Hoa hậu kiêm tiếp viên hàng không xinh đẹp mất 3 năm giành quyền nuôi con sau đổ vỡ hôn nhân

Tracy - Ngày 25/11/2023 15:00 PM (GMT+7)

Dù bức xúc với phán quyết và tìm nhiều cách để giành lại quyền nuôi con, nhưng phải 3 năm sau đó cô mới chính thức đón bé trở về bên vòng tay mình. 

XEM VIDEO: Hoa hậu Loan Vương trong hậu trường chương trình.

Mới đây trong chương trình 360 độ Khỏe – Đẹp trên VTV đã có sự xuất hiện của Hoa hậu Loan Vương (Vương Ngọc Loan). Cô đăng quang cuộc thi nhan sắc năm 2018, đồng thời là một tiếp viên hàng không. Tại chương trình lần này, nàng hậu lần đầu tiên chia sẻ về hành trình tìm lại chính mình sau khi ly hôn và mất quyền nuôi con cách đây 6 năm. 

Nhìn lại cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình, Loan Vương tâm sự, sau khi kết hôn, cô đã bằng lòng gác lại ước mơ, đam mê của bản thân để tập trung làm vợ, làm mẹ, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, hôn nhân của vợ chồng cô sớm đi vào ngõ cụt bởi giữa họ nảy sinh nhiều bất đồng.

Nàng hậu lần đầu tiên chia sẻ về hành trình tìm lại chính mình sau khi ly hôn và mất quyền nuôi con.

Nàng hậu lần đầu tiên chia sẻ về hành trình tìm lại chính mình sau khi ly hôn và mất quyền nuôi con.

Năm 2017, cả hai ra tòa thuận tình ly hôn khi con trai mới 3 tuổi. Bé được toà phán quyết giao cho chồng cô nuôi dưỡng với lý do nghề tiếp viên hàng không của cô giờ giấc thất thường, không thích hợp nuôi con nhỏ. Dù bức xúc với phán quyết và tìm nhiều cách để giành lại quyền nuôi con, nhưng phải 3 năm sau đó cô mới chính thức đón bé trở về bên vòng tay mình. 

Khoảng thời gian sau ly hôn cùng với việc không được nuôi dưỡng con là khoảng thời gian chới với và hụt hẫng với hoa hậu kiêm tiếp viên hàng không.  Dù vậy, cô biết đây không phải thời điểm mình chìm trong những suy nghĩ tiêu cực bởi người đẹp còn một mục tiêu cực kỳ quan trọng phải thực hiện đó là giành quyền nuôi con. Cô nhận thấy mình không nên bó buộc bản thân, mãi khép kín trong vùng an toàn mà cần thực sự mạnh mẽ đối mặt để bản thân tốt hơn lên mỗi ngày.

Cô thổ lộ, thời điểm bị dồn đến đường cùng đã chợt nhận ra sức bật của bản thân còn mạnh mẽ hơn những gì mình vẫn tưởng.

Cô thổ lộ, thời điểm bị dồn đến đường cùng đã chợt nhận ra sức bật của bản thân còn mạnh mẽ hơn những gì mình vẫn tưởng.

“Ông bà ta hay nói, cái khó ló cái khôn. Vào thời điểm không may mắn, không hạnh phúc, bị dồn đến đường cùng, tôi chợt nhận ra sức bật của bản thân còn mạnh mẽ hơn những gì mình vẫn tưởng”, nữ tiếp viên hàng không cho biết.

Suy nghĩ này giúp cô tự tin hơn, có sức mạnh đối diện với khó khăn xung quanh và đặc biệt là bảo vệ được con, đưa con trở về trong vòng tay. Loan Vương trân trọng mọi khoảnh khắc hiện tại và cũng sẵn sàng đón nhận những gì kế tiếp.

Sau khi có được danh hiệu từ các cuộc thi nhưng Vương Ngọc Loan vẫn gắn bó với nghề tiếp viên hàng không.

Sau khi có được danh hiệu từ các cuộc thi nhưng Vương Ngọc Loan vẫn gắn bó với nghề tiếp viên hàng không.

Với mỹ nhân Sài thành này, yêu bản thân cần tới sự nỗ lực, kiên trì để làm những điều mình thích, cần đánh giá cao giá trị của chính mình, học cách quản lý thời gian, học cách nói không, chăm sóc sức khỏe cơ thể và tinh thần, chấp nhận những tích cực và tiêu cực của bản thân, nuôi dưỡng sở thích và đam mê…

Nàng hoa hậu kiêm tiếp viên hàng không tin rằng, khi nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì và nhìn nhận những trải nghiệm là cơ hội học hỏi thì người phụ nữ sẽ thực sự có thể yêu thương và phát triển bản thân mỗi ngày.

Hoa hậu Áo dài Đàm Lưu Ly thập niên 90: Theo đuổi nghề tiếp viên hàng không vì bố, hôn nhân giấu kín
Đàm Lưu Ly đăng quang Hoa hậu Áo dài năm 1995. Sau đó, chị theo đuổi công việc tiếp viên hàng không và hiện tại có cuộc sống bình yên bên con gái.

Những nhan sắc một thời

Theo Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình