Nữ diễn viên suýt tự tử vì chồng nhiều lần "cắm sừng"

Tracy - Ngày 10/02/2022 13:00 PM (GMT+7)

Tại chương trình Người Thứ 3, người vợ kể cô đã đau đớn nhận hình nóng “4 chân chồng lên nhau” của chồng và nhân tình.

XEM VIDEO: Nữ diễn viên suýt tự tử vì chồng nhiều lần cắm sừng.

Chương trình Người Thứ 3 tiếp tục được lên sóng với sự dẫn dắt của Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Nhân vật tuần này mà nữ Tiến sĩ tiếp chuyện là chị A (35 tuổi) là diễn viên, sống và làm việc tại TP.HCM. Đến với chương trình, chị A kể câu chuyện chồng có người thứ 3 dù bản thân hết mực yêu thương, hy sinh sự nghiệp để toàn tâm chăm sóc chồng con.

Thời điểm gặp chồng, chị A 24 tuổi được mời đến giảng dạy kỹ năng thuyết trình, tình huống giao tiếp công sở cho phòng kinh doanh của một công ty. Anh là học viên, mỗi buổi trưa, anh đều rủ “cô giáo” đi ăn. Kết thúc khóa học, anh tương tư, mỗi ngày đều đứng ở cổng công ty đợi chị tan làm, “cưa cẩm” suốt 3 tháng. Chị dần xiêu lòng, đồng ý quen anh.

Chị nói với mẹ về ý định kết hôn, bà phản đối vì anh nhỏ tuổi hơn. Anh vẫn kiên trì đeo đuổi, chứng minh bản thân trưởng thành, chững chạc với gia đình chị. Bà dần ưng chàng rể hiền lành. Sau kết hôn, anh và chị thường xuyên đi du lịch, chở nhau đi chơi mỗi buổi tối. Năm sau chị mang thai, anh hết lòng chăm sóc và vui mừng chào đón con trai đầu lòng.

Nữ diễn viên suýt tự tử vì chồng nhiều lần amp;#34;cắm sừngamp;#34; - 1

Tiến sĩ Tô Nhi A trò chuyện với nữ diễn viên A giấu mặt tại chương trình.

Tiến sĩ Tô Nhi A trò chuyện với nữ diễn viên A giấu mặt tại chương trình.

Một tháng sau khi sinh, chị A nhận được tin nhắn bằng hình ảnh hiển thị “4 chân người nằm chồng lên nhau”. “Tôi nghĩ ai đó gửi tin nhắn nhầm, nhưng sau đó họ tiếp tục gửi hình chiếc đồng hồ tôi mua tặng anh ấy, hình những nơi vợ chồng tôi thường ghé đến.

Cô ấy nhờ tôi nhắn với chồng đừng làm phiền cô ấy, còn đòi trả anh ấy lại cho tôi. Tôi mới sinh được một tháng, còn đang rối loạn giấc ngủ. Tôi nói cô ấy đừng quấy rối gia đình tôi, nhưng cô ta không dừng lại, tiếp tục gửi những bức hình 2 người ngủ cùng nhau, lẫn những tin nhắn ngọt ngào của 2 người”, chị kể.

Chị A quyết định lộ diện, chị cho biết đã đau đớn khi nhận hình nóng “4 chân chồng lên nhau” của chồng và nhân tình.

Chị A quyết định lộ diện, chị cho biết đã đau đớn khi nhận hình nóng “4 chân chồng lên nhau” của chồng và nhân tình.

Những ngày sau đó, chị A liên tục nhận được những tin nhắn từ tiểu tam với những lời lẽ chọc tức. Sau một tuần khủng hoảng tâm lý, chị mất sữa và con phải bú sữa bình.

Quá tức giận, chị nói sẽ tự sát. Anh vòng vo, ấp úng giải thích đó là người yêu cũ, họ chỉ mới liên lạc gần đây. Anh thiếu kiềm chế nên đi khách sạn cùng cô ấy trong một lần say. Anh quỳ xuống năn nỉ, giải thích đó chỉ là giây phút bồng bột, nhờ ba mẹ chồng thuyết phục chị bỏ qua lỗi lầm của anh. Vì muốn giữ mái ấm cho con, chị mềm lòng tha thứ cho chồng.  

Lúc mới sinh, chị đã khủng hoảng tâm lý đến tắt sữa.

Lúc mới sinh, chị đã khủng hoảng tâm lý đến tắt sữa.

Sau đó, anh tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục lừa dối chị A. Khi con được 1 tuổi, cả nhà tổ chức tiệc thôi nôi, anh mang về rất nhiều món quà lạ, nói là bạn bè của anh ở cơ quan tặng con. Buổi chiều hai ngày cuối tuần, anh nói dối đi đánh cầu lông và không ăn cơm nhà. Mẹ vợ tinh ý phát hiện anh đi tập thể thao nhưng quần áo luôn sạch sẽ, không có mồ hôi.

Trong suốt 3 tháng, anh không ngủ chung với vợ con, nói muốn ngủ dưới nền đất để thuận tiện xem đá bóng. Đều đặn mỗi đêm, cứ 3 giờ sáng là có điện thoại đến.

Một tuần 7 ngày, thì 5 ngày có điện thoại gọi đến. Anh luôn cài chế độ rung hoặc im lặng. Tôi nghi ngờ vì không có giải bóng đá nào cứ đá liên tục suốt 3 giờ sáng. Một lần tôi không ngủ, phát hiện anh lúi cúi nhắn tin với người phụ nữ khác. Tôi gọi và anh nhanh tay xóa tin nhắn. Tôi hỏi anh có còn thương mẹ con tôi không, nhưng anh im lặng. Tôi quyết định ly hôn. Tôi thương bản thân hy sinh sự nghiệp, lui về chăm sóc gia đình, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”, chị trải lòng.

Tiến sĩ Tô Nhi A phải dùng đến 2 từ “đốn mạt” để nhận xét về người thứ 3.

Tiến sĩ Tô Nhi A phải dùng đến 2 từ “đốn mạt” để nhận xét về người thứ 3.

Chị A nói: “Sau 3 năm ly hôn, hôm nay tôi đến đây, kể câu chuyện của mình và bật đèn camera, tôi muốn nhắn gửi các chị em hãy yêu lấy bản thân mình. Bài học của tôi là quá chiều chồng, dành hết sự hy sinh cho chồng nhưng người bị tổn thương chính là tôi. Các bạn nữ là người thứ 3 hãy suy nghĩ một cách thấu đáo và xem mối quan hệ ngoài luồng đó có mang đến cho bản thân mình hạnh phúc hay không?”

Khi lộ diện, chị A giới thiệu chị là Lâm Anh, có vẻ ngoài khá xinh xắn. Nghe câu chuyện, Tiến sĩ Tô Nhi A nhận xét người thứ 3 trong câu chuyện này phải dùng đến 2 từ “đốn mạt”: “Cô ấy biết em mới sinh con nhỏ. Cô ấy dùng mối quan hệ sai trái để tấn công người khác. Đạo lý ở đâu, nhân nghĩa ở đâu khi mình đối xử với một người phụ nữ sau sinh bằng cách đó?

Con cái luôn cần cha thực sự, chứ không cần một 'người tên cha' sống chung nhà. Người cha không làm mẫu về hành vi đúng thì đứa trẻ cũng không cảm nhận được bầu không khí gia đình tích cực, sự gắn kết của ba mẹ. Chúng ta luôn cần một người chồng, người đàn ông bản lĩnh”.

Cô Thúy quyền lực nhà Đức Thịnh và cách trị tiểu tam: Hẹn chồng lẫn nhân tình ra nói chuyện!
Thanh Thúy đã hiến kế giảm nguy cơ chồng có nhân tình, nói về các thể loại "Trà xanh", "Tuesday", "Sugar Baby".

Sao nói - nghe là thấm

Theo Tracy - Nguồn video: BTC cung cấp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người thứ ba