Nghệ sĩ cải lương Cẩm Thu sốc khi nghe tin Linh Tâm có vợ mới ở Mỹ, con hơn 1 tuổi qua đời

ANNE - Ngày 21/10/2024 19:12 PM (GMT+7)

Kể về sự việc chia tay nghệ sĩ Linh Tâm, Cẩm Thu cho hay: "Ổng đi qua Mỹ, gặp cô vợ bên này, ở 3-4 năm mới về. Có lẽ, mình với ổng hết duyên".

XEM VIDEO: Nghệ sĩ Cẩm Thu kể về cú sốc chia tay Linh Tâm.

Mới đây trong chương trình Nhà có khách, Thúy Nga có dịp gặp gỡ với nghệ sĩ Cẩm Thu - một trong những cô đào ăn khách bậc nhất Sài Gòn thập niên 80. Từ năm 14 tuổi, cô đã đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ với những tuổng nổi danh như Âm mưu tình yêu, Trần Bình Trọng, Thoại Khanh Châu Tấn... Đời thực, cô có cuộc tình sóng gió với chồng cũ là nghệ sĩ Linh Tâm. 

Gặp lại Cẩm Thu, Thúy Nga khen rằng bao nhiêu năm đàn chị vẫn đẹp. Cô bày tỏ ấn tượng với gương mặt hơi lạnh lạnh và đôi mắt buồn của nữ nghệ sĩ cải lương. Tại talkshow lần này, nghệ sĩ Cẩm Thu cũng mở lòng chia sẻ nhiều câu chuyện đời tư của mình.

Nghệ sĩ Cẩm Thu tâm sự về cuộc hôn nhân cũ với Linh Tâm.

Nghệ sĩ Cẩm Thu tâm sự về cuộc hôn nhân cũ với Linh Tâm.

Nghệ sĩ Cẩm Thu sốc khi nghe tin chồng có vợ mới, không dám cho con biết 

Nghệ sĩ Cẩm Thu cho biết cô đã qua Mỹ 12 năm, có gia đình mới và không tham gia được công việc nghệ thuật ở Việt Nam. Lúc còn chung sống với chồng cũ là nghệ sĩ Linh Tâm, Cẩm Thu đôi lúc cũng phải hy sinh. Cô chia sẻ, có những lời mời mình và Linh Tâm sang Mỹ biểu diễn nhưng lúc đó con gái còn quá nhỏ, không nỡ bỏ con đi nên chấp nhận để chồng đi một mình.

Nói về cơ duyên với Linh Tâm, Cẩm Thu tâm sự: “Tôi với Linh Tâm gặp nhau năm 1980, lúc đó tôi hát ngoài đoàn Sông Hàn (Đà Nẵng), ổng mới biết hát, còn tôi ra nghề trước lúc 10 tuổi. Vì đoàn thiếu kép nên ổng được mời ra, ổng có mã và hơi ca nhưng chưa biết cách hát.

Chúng tôi gặp nhau, kết hôn và sống ở ngoài đó. Chúng tôi sinh 1 đứa con gái, là chị của Linh Tý. Con gái được hơn 1 tuổi thì mất, tôi với ông Tâm về Sài Gòn, đi nhiều đoàn diễn khắp nơi. Tới năm 2005, tôi và ổng chia tay, sống với nhau được hơn 20 năm”.

Nhan sắc nghệ sĩ Cẩm Thu hồi trẻ.

Nhan sắc nghệ sĩ Cẩm Thu hồi trẻ.

Nữ nghệ sĩ cải lương cho hay, khi đến với nhau, Linh Tâm là người chủ động: “Lúc đó, bố mẹ tôi có nhà ở Đà Nẵng nên đi hát xong là tôi về nhà. Ổng cứ đi theo sau hát ‘Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau’. Thật sự, hồi xưa ổng ốm, nhìn hơi ẻo lả, mấy anh chị bảo chắc không phải trai thẳng.

Nhưng đi hát, đi tập thì cũng thấy tính cách ổng hiền. Rồi ổng cứ đi theo hát vậy tôi cũng đổ. Má tôi sợ ổng còn ham chơi nên không thích. Hồi xưa, tôi nghe lời ba má hết, không dám cãi. Ổng phải viết thư cho ba má, thề thốt đủ thứ. Ba má lúc đó đòi đưa tôi về Sài Gòn. Ông ấy lại nói với trưởng đoàn: Nếu cho Thu nghỉ là tôi nghỉ liền, mà đoàn thì thiếu kép, dư đào. Trưởng đoàn phải xuống năn nỉ ba má tôi. Cuối cùng, ba má thấy vậy cũng tội nghiệp nên chịu luôn”.

Linh Tâm - Cẩm Thu từng là một cặp đôi ăn khách bậc nhất thị trường cải lương những năm 80.

Linh Tâm - Cẩm Thu từng là một cặp đôi ăn khách bậc nhất thị trường cải lương những năm 80.

Nghệ sĩ Cẩm Thu và Linh Tâm có 3 người con chung, trong đó người con gái đã mất vì trúng gió. Cô kể: “Tôi đi hát ở đâu cũng bưng con theo. Ba má tôi cũng trong đoàn. Ngày xưa người ta nói là có ‘gió mồ côi’. Nó đang nằm ngủ, tự nhiên la lên một tiếng, máu đông hết. Tôi quýnh quá. Xưa còn có vụ cắt lễ, có một bà giật hàm nó rồi cắt lễ, cắt ra không có máu chảy, đem tới bệnh viện là nó mất rồi.

Thời điểm đó tôi sốc. Tôi thích có con, thích em bé. Lúc lấy Linh Tâm xong cưới nhau, 1 năm sau có bé đó sinh năm 1982, năm 1984 thì tôi sinh Linh Tý. Có Linh Tý rồi, tôi vẫn phải xách con theo mỗi lần đi diễn. Nhưng con 3 tháng, tôi đưa con nhờ bên nội giữ, đến 12 tháng thì ẵm lên lại đoàn hát, đi diễn tỉnh này tỉnh kia. Thành ra 3-4 tuổi là Linh Tý lên sân khấu hát và theo đoàn. Nó mê nghề dữ lắm. Nó thông minh mà làm biếng không muốn đi học, tôi bảo nếu không đi học thì chủ nhật sẽ không cho đi hát, vậy là nó mau dậy đi học ngay. Con gái sau của tôi hồi nhỏ có hát nhưng lớn lên không chịu hát. Con bé cũng quay video nhiều lắm, nó đã lập gia đình”.

Linh Tý - con trai của Cẩm Thu theo nghệ thuật như bố mẹ.

Linh Tý - con trai của Cẩm Thu theo nghệ thuật như bố mẹ.

Kể về sự việc chia tay nghệ sĩ Linh Tâm, Cẩm Thu cho hay: “Buồn thì ít mà sốc thì nhiều. Tại chúng tôi không phải gây lộn với nhau, từng là một gia đình được báo chí khen. Ổng đi qua Mỹ, gặp cô vợ bên này, ở 3-4 năm mới về. Có lẽ, mình với ổng hết duyên. 

Ừ thôi, anh lo lắng cho gia đình mới của anh. Còn bản thân tôi, không hận thù với người ngoài thì với ổng mắc gì phải hận thù. Không giận nhưng thực sự tôi có sốc. Từ bàn tay trắng dựng lên rồi có nhà cửa, có xe… Mình không tính toán trong gia đình hết. Thành ra sốc là như vậy. Sau đó, chúng tôi vẫn liên lạc, cô vợ của anh ấy cũng có gọi nói chuyện với tôi”.

Nghệ sĩ Cẩm Thu đã lấy con làm điểm tựa để vượt qua cú sốc. Lúc đó, con gái sau mười mấy tuổi, Linh Tý cũng không biết gì chuyện của bố mẹ. Nữ nghệ sĩ chỉ buồn một mình, sợ con sốc vì ra ngoài đường ai cũng nghĩ gia đình hoàn hảo. Cô kể: "Tôi nằm đến 7-8 giờ tối, chúng nó đi chơi và đi học về, tôi không mở đèn luôn, cứ nằm vậy. Chúng nó hỏi 

‘Ủa sao mẹ không mở đèn?’, tôi bảo ‘Mẹ quên’. Tôi không dám buồn trước mặt nó, thành ra nó không biết. Mình đã nghĩ trong bụng mình sống cho con. Nếu mình gục ngã thì con mình sẽ như thế nào? Nên thôi, cái gì dẹp qua được thì dẹp, tự dọn dẹp tinh thần của mình".

Xế chiều có tình yêu mới, ông xã làm địa ốc - là bạn thân chồng cũ

Thời còn chung sống, ngay cả công việc của Cẩm Thu - Linh Tâm cũng gắn bó với nhau, hát chung rất nhiều bài nên tách rời ra nữ nghệ sĩ rất hụt hẫng. Người ta cũng cứ hỏi “Cẩm Thu đây, còn Linh Tâm đâu?”, cô chịu không nổi điều đó. Từ đó, cô không nhận show đi hát nữa mà kiếm việc khác để làm. Cẩm Thu học make up và mở tiệm trang điểm nhưng không có duyên buôn bán. Có lúc, cô chuyển sang làm tiệm bánh mỳ. Nữ nghệ sĩ phải mưu sinh để lo cho con.

Ở tuổi xế chiều, cô đào cải lương một thời lại gặp được một tình yêu mới. Chia sẻ về người chồng hiện tại, Cẩm Thu tiết lộ: “Ông xã tôi làm về địa ốc, công việc khá nhiều rồi. Mình đi không lẽ đi một mình, bỏ chồng ở đây mình cũng không vui. Nếu tham gia nghệ thuật ở Việt Nam, đâu phải qua 1 tuần hay 10 ngày được đâu mà phải thường xuyên qua lại nên tôi bảo thôi đợi ổn định hết. Hồi trước còn má anh ấy ở đây, giờ má mất 2 năm rồi. Thôi để sắp xếp công việc, có gì đi thì đi hai vợ chồng”.

Thúy Nga hé lộ, chồng Cẩm Thu là nghệ sĩ cải lương Phillip Nam. Tuy nhiên khi chuyển sang làm địa ốc, anh khá bận. Hiện tại, Cẩm Thu không vướng bận nhưng đi đâu cũng muốn đi một cặp, không nỡ đi chơi nếu bỏ chồng ở nhà.

Chồng mới của nghệ sĩ Cẩm Thu là bạn thân của chồng cũ.

Chồng mới của nghệ sĩ Cẩm Thu là bạn thân của chồng cũ.

Cẩm Thu cho hay, Phillip Nam là bạn thân của Linh Tâm: “Mới đầu tôi không biết ổng. Năm 2005, anh Tâm đi Mỹ. Đến năm 2008, anh ấy về cùng anh Nam. Lúc đó tôi mới biết anh Nam. Anh mời tôi tham gia một trích đoạn Lưu Bình - Dương Lễ. Anh Tâm làm Lưu Bình, anh ấy làm Dương Lễ, còn tôi làm Châu Long. Anh làm rất nhiều chương trình nhưng tôi không thu với anh ấy, chỉ có mỗi một trích đoạn đó thôi. Lúc đó, tôi với Linh Tâm cũng hết rồi.

Năm 2011, tôi với anh Nam gặp lại ở nhà Linh Tâm, lúc đó anh Tâm làm sinh nhật cho con của anh ấy. Lúc đó, anh Nam cũng vừa ly dị vợ. Gặp lại, tôi cũng không có ấn tượng gì, thật sự trong đầu không có ý định đi bước nữa, nghĩ như vậy là xong rồi. Khi quen anh Nam, 2 đứa con tôi cũng biết. Anh ấy nói chuyện, chúng nó cũng hiểu và thương, nể ổng. Thứ nhất, nó biết tôi buồn nên thấy má vui là tốt rồi. Thứ hai, ổng đối xử với tụi nó rất tốt”.

Nữ nghệ sĩ có cuộc sống hiện tại an yên.

Nữ nghệ sĩ có cuộc sống hiện tại an yên.

Hiện tại, cuộc sống của nghệ sĩ Cẩm Thu rất bình yên. Thi thoảng, cô vẫn đi hát ở Mỹ cùng chồng, còn ngày thường ở nhà nội trợ. Cô tiết lộ, chồng mê cải lương nhưng qua Mỹ lập nghiệp thành danh rồi mới đi hát.

Ông xã của Cẩm Thu có 2 người con riêng nhưng đã trưởng thành, ở riêng. Sống với nhau mười mấy năm, vợ chồng cũng có tranh cãi nhưng nghệ sĩ Cẩm Thu vốn tính hiền lành, chỉ nói 1-2 câu là cô đi hoặc nín không nói nữa. Có đôi lúc có chuyện này chuyện kia không vừa ý nhưng chỉ là nhỏ nhặt.

Người mẹ đặc biệt của NSƯT Ngọc Huyền: Sống trong biệt thự khủng đầy màu xanh, U80 vẫn trẻ đẹp
Ngọc Huyền tiết lộ cô thần tượng nữ nghệ sĩ đình đám này từ năm 3 tuổi, và giờ người đó đã thành mẹ nuôi yêu quý của cô.

Sao cải lương vang bóng

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình