Phan Như Thảo khóc nức nở khi gặp "thằng Cò" Đất Phương Nam: Cận cảnh nơi ở hiện tại của nam diễn viên

ANNE - Ngày 03/11/2023 19:00 PM (GMT+7)

"Mình cứ tưởng mình lớn rồi, mình giỏi rồi nhưng mình vẫn chỉ là đứa con nít, chẳng có chút bản lĩnh nào, tức tới nghẹn lời khóc huhu luôn", Phan Như Thảo cho biết.

XEM VIDEO: "Thằng Cò" Phùng Ngọc xuất hiện tại sự kiện phim Đất rừng phương Nam.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà mới phát sóng, Phan Như Thảo bất ngờ thay Ngọc Lan làm MC cùng Quốc Thuận. Cả hai đã đến thăm diễn viên Phùng Ngọc - người thủ vai thằng Cò trong Đất phương Nam năm 1997. Phùng Ngọc có số phận nghiệt ngã sau bộ phim nổi tiếng, vì cuộc sống mưu sinh, anh không còn theo diễn xuất nữa và vẫn một mình lẻ bóng ở độ tuổi 40.

Khi gặp Phùng Ngọc và nghe câu chuyện của nam diễn viên, Phan Như Thảo đã khóc rất nhiều. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình cứ tưởng mình lớn rồi, mình giỏi rồi nhưng mình vẫn chỉ là đứa con nít, chẳng có chút bản lĩnh nào, tức tới nghẹn lời khóc huhu luôn. May mà có mọi người xung quanh dỗ, mắc cỡ quá trời quá đất, sai trái quá trời sai".

Phan Như Thảo bất ngờ làm MC cùng Quốc Thuận, đến thăm nhà Cò Phùng Ngọc.

Phan Như Thảo bất ngờ làm MC cùng Quốc Thuận, đến thăm nhà "Cò" Phùng Ngọc.

Cận cảnh nơi sinh sống của "thằng Cò" Phùng Ngọc

Phùng Ngọc hiện sống trong một khu phòng trọ đơn sơ ở Bình Dương. Chương trình đã quay khung cảnh trong căn phòng của nam diễn viên, mọi thứ đều rất đơn giản và có phần tạm bợ. Phùng Ngọc cho biết anh dọn về đây được khoảng 4-5 tháng, trước ở trung tâm của Bình Dương. 

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2023/images/2023-11-03/phan-nhu-thao-khoc-nuc-no-khi-gap-thang-co-dat-phuong-nam-can-canh-noi-o-hien-tai-cua-nam-dien-vien-g5-1699009244-30-width835height477.jpg width660 /

Phan Như Thảo khóc nức nở khi gặp amp;#34;thằng Còamp;#34; Đất Phương Nam: Cận cảnh nơi ở hiện tại của nam diễn viên - 3

Nam diễn viên đang sống trong một căn phòng trọ nhỏ ở Bình Dương.

Được hỏi hiện nay làm gì, "thằng Cò" cho biết: "Hồi trước còn xe thì mình chạy xe. Mùa dịch phải đóng phòng trọ, mình bán xe để mình trả. Mình không có xe nên là đi làm bảo vệ". Khi Phan Như Thảo hỏi lý do bỏ nghề dù đang rất thành công, Phùng Ngọc tâm sự: "Lúc đó mình không đủ khả năng. Thứ nhất là về chỗ ở. Thứ 2 là về kinh tế này kia khó khăn lắm. Lúc đó mình không nghĩ là mình theo nghề".

Nam diễn viên cho biết anh mồ côi mẹ từ nhỏ, anh sống với cha sau đó đi theo ông bác về Sài Gòn sống. Lúc đóng phim, anh được cha đưa đi. Sau cha lớn tuổi, anh cũng lớn rồi nên tự đi. Hiện tại, Phùng Ngọc làm bảo vệ ở gần nhà, mỗi tháng lương 6 triệu, chưa kể mất đồ phải đền tiền. Có bữa làm mất xe, anh phải hùn tiền để trả. 

Mồ côi từ nhỏ, nam diễn viên lại có số phận nghiệt ngã sau bộ phim nổi tiếng.

Mồ côi từ nhỏ, nam diễn viên lại có số phận nghiệt ngã sau bộ phim nổi tiếng.

Phùng Ngọc còn tính đi cắt tóc dạo, giờ vẫn cắt tóc miễn phí cho những người ở trọ và công nhân. Nam diễn viên từng đi học nghề cắt tóc và còn truyền nghề cho 2 người.

Phan Như Thảo hỏi vì sao không chọn cắt tóc mà từng đi làm xe ôm, nam diễn viên dí dỏm: "Lúc đó sướng hay sao đó. Công nghệ chưa có nên chạy xe có tiền mà khỏe hơn nữa". Hiện, anh vẫn chưa có điện thoại, được người em kế bên cho mượn một chiếc "cục gạch". Nam diễn viên khoe mới đặt một chiếc với giá 780.000 đồng.

Nam diễn viên tâm sự: "Làm phim Đất phương Nam xong, tôi về sống với người mẹ nuôi của tôi là cô Huỳnh Thanh Diệu. Khi trưởng thành, tôi mới về quê Bình Dương. Mình lớn rồi, mình thích bay nhảy, tự chọn cuộc sống của mình. Tôi không thích ở một chỗ".

Phùng Ngọc nhắc về vợ, trong phòng trọ treo ảnh của 2 người phụ nữ

Phùng Ngọc cho biết anh lấy vợ năm 2004, khoảng 10 năm thì ly dị. Sau khi ly dị vợ, anh sống một mình từ đó đến nay. Nhắc đến người vợ của mình, anh tâm sự: "Vợ tôi hiền lắm. Hồi đó mình cũng không có lo làm. Thành ra, trong cuộc sống mình cũng áy náy, ngại khi gặp lại. Mà gặp lại cũng buồn".

"Mình không nghĩ tới ngày mai, cứ vừa đủ ăn là được, không nghĩ tới là mình sẽ có dư, mình mua nhà, làm chuyện này chuyện kia để thay đổi cuộc sống của mình". Nam diễn viên xót xa: "Không biết tôi có bị thần kinh không, nhưng mà tôi không nghĩ tới chuyện đó. Ba tôi nói tôi 'Chỉ cần có ăn là được, đừng có mong làm giàu. Giàu thì người ta làm hết rồi'. Mình đâu có biết mình ngã ngày nào. Sống được ngày nào thì hay ngày đó chứ tính gì nữa", nam diễn viên chia sẻ.

Phùng Ngọc chia sẻ về vợ.

Phùng Ngọc chia sẻ về vợ.

Khi bước vào phòng trò của Phùng Ngọc, Quốc Thuận thấy có 2 tấm hình phụ nữ. 1 tấm là mẹ của Phùng Ngọc, anh cho biết đi đâu cũng mang theo. Mẹ anh đã mất rất lâu, lúc Ngọc khoảng 8-9 tuổi. 1 tấm là người bạn đã giúp anh lúc khó khăn. "Ví dụ mình không có tiền mua thuốc hoặc mình cần tiền để làm gì đó thì bạn ấy giúp. Bạn ấy ở ngay kế bên, người mà cho mình mượn điện thoại", anh cho hay.

Quốc Thuận hỏi: "2 đứa có gì không?", Phùng Ngọc đáp: "Không, tình làng nghĩa xóm thôi chứ". Nam diễn viên cho biết mình không có suy nghĩ gì xa hơn vì "mình lo thân mình chưa xong mà lo cho ai".

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2023/images/2023-11-03/phan-nhu-thao-khoc-nuc-no-khi-gap-thang-co-dat-phuong-nam-can-canh-noi-o-hien-tai-cua-nam-dien-vien-g9-1699009244-310-width679height466.jpg width660 /

Phan Như Thảo khóc nức nở khi gặp amp;#34;thằng Còamp;#34; Đất Phương Nam: Cận cảnh nơi ở hiện tại của nam diễn viên - 7

Mẹ và người bạn giúp Phùng Ngọc lúc khó khăn được anh treo ảnh trong nhà.

Nam diễn viên cho biết cha anh cũng không gợi ý về sống chung nhưng anh không giận: "Lớn rồi giận gì". Cha anh cũng tới thăm phòng trọ của con, mỗi lần tới mua gạo cho anh. Anh không có anh em. "Ba ở với người dì sau, bà ấy cũng hiền lắm", nam diễn viên tiết lộ. Anh cho biết không lắm không có một bữa ăn gia đình. Trong mùa dịch, 2 cha con có đi ăn chung với nhau. 

Lâu lắm anh không có một bữa ăn gia đình.

Lâu lắm anh không có một bữa ăn gia đình.

Được hỏi có thích những bữa ăn có cha, anh chia sẻ: "Thích chứ. Nhiều khi mình cũng cảm thấy sao mình bụi đời quá. Mình như là lạc lõng".

Tại chương trình, khi Quốc Thuận mua đồ ăn về, Phùng Ngọc cho biết lâu lắm không ăn bún bò, bình thường anh ăn mì gói với cơm. Có người bạn đi làm công ty, xin đồ ăn ở công ty đem về chia nhau ăn. Được hỏi nếu có cơ hội để thay đổi thì sẽ lên kế hoạch như thế nào, nam diễn viên cho hay: "Có cái xe rồi tính tiếp. Tôi muốn bán đồ dọc đường, chất lên xe rồi chạy vòng vòng đi bán như hành, tỏi, bánh ú, bánh tét... Không chạy xe ôm nữa, giờ công nghệ là mình mua rồi".

Phan Như Thảo khóc khi nghe tâm sự "thằng Cò" gửi mẹ nuôi, muốn tặng xe cho nam diễn viên

MC Quốc Thuận cho rằng, cái tên "Cò" như vận vào cuộc đời của Phùng Ngọc, giống như câu "Thân cò lặn lội bờ ao". Nam diễn viên cũng tâm sự: "Tôi tên Ngọc mà coi như thằng Ngọc không có. Sống trong cái phim luôn rồi. Mình được sinh ra tên Ngọc, sau này mình làm phim thì mình như vậy đó. Thằng Ngọc chết rồi. Bây giờ mình sống cho thằng Cò thôi.

Ai cũng kêu thằng Cò. Mình cảm thấy tính cách, hoàn cảnh của thằng Cò nó rất là trùng với mình. Nhân vật gắn với mình giống sinh ra mình với nó là một".

Nói tới người mẹ nuôi là cô Huỳnh Thanh Diệu, Phùng Ngọc cho biết: "Sau phim Đất phương Nam, mình làm phim Đôi bạn thì không có nhà ở. Cô thấy mình mồ côi nên là cô thương. Cô tìm cách liên lạc với mình, bảo xuống đây ở và cô cho đi học, nuôi y như con trong nhà. Tôi học bổ túc giáo dục thường xuyên, vừa đi học vừa đi làm.

Tôi ở với cô từ năm 15-16 tuổi đến năm hai mấy tuổi mới về quê. Thời điểm ở với cô thì khỏe nhưng ra ở Sài Gòn một mình mới khó khăn".

Phùng Ngọc khóc nghẹn khi xem được đoạn video mẹ nuôi gửi.

Phùng Ngọc khóc nghẹn khi xem được đoạn video mẹ nuôi gửi.

Chương trình đã dành cho Phùng Ngọc một món quà tinh thần, là video của mẹ nuôi nam diễn viên gửi đến anh. Cô cho biết đã quá lâu rồi không gặp Phùng Ngọc. Cứ nghĩ Phùng Ngọc về quê là có ba rồi tưởng là nam diễn viên có vợ nên vẫn nghĩ con nuôi ổn và không tìm con.

"Đó là điều mà cô cảm thấy thật sự không phải. Tình cảm của cô với con không thể đơn giản là mất một số điện thoại mà mất đi liên lạc", mẹ nuôi Phùng Ngọc tâm sự. Cô Diệu cho hay khi xem phim và thích "thằng Cò" cũng như được nghe như câu chuyện về Phùng Ngọc nên đã muốn nam diễn viên về nhà ở. Tình cảm của 2 người đến tự nhiên như gia đình, cách Phùng Ngọc thương cô cũng như con của cô cũng như cô thương Ngọc. 

"Con đã trở thành một đứa con khác của cô. Cô nhớ mùng 1 Tết năm 2000, con mua một bộ đồ mới cho cô và mua truyện tranh cho em. Con để ở cửa nhà vì gọi không được. Khi con đi thì cô không gặp lại. Ban đầu cứ nghĩ bớt bận thì sẽ gặp chứ không nghĩ có thời gian quá dài. Dài đến mức mà chính bản thân cô bây giờ nhìn lại cũng cảm thấy là có lỗi", cô Diệu chia sẻ.

Cô Diệu cho hay, giờ gặp lại, cô muốn rằng sẽ được biết tất cả những chuyện của Phùng Ngọc và cùng nhau tính làm gì, sống như thế nào... Nam diễn viên đã bật khóc trước tình cảm của mẹ nuôi. Phan Như Thảo và Quốc Thuận cũng không kiềm được nước mắt.

Thằng Cò nghẹn lòng nhắn gửi mẹ nuôi.

"Thằng Cò" nghẹn lòng nhắn gửi mẹ nuôi.

Phùng Ngọc nhắn gửi mẹ nuôi: "Con không biết nói thế nào nữa cô ơi. Khi con gặp cô ở bất cứ nơi nào, con cũng kìm nén ở trong lòng con hết. Nhưng thật sự con chỉ muốn nói với cô một câu cuối cùng là: Trong lòng con lúc nào cũng có cô với ba con và một người vợ của con. 3 người này là con không bao giờ quên. 

Hiện giờ con đang bế tắc lắm. Cái xe cũng không có đi nữa. Đầu óc con nó đang quẩn quá, con không biết dùng từ nào để nói lên tình cảm của con đối với cô. Sau khi con nghe những lời cô nói, trong lòng con gợi lại những năm tháng mà cô nuôi con. Cho tới bây giờ, con chưa có gì báo đáp cho cô. Bốn mươi mấy tuổi rồi mà chưa có gì trong tay. Con cũng không biết cái số phận của con vậy hay do bản tính của con làm ra như vậy. Con hy vọng con có xe rồi sẽ về thăm cô. Cô chờ con nha!"

Anh cho biết lời nhắn nhủ của mẹ nuôi đã làm vực dậy tinh thần cho anh, chứ thực sự trong lòng anh bị gục ngã, anh muốn đứng dậy và vươn lên. Anh đã thương nhớ mẹ nuôi hai mấy năm, nay được nghe tâm sự của mẹ, anh rất vui. "Trong những ngày tháng đi làm bảo vệ, mình nghĩ không có ai dìu mình được. Giờ chương trình đem đến cho mình động lực sống phải vươn lên chứ không thể suy nghĩ như vậy được", Phùng Ngọc tâm sự.

Phan Như Thảo khóc nức nở khi gặp amp;#34;thằng Còamp;#34; Đất Phương Nam: Cận cảnh nơi ở hiện tại của nam diễn viên - 11

Phan Như Thảo, Quốc Thuận rơi nước mắt.

Phan Như Thảo, Quốc Thuận rơi nước mắt.

Phan Như Thảo đã khóc rất nhiều khi nghe chuyện. Phùng Ngọc đã cám ơn nữ người mẫu. Chương trình cũng gửi tặng nam diễn viên 1 chiếc điện thoại. Còn Quốc Thuận gửi tặng đàn em số tiền 2,2 triệu đồng mà Ngọc từng phải bồi thường chiếc xe cho người ta.

Đặc biệt, Phan Như Thảo nói: "Em tặng anh chiếc xe? Chiếc xe bao nhiêu tiền?" khiến nam diễn viên bất ngờ. Bà xã đại gia Đức An đã khóc không nói được khiến ekip phải động viên. Hành động của nữ người mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau chương trình, Phan Như Thảo, Quốc Thuận và ekip chương trình đã tặng Phùng Ngọc 1 chiếc xe để làm phương tiện mưu sinh.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2023/images/2023-11-03/phan-nhu-thao-khoc-nuc-no-khi-gap-thang-co-dat-phuong-nam-can-canh-noi-o-hien-tai-cua-nam-dien-vien-g17-1699009244-255-width884height466.jpg width660 /

Phan Như Thảo khóc nức nở khi gặp amp;#34;thằng Còamp;#34; Đất Phương Nam: Cận cảnh nơi ở hiện tại của nam diễn viên - 14

Xúc động trước hoàn cảnh của "thằng Cò", Phan Như Thảo và ekip quyết định tặng anh một chiếc xe máy.

Sao Việt 24h: Phan Như Thảo lên tiếng trước thông tin chia đôi khối tài sản tranh chấp giữa chồng và Ngọc Thúy
Ngoài ra là những thông tin: Lê Dương Bảo Lâm an ủi bà xã trong tang sự của mẹ vợ khiến dân tình xúc động. Phản ứng của Lý Nhã Kỳ khi bị fan hỏi việc...

Ngọc Thúy

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thăng trầm đời sao Đất Phương Nam