Chuẩn bị mâm cỗ Tết Hàn thực thiếu đĩa bánh trôi mà chồng hất tung mâm, tôi để nguyên không dọn khiến anh vội về ngoại xin lỗi

Thảo Nguyên - Ngày 22/04/2023 11:45 AM (GMT+7)

Vừa lên phòng thờ, nhìn vào mâm cỗ Tết Hàn thực phát hiện không có đĩa bánh trôi và bát bánh chay mà anh tỏ thái độ bực bội ra mặt.

Tôi về làm dâu nhà chồng khi bố mẹ anh đã mất từ vài năm trước. Nhà anh cũng chỉ có 2 anh em trai. Gia đình anh trai thì ở thành phố. Do bận công việc và đường sá xa xôi nên vợ chồng anh rất ít khi về quê. Bởi thế mọi việc trong nhà từ lễ Tết, giỗ chạp chủ yếu vợ chồng tôi ở quê lo liệu. Tôi mang tiếng là dâu thứ nhưng chẳng khác gì dâu trưởng bởi lẽ đó.

Chồng tôi làm thợ mộc cho 1 xưởng ở trong làng. Còn tôi đi làm công nhân nên mức lương cũng không cao. Chúng tôi có với nhau 1 con trai nhỏ mới lên 3 tuổi. Được cái sống ở làng quê, mọi thứ chi tiêu không quá đắt đỏ như trên phố. Để tiết kiệm, ngoài đi làm, vợ chồng tôi vẫn trồng lúa và rau màu. Tôi cũng chăn nuôi gà, ngan, vịt tại nhà vừa lấy trứng ăn vừa thịt khi nhà có việc.

Sáng sớm ấy, biết nay là ngày Tết Hàn thực nên gần 6h sáng tôi đã dậy đi chợ lượm những hoa quả tươi ngon nhất, đẹp nhất. (Ảnh minh họa)

Sáng sớm ấy, biết nay là ngày Tết Hàn thực nên gần 6h sáng tôi đã dậy đi chợ lượm những hoa quả tươi ngon nhất, đẹp nhất. (Ảnh minh họa)

Nhà neo người và do chồng không biết nấu nướng nên mỗi lần giỗ chạp và lễ Tết toàn một mình tôi chủ động mua sắm từ A-Z. Sau đó tôi hì hục vào bếp cả buổi nấu nướng để có 1 mâm cơm tươm tất cúng gia tiên.

Sau khi sắp mâm xong tôi mới gọi chồng lên thắp hương. Được cái chồng tôi cũng là người tín tâm nên mọi khoản lễ lạt, đồ thờ cúng tuy anh không tự tay chuẩn bị nhưng luôn dặn dò vợ phải cẩn thận, đủ đầy nhất có thể. Trong khi tôi luôn nghĩ và xuề xòa cho rằng, thờ cúng cốt ở lòng thành, chỉ cần tâm thành là được. Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ tính cách này của anh mà xảy ra chuyện.

Có lẽ chẳng bao giờ tôi quên cái Tết Hàn thực 2 năm trước ở gia đình mình. Sáng sớm ấy, biết nay là ngày Tết Hàn Thực nên gần 6h sáng tôi đã dậy đi chợ lượm những hoa quả tươi ngon nhất, đẹp nhất. Tôi cũng mua ít bánh kẹo, ít mã về bày biện trên bàn thờ. Sau đó tôi đồ đĩa xôi gấc, luộc con gà ta của nhà, làm nem rồi món xào, bát canh măng… thắp hương gia tiên.

Tuy nhiên khi bày biện mọi thứ xong xuôi, tôi mới ngớ người ra đã quên mua bánh trôi bánh chay về. Nghĩ đã quên thì thôi, chợ nhà tôi cũng ở hơi xa nên ngại chạy đi mua bổ sung. Vì thế, tôi gọi chồng đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh lên thắp hương cho kịp để đi làm.

Nào ngờ vừa lên phòng thờ, nhìn vào mâm cỗ Tết Hàn Thực phát hiện không có đĩa bánh trôi và bát bánh chay mà anh tỏ thái độ bực bội ra mặt. Anh hỏi vợ bánh trôi bánh chay đâu sao chưa thấy mang lên. Tôi cũng cười thú nhận: “Em quên mất không mua”.

Cứ tưởng sự việc chỉ dừng tại đó, nào ngờ chồng tôi vừa hất tung mâm cỗ xuống đất, chỉ mặt vợ:

“Tết Hàn thực mà không có bánh trôi bánh chay thì cúng làm cái gì nữa. Cô dọn ngay mâm cỗ này cho tôi rồi đi làm ngay mâm cỗ khác và mua đầy đủ mọi thứ về đây. Thờ cúng cốt ở lòng thành nhưng không thể xuề xòa quá thế này được”.

Nói rồi chồng tôi hầm hầm bỏ đi làm, để mặc vợ muốn xoay xỏa như nào thì xoay. Hôm ấy, tôi không dọn dẹp mâm cỗ chồng đã hất đổ mà để mặc cho anh về tự dọn, Tôi cũng không làm mâm cỗ cúng khác cũng như nhất định không chạy ra chợ mua 2 đĩa bánh trôi bánh chay. Ngược lại tôi lẳng lặng về phòng viết đơn ly hôn đã ký sẵn để trên bàn rồi xin công ty cho nghỉ phép để ôm con về nhà ngoại chơi vài ngày.

Chiều tối ấy đi làm về, nhìn thấy mâm cúng từ sáng hất đổ vẫn chưa được vợ dọn dẹp, chồng tôi cay cú và bất ngờ lắm. Có lẽ do trước đó tôi chưa từng phản ứng mạnh với anh như lần này. Lúc nhìn lá đơn ly hôn tôi để trên bàn thì anh cũng hiểu ra, mọi việc như giọt nước tràn ly rồi. Anh vội gọi cho vợ mười mấy cuộc không được bắt máy nên đành phải đi xe về nhà ngoại xin lỗi vợ mãi tôi mới bỏ qua cho.

Anh vội gọi cho vợ mười mấy cuộc không được bắt máy nên đành phải đi xe về nhà ngoại xin lỗi vợ mãi tôi mới bỏ qua cho. (Ảnh minh họa)

Anh vội gọi cho vợ mười mấy cuộc không được bắt máy nên đành phải đi xe về nhà ngoại xin lỗi vợ mãi tôi mới bỏ qua cho. (Ảnh minh họa)

Sau lần đó, chồng tôi không dám thái độ như vậy với vợ và thay đổi hẳn. Cẩn thận trong việc thờ cúng nhưng anh cũng dần hiểu ra cốt ở tấm lòng thành. Anh cũng biết san sẻ với vợ nhiều việc hơn trước. Nhất là hiện nay tôi đang bầu bé thứ 2, được anh chăm sóc cho từng ly từng tí. Anh còn bảo Tết Hàn thực này anh sẽ lo liệu tất, tôi không phải sờ tay việc gì cả.

Thậm chí mấy ngày nay thấy tôi bị ra máu dọa sảy, anh còn đang bắt vợ phải nằm nhà để nghỉ ngơi, giữ thai. Anh giục tôi đi khám nhưng tôi cứ lần lữa không đi vì muốn nghe ngóng thêm. Không biết tình trạng ra máu dọa sảy thai thường diễn ra trong bao lâu và dấu hiệu nhận biết như thế nào?

Dọa sảy thai ra máu bao lâu?

Với thắc mắc “dọa sảy thai ra máu bao lâu”, câu trả lời là tùy vào từng thời điểm của thai kỳ, mẹ bầu có mang đa thai hay không và tùy vào cơ địa của từng mẹ bầu. Có những trường hợp ra máu trong vòng 1 đến 2 tuần nhưng cũg có trường hợp chỉ ra máu trong vòng vài giờ.

- Đối với những trường hợp dọa sảy thai: Máu thường có màu đỏ hoặc đen, bên cạnh đó có thể lẫn dịch nhầy và ra máu từng đợt.

- Sảy thai không hoàn toàn: Là những trường hợp mà nhau thai vẫn còn trong tử cung, thai phụ có thể ra máu âm ỉ.

- Sảy thai hoàn toàn: Thai phụ gặp tình trạng đau bụng dưới dữ dội và đột ngột theo từng cơn. Máu có thể chảy âm ỷ trong vòng vài ngày hoặc có thể vài tuần.

- Sảy thai băng huyết: Đối với những trường hợp này, lượng máu ra nhiều, máu có màu đỏ tươi, lẫn máu cục, sản phụ có biểu hiện đau đầu, choáng váng.

Chuẩn bị mâm cỗ Tết Hàn thực thiếu đĩa bánh trôi mà chồng hất tung mâm, tôi để nguyên không dọn khiến anh vội về ngoại xin lỗi - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu