Hi Eva: Chào thứ 2 với tulip hồng

Ngày 13/05/2013 05:18 AM (GMT+7)

Chẳng có gì tuyệt vời hơn được bắt đầu tuần mới với chân váy midi và những bông tulip hồng trong túi xách.

Thứ hai luôn là ngày tôi thức dậy sớm nhất trong tuần. Tôi ra khỏi giường lúc 5h sáng thay vì 6h như ngày đi làm khác.

Chồng tôi, người đàn ông vốn ít nói vô cùng đã có hơn... 10 lần bày tỏ trong bộ điệu ngái ngủ: "Tiêu 1h đồng hồ trước tủ quần áo, có cần thiết không em?". Lần nào tôi cũng cười xòa cho xong, "giải thích dài dòng cho anh mới thực không cần thiết, anh yêu ạ".

Hi Eva: Chào thứ 2 với tulip hồng - 1

Khi thứ hai gõ cửa ngôi nhà của bạn, hãy tặng nó một trái tim hoa..

Tôi là phụ nữ. Tôi yêu thời trang. Và tôi có niềm mê tín cỏn con: Chào tuần mới với bộ đồ đơn điệu hoặc lòe loẹt quá sức, bạn sẽ khó kiếm tìm sự thú vị trong công việc. Vì vậy, mặc gì? Như thế nào vào ngày thứ 2 cực kỳ quan trọng.

Tuần trước, trong phút bốc đồng tôi biến mình thành "mệnh phụ phu nhân" với kiểu mix đồ: quần ống loe màu trắng kết hợp áo sơ mi đen cổ đức, giày cao cùng tone đen bít mũi. Tôi lựa chiếc túi xách Chloé được chồng tặng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, sau đó tô son môi màu nâu tím đậm. Tôi nhìn vào gương, mỉm cười hài lòng với ý nghĩ "thật hoàn hảo". Nhưng thực tế, tôi đã có ngày thứ 2 u ám nhất kể từ khi đi làm . Đồng nghiệp cảm thấy "dè chừng" trước bộ dạng nghiêm trang, già dặn "bất thình lình" của tôi, trong khi sếp hỏi nhỏ đầy ý nhị "Em định gây bất ngờ với đối tác của chúng ta với vẻ ngoài này ư?". Thế đấy, style của tôi có thể phù hợp cho thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 nhưng nhất định không phải thứ 2. Một bộ đồ thiên về nét u hoài cổ điển sẽ vô tình làm giảm đi sự hứng khởi cần thiết cho ngày đầu tuần.

Thứ bảy vừa rồi tôi vô tình tìm thấy chiếc váy midi dưới đáy tủ.  Váy có gam nâu dịu dàng được may bằng vải thô mỏng, khi mặc tạo cảm giác dễ chịu và cực kỳ nữ tính. Tôi quyết định chọn chiếc midi này làm điểm nhấn cho style ngày thứ 2, "bạn" của nó sẽ là sơ mi màu xanh lơ có hàng cúc nhỏ trải dài theo thân áo. Thay vì giày cao gót yêu thích, tôi sẽ chọn kết hợp cùng giày búp bê và túi xách chấm bi. Thêm chút son hồng cam và vài giọt nước hoa oải hương, tôi tự tin mình sẽ có một ngày thứ hai tươi vui và nhiều may mắn.

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, tôi mơ màng nghĩ đến những cánh hoa tuy lip xinh đẹp. Chúng sẽ theo cô nhân viên ngoại giao đi làm ngày hôm nay chăng?

   Hi Eva: Chào thứ 2 với tulip hồng - 2

Bạn có nghĩ tôi thanh lịch và đáng yêu với cách mix đồ này không?

Hi Eva: Chào thứ 2 với tulip hồng - 3

Cô bạn Lyn của tôi mê mẩn chân váy bút chì có họa tiết. Cô ấy thích bắt đầu tuần mới với style sắc màu tươi tắn ngọt ngào như thế này.

Style cho ngày thứ 2

Bạn thích bộ cánh của Pica hay của Lyn?




Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mặc đẹp mỗi ngày