Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam có nhà vườn 8.000m2: "Cái gì mình cũng bị dư, không hiểu sao may mắn thế"

ANNE - Ngày 02/04/2024 15:33 PM (GMT+7)

Phạm Phương Thảo cho biết: "Có lẽ số phận giờ vẫn độc thân nên cứ thấy mình còn trẻ lắm, như cô bé của ngày xưa trong gia đình của mình".

XEM VIDEO: Ca sĩ Phạm Phương Thảo nhí nhố quay clip ở nhà vườn 8.000 m2, tự nhận là "Sửu nhi".

Số phận quá nhiều may mắn

Phạm Phương Thảo là nữ ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 vừa qua. Mới đây trong chương trình Lời tự sự, nghệ sĩ 42 tuổi đã có nhiều tâm sự về sự may mắn của cuộc đời mình.

Khi được hỏi dường như Phương Thảo đã dành nhiều sự nỗ lực, nghiêm túc trong nghề nghiệp của mình vì cột mốc đi nhanh hơn nhiều nghệ sĩ khác, cô trả lời là "Không" và bày tỏ: "Tôi quá may mắn mới được như vậy, chứ những đồng nghiệp của tôi nỗ lực hơn tôi rất nhiều. Phải công bằng để nói như thế.

NSND Phương Thảo trong chương trình Lời tự sự.

NSND Phương Thảo trong chương trình Lời tự sự.

Từ khi tôi đi học, tôi đã chứng kiến một điều, có nhiều anh chị cùng lớp với mình, giọng hát của họ hay lắm nhưng không hiểu sao cứ đi thi tôi lại được giải cao hơn. Lúc đó mình còn rất là trẻ, tôi tự hỏi tại sao mình lại được điểm cao, giải cao hơn nhỉ? Chỉ có thể nói là mình may mắn!

Sự may mắn của mình không chỉ dành ở một mốc, một sự kiện nào đó mà cứ tham gia cái gì thì đều đạt được thành tích, thành quả. Mặc dù những người bạn, đồng nghiệp của mình cũng phấn đấu, nghiêm túc, đầu tư lắm nhưng không hiểu sao may mắn cứ thuộc về mình.

Ngay cả việc xét tặng NSND, những người bạn của Thảo cũng có những người tham gia các cuộc thi nhưng họ không đạt đủ giải thưởng để xét duyệt nên không đủ tiêu chí và sẽ phải chờ đợt sau, thậm chí phải chờ một cuộc thi nào đó và đăng ký tham gia, may mắn thì mới được giải.

Cô cho biết mình may mắn từ lúc đi học, cứ đi thi lại được giải cao.

Cô cho biết mình may mắn từ lúc đi học, cứ đi thi lại được giải cao.

Gần như trong sự nghiệp của Thảo đến giờ, chưa có điều gì mình mong muốn mà không đạt được. Đôi khi mình không mong muốn, nó lại thuận lợi hơn. Không phải mình không mong những điều tốt đẹp đến với mình nhưng mình nghĩ ít thôi, cứ đơn giản thôi.

Lúc đi học, trong tất cả các môn học, tôi đều nghĩ làm được đến đâu thì làm, điểm thấp thì cũng do mình chỉ được đến đấy thôi. Tôi không buồn đâu, điểm thấp cũng không biết buồn là gì! Sau này đi hát, có những cuộc thi tôi nghĩ được thì được, không được thì thôi, cuối cùng mình vẫn cứ được. Có lẽ, số phận của mình với sự nghiệp ca hát được quá nhiều may mắn".

Cô nghĩ nhiều đồng nghiệp nỗ lực, hát hay hơn mình nhưng không đạt được thành tích.

Cô nghĩ nhiều đồng nghiệp nỗ lực, hát hay hơn mình nhưng không đạt được thành tích.

Phạm Phương Thảo thấy biết ơn số phận, biết ơn những người cha người mẹ, trong đó là người cha người mẹ sinh ra cô và cả những người cha người mẹ không sinh nhưng có nhân duyên gặp trong cuộc đời. Đặc biệt, cô rất biết ơn 2 người thầy lớn trong cuộc đời là nhạc sĩ An Thuyên và NSND Quý Dương. Không chỉ về chuyên môn, họ còn dạy cô về hình ảnh của người nghệ sĩ và đạo đức nghề nghiệp.

Nhạc sĩ An Thuyên khích lệ cô hôm nay phải hát hơn ngày hôm qua. Còn NSND Quý Dương dạy cô người nghệ sĩ phải đẹp. Nữ ca sĩ kể trước kia cô không biết làm đẹp, lúc nào cũng diện bộ quân phục đi như "một thằng con trai". Nhờ thầy Quý Dương nói mỗi ngày mà cô đã chú ý đến sự nữ tính hơn nên mới có hình ảnh ngày hôm nay.

Cái gì cũng thấy mình "bị dư"

Nữ ca sĩ cho biết mình chưa từng đặt ra cho mình một cột mốc nào để phấn đấu hay một kế hoạch cụ thể. Cô bày tỏ: "Thật ra tôi chưa từng đặt ra cho mình phải làm được cái gì ở lứa tuổi này. Toàn là ngẫu hứng hoặc ai bảo gì đó thì làm mà lại thành công. Đúng là đừng mong cầu quá nhiều, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Và món quà cuộc sống mang đến, có như thế nào mình cũng hạnh phúc hết. Đến giờ tôi thấy cái gì mình cũng bị dư vì không mong muốn nhiều đến như thế.

Tôi không bao giờ nghĩ mình phải có 1 cái nhà, cái xe. Toàn là bạn bè xung quanh bảo 'Thế không mua nhà mà ở à, không mua xe mà đi à?' Toàn là bị xúi, chứ ý thức của tôi không đặt ở những điều đó. Tự dưng mọi người bảo thì tôi ừ, thì phấn đấu mua cái nhà, mua cái xe. Chứ mình cũng không tính toán được là cái nhà bao nhiêu tiền, cái xe bao nhiêu tiền đâu, cứ làm tùm lum thế rồi tự nhiên cứ đâu vào đấy".

NSND trẻ nhất Việt Nam làm nhà vườn quả đồi rộng 8.000 m2 cách trung tâm Hà Nội 35 km.

NSND trẻ nhất Việt Nam làm nhà vườn quả đồi rộng 8.000 m2 cách trung tâm Hà Nội 35 km.

Nữ NSND trẻ tuổi hiện tận hưởng cuộc sống ở nhà vườn rộng 8.000 m2 tại ngoại thành Hà Nội. Phương Thảo cho biết: "Tôi cũng thích thiên nhiên, nơi có thể khiến mình bay bổng... Nên tôi chọn cuộc sống ở ngoại ô, gần cây cỏ, những gì thuộc về thiên nhiên luôn mang đến sự an nhiên tự tại, không có hào quang, sân si".

Cô sống gần gũi với thiên nhiên.

Cô sống gần gũi với thiên nhiên.

Cô tâm sự: "Tôi không phải là người tham công tiếc việc, làm ít thôi nhưng hiệu quả. Hiệu quả ở đây bao gồm cả thu nhập và hiệu ứng hình ảnh của người nghệ sĩ. Xuất hiện ở đâu mà mang lại hai điều đó thì mình sẽ ưu tiên.

Và có một điều nữa thường mang lại sự an nhiên trong cuộc sống của mình là tham dự các sự kiện thiện nguyện. Thời gian còn lại tôi dành cho gia đình, bản thân. Tôi thích tận hưởng niềm hạnh phúc từ cuộc sống đời thường, gần gia đình. 

Có lẽ số phận giờ vẫn độc thân nên cứ thấy mình còn trẻ lắm, như cô bé của ngày xưa trong gia đình của mình. Mọi người luôn dành sự ưu tiên, quan tâm cho tôi nên khiến mình hạnh phúc để tận hưởng điều đó". 

Nữ nghệ sĩ vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân sau 2 lần lỡ dở.

Nữ nghệ sĩ vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân sau 2 lần lỡ dở.

Hình ảnh có một không hai của NSND Thanh Lam: Chẳng còn diêm dúa lộng lẫy, mang dép tổ ong, lội bùn sình
MC Quyền Linh đã thốt lên: "Thường ngày mọi người thấy ‘công chúa’ Thanh Lam trên sân khấu rất lộng lẫy, còn hôm nay lại mang dép tổ ong, lội bùn...

Thanh Lam

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình