Văn Mai Hương về nhà nhiều khi không chịu nổi vì người mẹ "hồn nhiên", từng bị nữ Đại tá đuổi về "bán cà phê"

ANNE - Ngày 23/10/2024 19:08 PM (GMT+7)

Giờ Văn Mai Hương 30 tuổi, chưa lập gia đình. Mẹ cô bắt đầu áp lực vì thấy con mình cũng “ok” mà không thấy yêu đương, chồng con.

XEM VIDEO: Văn Mai Hương hát ca khúc "Đại minh tinh".

“Mẹ tôi là một người siêu hồn nhiên”

Mới đây trong chương trình Have a sip, Văn Mai Hương được MC nhận xét rằng 30 tuổi nhưng vẫn còn rất trong sáng. Cô liền bày tỏ: “Có khi đó là gen di truyền. Tôi thấy mẹ tôi là người như thế đấy. Cho đến giờ mẹ tôi gần 50 tuổi vẫn vậy. Mẹ tôi là một người siêu hồn nhiên và trong sáng, đến mức tôi còn cảm thấy rất là sợ. Mẹ tôi hồn nhiên với tất cả mọi chuyện. Cái gì mẹ cũng bảo ‘Ôi thế á con? Mẹ không biết gì hết! Như này là như nào ấy nhở?’ 

Mẹ lại được cả bố tôi ở bên. Bố tôi luôn bảo ‘Ôi vợ mình đẹp quá, mặc gì cũng đẹp!’ Tôi sợ lắm. Tôi là đỡ lắm trong nhà tôi rồi đấy! Nhiều khi về nhà là không chịu được đâu. Nhưng tôi thấy phụ nữ luôn có điều đấy cũng vui mà, mình đừng quá là được”.

Văn Mai Hương tại talkshow gần đây.

Văn Mai Hương tại talkshow gần đây.

Sống trong gia đình có sự bảo bọc như vậy, với mẹ, Văn Mai Hương luôn là con nít. Nhưng cô có được sự tự lập từ những lần đi sinh hoạt thiếu nhi, có khi đi diễn xa. Có lần được đi múa phụ họa cho Hồ Quỳnh Hương, cô vui cả tháng, mặc dù sau đó diễn thì đứng cách xa nữ ca sĩ cả 1 cây số vì Carnaval rất to, cô chỉ là một “con kiến” bé xíu trong sân khấu đó. Sau này, Văn Mai Hương kể cho Hồ Quỳnh Hương, đàn chị vẫn cười. Nhưng đó là những bài học đầu tiên của cô khi xa nhà.

Á quân Vietnam Idol kể, cô từng phải trốn bố để đi học: "Tôi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội học từ năm lớp 9. Trước đó, tôi đi học luôn là học sinh giỏi, đi thi toàn là thủ khoa. Tôi thi vào trường Quân đội cũng đỗ thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra luôn. Vì trước đó tôi luôn là học sinh giỏi nên bố tôi nghĩ con mình ngoan ngoãn, học giỏi thế này thì cần một nghề nào đó nhẹ nhàng. Tôi cũng ước mơ được học trường báo, làm phóng viên, biên tập viên truyền hình.

Tới khi tôi thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, bố tôi không thích. Tôi phải trốn bố đi thi. Tôi đỗ rồi bố tôi cũng không đồng ý. Tôi và mẹ phải thuyết phục bố rằng đằng nào cũng đỗ rồi thì bố cho con một khoảng thời gian để tự khẳng định bản thân mình, nếu không được thì tôi quay lại đi học tiếp.

Bố tôi khi ấy vẫn vùng vằng lắm. Nhưng sau này bố lại là người bảo vệ tôi trong sự nghiệp. Ngày nhỏ, tôi thường tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Ban đầu, mẹ tôi chỉ nghĩ rằng cho con đi sinh hoạt để tôi mạnh dạn hơn. Cô giáo thấy tôi có năng khiếu nên bảo mẹ cho tôi học hát để đi thi thố, hát hò. Suốt mấy năm tôi sinh hoạt ở Nhà Văn hóa, mẹ tôi chỉ đưa đến rồi đón về, không bao giờ đi cùng tôi như những phụ huynh khác, toàn nhờ người khác trông hộ. Trong quá trình sinh hoạt, tôi nhận ra rằng mình vô cùng thích hát".

Nữ ca sĩ và mẹ.

Nữ ca sĩ và mẹ.

Sau này, khi cô quyết định xin bố vào Sài Gòn ở, bố cô cũng “ngúng nguẩy” y như lúc cô đi thi. Sau đó, được mọi người thuyết phục rằng vào trong đó vẫn có người kèm cặp, bố cô cũng đồng ý nhưng 1 tháng vào với con 2 lần. Được cái bố tôi là người nấu ăn ngon, tôi học được điều ấy, dần dần tôi cũng phát hiện mình có khả năng nấu ăn.

Giờ Văn Mai Hương 30 tuổi, chưa lập gia đình. Mẹ cô bắt đầu áp lực vì thấy con mình cũng “ok” mà không thấy yêu đương, chồng con, còn đi cúng giải hạn cho con. “Tôi giải thích với mẹ tôi ‘Đó là sự lựa chọn của con, con cảm thấy bây giờ chưa phù hợp để kết hôn’. Tôi cũng nói với mẹ, kết hôn không phải là bến đỗ cuối cùng của hạnh phúc. Bố tôi thì khác. Bố tôi hỏi ‘Con dạo này thế nào, hạnh phúc không, vui không?’ Mẹ tôi lo lắng tôi ế”.

Cô sống trong sự bảo bọc của gia đình nhưng tự lập sớm.

Cô sống trong sự bảo bọc của gia đình nhưng tự lập sớm.

“Tôi có thể ở nhà cả tháng với người mình yêu”

Nếu như hiện tại, Văn Mai Hương chọn sự nghiệp thì nữ ca sĩ thừa nhận cách đây 3-4 năm cô có “niềm đam mê với việc lập gia đình”: “Tôi muốn yêu ngay một anh nào đấy, lập gia đình và sinh con đẻ cái, dừng hát cũng được. Nhưng đến giai đoạn này, tôi cảm thấy sợ. Lúc này công việc của mình đang ở trong tâm thế khá ổn và quá bận để nghĩ tới chuyện lập gia đình. Hứa Kim Tuyền nói với tôi: ‘Được cái nọ sẽ mất cái kia, chị tham vọng có cả sự nghiệp và gia đình thì không bao giờ có, chị cống hiến đi’. Tôi cũng nghĩ, nếu mình có người yêu hay có gia đình, mình bận như thế này liệu người ta có đồng ý không. Tôi phải đi suốt, phải dành thời gian cho một người nào đấy sẽ phải xảy ra những cuộc cãi vã”.

Văn Mai Hương tâm sự, mọi người thường tìm kiếm sự an toàn trong tình yêu nhưng với cô, yêu như vậy hơi chán. Cô muốn yêu người thú vị để làm mình vui mỗi khi về nhà, có nhiều chủ đề để trò chuyện. Nữ ca sĩ từng kết thúc một vài mối quan hệ vì không hòa hợp trong những chuyến đi chơi xa.

“Trong lúc yêu thì tôi là một con mèo, khá chiều người yêu, nhẹ nhàng, thích nấu ăn. Tôi là người hướng nội, thích ở nhà. Tôi có thể ở nhà cả tháng với người yêu luôn, chỉ ra đường lúc đi chợ. Đấy là lúc gặp người hợp mình, chứ nếu không thì mình cũng phải lao ra đường gặp người này người kia. Quen ai mà mình bắt đầu không thấy vui là sẽ có những cuộc đi chơi mà phải rủ thêm bạn mình”, Văn Mai Hương chia sẻ.

Văn Mai Hương cho biết: Lúc yêu, tôi là một con mèo, khá chiều người yêu, nhẹ nhàng, thích nấu ăn.

Văn Mai Hương cho biết: "Lúc yêu, tôi là một con mèo, khá chiều người yêu, nhẹ nhàng, thích nấu ăn".

Giọng ca sinh năm 1994 tâm sự, cô có thể không lý trí lúc yêu nhưng lý trí lúc chia tay: “Khi yêu, ai cũng khùng điên. Nếu làm lại, tôi vẫn sẽ như vậy. Trong tình yêu, tỉnh táo quá sẽ mất vui. Tôi chỉ lý trí lúc chia tay. Một khi cảm thấy bản thân đã phải bận lòng quá nhiều về mối quan hệ, tôi sẽ dừng lại, không để mình bị giày xéo thêm nữa. Sau nhiều mối tình, tôi bắt đầu biết yêu bản thân. Nghĩ lại, những thất bại trong tình cảm cũng là một món quà, cho giọng hát của tôi nhiều trải nghiệm, cảm xúc hơn”.

Á quân Vietnam Idol từng gặp biến cố khiến cô bị loay hoay trong công việc lẫn tình yêu. Nữ ca sĩ nghĩ khi mình vượt qua được thì nhìn lại nó một cách tươi sáng hơn. Cô thổ lộ: “Khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu thấy mình trưởng thành hơn một tí. Lúc đó, về công việc tôi không biết mình phải làm cái gì và mình có nên nghỉ hát không. Cho đến bây giờ, mỗi lúc mệt, tôi vẫn nghĩ có nên về hưu sớm không. Tính tôi cũng ‘chill’, đến bao giờ mình đạt được cái ‘đủ’ thì có thể nghỉ. Khoảng thời gian đó, không phải mình đạt được mục tiêu mà mình không biết nếu đi nữa thì sẽ đi tới đâu.

Thời điểm đầu tiên, tôi không biết mình rơi vào trầm cảm. Chỉ khi tôi sốt rét và không muốn đi ra ngoài ngoại giao, chỉ thích về nhà nói chuyện với cún vì tôi có nuôi một bạn chó. Tôi cảm thấy bạn ấy có sự đồng cảm với tôi hơn những người ngoài. Ban ngày đi làm, tôi vẫn hòa đồng, vui vẻ. Nhưng tối về, tôi cảm thấy không muốn tiếp xúc với ai cả. Mọi người nhắn tin mình không muốn trả lời, gọi điện mình không muốn nghe máy. Tôi tự cô lập mình ra. Khi nặng hơn, tôi thấy đêm mình hay bị sốt rét mặc dù trời rất nóng và hay phải mở cửa sổ để đi ngủ, người tôi ứa hết mồ hôi nhưng vẫn lạnh. Tôi cảm thấy thần kinh mình bị quá tải”.

Cô từng bị trầm cảm, liên tục trải qua những cơn sốt rét.

Cô từng bị trầm cảm, liên tục trải qua những cơn sốt rét.

Từng bị gọi là đồ phản bội, cô giáo nói nên về bán cà phê

Trong talkshow, Văn Mai Hương nhắc lại kỷ niệm đi thi và từng bị gọi là đồ phản bội vì nhóm nào cũng chơi: "Năm tôi thi Vietnam Idol, thí sinh siêu đông, riêng ngoài Hà Nội đã là vài chục nghìn người đăng ký. Tôi với mẹ tôi đi xếp hàng từ sớm mà không biết bao giờ mới được vào thi. Tôi không xem lại mùa Vietnam Idol đó vì xấu hổ lắm. Tôi cũng không xem lại các MV cũ của mình. Giờ xem lại Vietnam Idol tôi chỉ thấy sao mình hát chán thế, lại còn béo nữa. 

Hồi đó tôi còn nhỏ nên thích ăn lắm. Lúc tôi vào thi, mọi người cũng chia làm hai nhóm để chơi chung. Tôi tồ lắm nên ai cũng chơi cùng, nay ngồi bên này, mai ngồi bên kia. Tôi bị mọi người ở đó gọi là đồ phản bội, chỉ được chọn một phe để chơi cùng thôi. Nhưng tôi tự hỏi, mắc gì phải chọn một phe, cứ thấy vui thì chơi cùng thôi. Càng vào sâu bên trong, độ cạnh tranh càng cao nên mọi người biết chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tôi là em út trong cuộc thi nên cũng được mọi người thương”.

Nữ ca sĩ từng bị gọi là đồ phản bội vì phe nào cũng chơi.

Nữ ca sĩ từng bị gọi là đồ phản bội vì phe nào cũng chơi.

Nữ ca sĩ được rèn giũa, dìu dắt bởi NSND, Đại tá Hà Thủy. Ít ai biết, khi Văn Mai Hương đến xin học, NSND Hà Thủy từng suýt từ chối. Á quân Vietnam Idol tiết lộ: “Tôi hay gọi NSND, Đại tá Hà Thủy là bà. Lần đầu tiên tôi đến nhà bà Hà Thủy xin học hát, bà bảo tôi: 'Cuộc đời tao sẽ không bao giờ gặp đứa học sinh nào như vậy, đi xin học hát mà hát tận 9 bài'. Tức là tôi cứ đứng hát, hát xong một bài bà Hà Thủy bảo không được, tôi lại hát bài nữa, liên tiếp tới tận 9 bài. 

Bà Hà Thủy còn phải bực mình với tôi. Tôi hát tới bài thứ 5, bà bảo: 'Thôi thôi, đi về bán cà phê đi, không hát được đâu'. Lúc đó tôi mới có 14 tuổi thôi, còn nhỏ quá, chưa vỡ giọng nên rất khó hát, khó đào tạo. Sau khi tôi hát xong 9 bài, bà bảo: 'Thôi được rồi, vì nghị lực của mày, tao nhận dạy'".

Văn Mai Hương và NSND Hà Thủy - người được coi là phù thủy tạo nhiều ngôi sao Việt Nam.

Văn Mai Hương và NSND Hà Thủy - người được coi là "phù thủy tạo nhiều ngôi sao Việt Nam".

Văn Mai Hương nghĩ Văn Mai Hương từng cảm thấy khó khăn trong giai đoạn "chuyển mình" để trở thành một người trưởng thành hơn. Cô tâm sự, đã từng có lúc làm gì cũng bị mọi người chê, mặc bộ đồ cũng bị chê xấu, hát bài này không hay, ra sản phẩm không hit. Cô nghĩ "hay là mình nổi tiếng quá sớm". Tuy nhiên khi cô ngồi nói chuyện với bà mình, bà nói: "Nếu con có tâm với nghề này thì con hãy cứ theo đuổi nó. Nghệ sĩ giống như đồ thị tim mạch, có lúc lên có lúc xuống, nếu đồ thị tim mạch của con chỉ chạy ngang là lúc đó tim ngừng đập rồi, là con chết. Cho nên, con phải chấp nhận con có lúc lên, có lúc xuống".

Văn Mai Hương: Mẹ tính hỏi chuyện cúng giải ế vì tôi không còn niềm tin vào hôn nhân
Sau những đổ vỡ, niềm tin vào đàn ông của Văn Mai Hương không còn nhiều nhưng cô vẫn "gieo" hy vọng về tình yêu. Chỉ là thời điểm này, nữ ca sĩ đang...

Hướng về phía hạnh phúc

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Văn Mai Hương