Bất chấp tính mạng để mang thai, đến tuần 37 mẹ đau đớn khi nghe tin từ bác sĩ

Ngày 18/03/2019 18:32 PM (GMT+7)

Để bảo vệ đứa con trong bụng, bà mẹ người Mỹ đã mạo hiểm cả tính mạng của bản thân.

Khi mới mang thai, Sheila Downing (33 tuổi, sống tại Carlifornia, Mỹ) bắt đầu bị đau đầu nhưng cô đã nghĩ đó chỉ là tác dụng phụ phiền phức của thai kì. Nhưng cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, kèm theo tình trạng khó thở và mất phương hướng. Cô ấy đã phải đi ngủ với một túi nước đá trên đầu và tầm nhìn bị che khuất bởi những vầng sáng và bóng tối. Có lần, Sheila đã phải kéo xe về nhà vì gần như không thể nhìn thấy đường để lái xe. 

Ngay đêm đó, chồng cô đã nghĩ vợ mình có thể không qua khỏi vì khi ở trên xe cứu thương và ở bệnh viện, Sheila liên tục bị co giật. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy có một khối u ở phía sau của não phải.

Sheila đã nghĩ rằng mình chỉ bị căng thẳng hoặc do phản ứng với sự thay đổi nội tiết tố. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ bị ung thư. Khối u của Sheila có tên là oligodendroglioma, một khối u hiếm, phát triển chậm mà gần như không thể loại bỏ hoàn toàn. Oligodendrogliomas chỉ chiếm từ 2-5% của tất cả các khối u não và xảy ra chủ yếu ở người lớn trên 40 tuổi. 

Lúc này, cô đã mang thai được 17 tuần. Các bác sĩ đã đưa ra cho Sheila một loạt những lựa chọn khó khăn: trì hoãn xạ trị để bảo vệ em bé nhưng lại mạo hiểm tính mạng hoặc cố gắng tự cứu mình và khiến em bé có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh cũng như các vấn đề về sự phát triển. Sheila, với sự đồng ý của chồng Joshua, đã chọn phương án đầu tiên. Các bác sĩ sẽ cố gắng loại bỏ càng nhiều khối u càng tốt và để em bé được sinh ra càng sớm càng tốt.

Bất chấp tính mạng để mang thai, đến tuần 37 mẹ đau đớn khi nghe tin từ bác sĩ - 1

Kết quả chụp cộng hưởng từ đã khẳng định Sheila bị ung thư.

Mặc dù chưa phải điều trị hóa trị nhưng Sheila vẫn cần phải phẫu thuật não, cô vô cùng lo sợ cho sức khỏe của thai nhi. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, Sheila đã phẫu thuật cắt bỏ khối u và em bé luôn được theo dõi trong suốt cuộc phẫu thuật. Cô cho biết: “Tôi đã mang thai 17 tuần, và cần phẫu thuật não. Tôi không biết liệu em bé có ổn không. Và tôi lo cho cả đứa con gái chưa đầy 1 tuổi của mình ở nhà”.

May mắn thay, ca phẫu thuật của Sheila đã thành công tốt đẹp. Cô ấy có thể đi bộ, nói chuyện và ăn. “Sau cuộc phẫu thuật tôi thậm chí không thể nhấc con mình lên. Tôi thường ngồi trên sàn và để con bò vào lòng vì tôi không thể bế nó. Tôi rất buồn vì không thể chăm sóc con như trước đây.Trong vài tháng sau đó, tôi tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe để có thể sinh con an toàn”. 

Bất chấp tính mạng để mang thai, đến tuần 37 mẹ đau đớn khi nghe tin từ bác sĩ - 2

Sheila và con gái đầu lòng ở buổi sinh nhật một tuổi của cô bé

Sheila đã phải hoãn điều trị cho đến khi thai kỳ kết thúc vì sự an toàn của con trai, nhưng đau đớn thay, kết quả siêu âm ở tuần thứ 37 cho thấy đứa bé có thể sẽ bị bệnh tim. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2018, Sheila đã chào đón con trai Josiah, nặng 3,15kg. Josiah bị hẹp động mạch chủ bẩm sinh - sự thu hẹp của mạch máu mang oxy. Đứa bé nhanh chóng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để kiểm tra và làm phẫu thuật khi mới được 4 ngày tuổi.

Bất chấp tính mạng để mang thai, đến tuần 37 mẹ đau đớn khi nghe tin từ bác sĩ - 3

Bé Joshia bị bệnh tim khi vừa mới sinh ra

Sheila đã trì hoãn điều trị cho đến tháng 1 năm 2019. “Tôi quyết định tập trung vào sức khỏe của con và đặt nhu cầu của mình sang một bên”, Sheila nói. “Tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó, cuộc phẫu thuật và khối u của tôi đã khiến con trai bị bệnh tim”. Bác sĩ điều trị cho Sheila đã đồng ý để cô ấy hoãn ít nhất ba tháng để cho con bú. Khi mọi thứ có vẻ ổn định, chúng tôi đã lên kế hoạch bắt đầu điều trị vào tháng 12.

Cuối cùng, vào đầu năm 2019, Sheila bắt đầu điều trị bằng hóa trị và xạ trị. Cô ấy nói rằng dù đang phải chịu điều trị mỗi ngày nhưng nó sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì. “Về sức khỏe của tôi và cả con trai, chúng tôi đều đang làm rất tốt. Tôi luôn cố gắng sống thật vui vẻ từng ngày vì nếu bạn cứ lo lắng thì sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn mọi thứ”.

Con 14 ngày tuổi đã mắc ung thư, mẹ dằn vặt mình vì làm điều không tốt khi mang thai
Bà mẹ 25 tuổi đã chia sẻ về câu chuyện con gái cô bị phát hiện mắc bệnh ung thư mà có thể đã phát triển ngay từ trong bào thai.
Diễm Quỳnh (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe bà bầu