TNGT 7 người thương vong: Đại tang ngày đầu năm

Ngày 07/02/2014 22:15 PM (GMT+7)

Trong màn sương mù dày đặc buổi sáng sớm, chiếc xe con chở một đại gia đình 3 thế hệ đang tiến về phía trước thì bất ngờ đâm trực diện vào chiếc xe tải chạy ngược chiều. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 người, 4 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Không khí tang thương bao trùm…

Chuyến về quê định mệnh!

Khi những dư âm của Tết Nguyên đán Giáp Ngọ còn vương vấn thì tai họa bỗng đổ ụp xuống gia đình anh Bùi Văn Hải (SN 1957) và chị Đặng Thị Hiền (SN 1969, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) trong một chuyến về thăm quê định mệnh.

Ngày mồng 3 Tết, gia đình anh Hải gồm 7 người 3 thế hệ về quê ở Phú Thọ ăn Tết. Trên xe có bà Bùi Thị Hoa (81 tuổi, mẹ anh Hải), ông Bùi Văn Diệp (SN 1957, chú anh Hải), chị Đặng Thị Hiền (SN 1969, vợ anh Hải), Bùi Văn Hiếu (13 tuổi, con trai anh Hải), Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1990, con gái anh Hải) và người cháu rể là Hoàng Văn Thắng.

Tuy nhiên, trên đường về, khi đến xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), chỉ còn cách nhà gần 30km thì chiếc xe gặp tại nạn thảm khốc. Chiếc xe con đâm trực diện với một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 3 người ngồi ghế đầu gồm anh Bùi Văn Hải, bà Bùi Thị Hoa và cháu Bùi Văn Hiếu. 4 người còn lại cũng bị thương rất nặng. Chị Đặng Thị Hiền và con gái Bùi Thị Lệ Hằng được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Còn ông Bùi Văn Diệp và anh Hoàng Văn Thắng được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế và đang trong tình trạng nguy kịch.

TNGT 7 người thương vong: Đại tang ngày đầu năm - 1

Vụ tai nạn khiến chiếc xe bị dập nát hoàn toàn và gây thương vong 7 người trong một gia đình

Ngồi thơ thẩn bên hành lang bệnh viện, ông Chu Đình Thọ (gọi bà Hoa bằng dì ruột) khóc nức nở kể: “Hôm qua hắn (anh Hải - PV) gọi điện bảo định sáng nay (7/2) mới về. Nhưng khoảng 3 giờ chiều 6/2 nó nói về để ghé qua Hà Nội thăm đứa con gái thứ hai đang học ở ĐH Quốc gia Hà Nội. Đến sáng sớm nay, nghe tin dữ, tui khuỵu xuống, tim như ngừng đập”.

"Hôm mấy dì cháu trên đường ra quê, tui có nghe thằng Hải nó bảo mấy mẹ con có ghé vào thắp hương ở Đền Hùng rồi quay về Việt Trì chơi, sau đó mới về quê không ngờ lại ra cơ sự này. Đau đớn quá chú ơi!" - ông Thọ nói trong nước mắt giàn giụa.

Nỗi đau còn dai dẳng

Chiều 7/2, bác sỹ Nguyễn Xuân Đoàn, PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, sáng nay bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân bị thương trong vụ TNGT kinh hoàng ở địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

TNGT 7 người thương vong: Đại tang ngày đầu năm - 2

Không khí tang thương bao trùm lên gia đình các nạn nhân xấu số

Theo bác sỹ Đoàn, hiện tại, cả hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân Đặng Thị Hiền bị chấn thương sọ não kín, xuất huyết dưới nhện, phù não, đụng dập gan, lách, hiện tại chị Hiền đang trong tình trạng hôn mê. 

Còn nạn nhân Bùi Thị Hằng bị gãy 1/3 hai xương đùi ở hai chân, gãy xương chậu, vỡ L5 (đụn cột sống thắt lưng), có dấu chèn ép tủy, dập gan, hạ phân thùy 6, hiện nạn nhân đang bị choáng, hôn mê do chấn thương nặng. Được biết, Hằng vừa tốt nghiệp trường Học viện hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh và được giữ lại trường làm giảng viên.

Hai nạn nhân còn lại là ông Bùi Văn Diệp và anh Hoàng Văn Thắng được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo nguồn tin từ người nhà các nạn nhân, bố của anh Hải sức khỏe yếu đã bấy lâu nay, nếu biết hung tin sẽ bị sốc nên mọi người trong gia đình vẫn giấu kín việc cả nhà gặp đại nạn.

Hiện tại gia đình đã chuyển cụ ông đến một địa điểm khác để chuẩn bị đám tang cho các nạn nhân xấu số.

Theo Đông Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan