Yêu thương ấy đã trôi xa rồi

Ngày 27/04/2014 23:13 PM (GMT+7)

Anh đang sống cho cuộc đời mình, yêu cho tình yêu của mình và ở đó… em không hề tồn tại.

Ngày em nói lời chia tay, anh đã tưởng rằng mình mất đi một nửa phần đời còn lại. Anh đã nghĩ mình sẽ chỉ sống như một cái bóng không hồn, không yêu thương và không cảm xúc. Nhưng giờ đây, anh lại thấy yêu cuộc đời này hơn trước. Anh thấy con tim mình hồi sinh. Trong trái tim anh, tình yêu lại trỗi dậy lớn lao đến mức anh có cảm giác mình chưa từng yêu thật sự trước đó. Nhưng tiếc rằng, tình yêu ấy không dành cho em.

Cô ấy đã mang đến tình yêu mới cho anh. Một thứ tình yêu mà làm cho anh cảm nhận được rằng những nỗi đau đã qua không phải là điều đáng sợ như anh từng nghĩ. Tình yêu với em cũng đã từng như vậy, từng mãnh liệt, cồn cào và da diết. Nhưng nó đã ra đi, kể từ ngày em quay gót.

Anh bước, em không phải là cô gái xấu xa, chỉ là em lạc lối trên con đường tình đấy. Anh đã chờ đợi em ở phía cuối con đường vì tin rằng có một ngày em sẽ nhận ra mình sai lầm và quay lại. Chỉ tiếc là em đã nhận ra quá muộn, khi mà anh không còn đủ sức để đợi chờ. Trong cuộc đời, điều gì cũng có giới hạn của riêng nó. Và nếu ta vô tình bỏ qua, khi quay lại, mọi thứ sẽ không còn nữa. Tình yêu của anh với em cũng vậy.

Yêu thương ấy đã trôi xa rồi - 1

Em đã lạc lối trên con đường tình, anh đã chờ cho tới khi không còn có thể (Ảnh minh họa)

Khi em thay lòng, em chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới anh đã tự nhủ với lòng hãy kiên nhẫn đợi em. Nhưng rồi thời gian cứ thế qua đi, trái tim anh chết dần trong sự mỏi mòn. Anh ước giá mà anh còn cảm giác đớn đau, còn cảm giác nhớ nhung. Bởi vì nếu như vậy có nghĩa là anh còn yêu em. Tiếc rằng thời gian đã làm lành vết sẹo nơi tim anh. Anh không còn cảm thấy nhức nhối khi nhớ về em, nhớ về cuộc tình mà mình là người bị bỏ lại. Tình yêu với em đã thành quá khứ, nó đã bay xa quá rồi…

Giờ đây em quay về, em cầu xin nơi anh một sự thứ tha. Anh chẳng có gì để không tha thứ cả vì với anh lúc này, em chỉ còn là tình cũ. Anh không muốn dằn vặt em vì chuyện năm xưa. Nhưng có lẽ em không chịu chấp nhận sự thật rằng anh đã hết yêu em. Vì em biết anh từng yêu em nhiều như thế nào, từng đau khổ khi em chia tay ra sao nên em tin rằng anh không thể nào hết yêu em. Nhưng em đã lầm…

Yêu thương ấy đã trôi xa rồi - 2

Cô ấy là người mang lại tình yêu mới trong anh (Ảnh minh họa)

Anh nở nụ cười đón em ngày hôm nay, không giận hờn, không oán thán không phải là vì anh còn yêu em mà bởi với anh những cảm giác đó không còn giá trị nữa. Chẳng phải người ta chỉ hờn ghét, căm hận khi lòng người ta còn yêu hay sao? Và anh thì đã không còn yêu em nữa nên đâu giữ trong lòng những oán hận làm chi.

Em tin rằng anh yêu cô ấy chỉ là để lấp chỗ trống, để trả thù cho việc năm xưa em bỏ anh ra đi. Em nhầm rồi. Anh đang sống cho cuộc đời mình, yêu cho tình yêu của mình và ở đó… em không hề tồn tại. Anh có nói về em với cô ấy như kể về một tình yêu cũ. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Em có muốn tin điều đó hay không thì nó vẫn là sự thật. Thời gian và cả tình yêu dành cho em đã hết mất rồi. Anh đón nhận em như đón nhận một kỉ niệm đã đi qua trong đời. Còn giờ đây, người anh yêu là cô ấy, một tình yêu đích thực trong đời dù người đó không phải là em. Hãy chấp nhận điều đó em nhé. Tình yêu cũng có giới hạn của riêng mình…

(ngongiomongmanh@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan