhiều người thuộc lòng với những câu hát như "Xin lỗi cơn mơ vừa qua. Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ. Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại..." Cô cũng được người hâm mộ dí dỏm gọi là "Ca sĩ nói lời xin lỗi nhiều nhất Vpop". Bởi trùng hợp thay, trong kho tàng rất nhiều ca khúc ballad da diết của nữ ca sĩ, lại sở hữu đến tận 3 ca khúc có chữ “xin lỗi” trong tựa đề: Xin lỗi, Nợ nhau lời xin lỗi, Xin lỗi vì đã yêu nhau. 

Nghe Nguyên Hà hát, nhiều người nói rằng họ như được chữa lành, được bước vào một thế giới bình yên, tránh xa khỏi những ồn ào, xô bồ của ngày mệt mỏi. Âm nhạc của Nguyên Hà cũng giống như cô vậy, chưa bao giờ ganh đua, chưa bao giờ tăng tốc, lúc nào cũng chầm chậm, mộc mạc mà chạm được vào trái tim của khán giả.

Có thể ở thời điểm hiện tại, cô chưa bắt được nhịp để thể hiện mình.

Có thể ở thời điểm hiện tại, cô chưa bắt được nhịp để thể hiện mình.

Nếu như vài năm về trước, Nguyên Hà chỉ chọn đứng trên sân khấu của riêng mình thì thời gian trở lại đây, cô đã có những bước đi xa hơn như trở thành khách mời trong show của Hà Anh Tuấn, hay bất ngờ xuất hiện trong đội ngũ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng lần này.

Chỉ là đi đến tập thứ 4 của chương trình, công chúng vẫn chưa tìm thấy sự thay đổi nào từ chị đẹp. Nhưng biết đâu, càng đi vào vòng trong, Nguyên Hà sẽ càng mở lòng với những người xung quanh và khán giả bằng nhiều cách chứ không chỉ bằng âm nhạc như cách trước nay cô vẫn làm.

Chị đẹp 2 con vừa tuyên bố cuối năm cưới chồng, hứa hẹn có dàn phù dâu và sao nữ tới dự hùng hậu nhất showbiz?
Nghe Thanh Vân Hugo dự định lấy chồng cuối năm nay, Hoa hậu H’Hen Niê đã nhanh nhảu xin một chân làm phù dâu.

Thanh Vân Hugo

Theo Cẩm Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị đẹp 360 độ