Đau vai khi mang thai 25 tuần, bà mẹ không ngờ mình suýt bị liệt cả đời

Ngày 15/01/2018 00:17 AM (GMT+7)

Khi mới bị đau vai, Aimee chủ quan không đi khám vì cô nghĩ phụ nữ mang thai thì đau nhức, mệt mỏi là bình thường.

Bất kỳ triệu chứng lạ nào xảy ra với cơ thể khi mang thai đều tiềm ẩn những nguy hiểm cho mẹ và bé. Vì vậy, các mẹ bầu không được chủ quan khi thấy cơ thể đột nhiên mệt mỏi, đau nhức như bà mẹ dưới đây. 

Khi mang thai đứa con thứ hai, Aimee Garrison (33 tuổi, sống tại Michigan, Mỹ) cảm thấy khá dễ chịu và suôn sẻ. Vậy nhưng khi thai kỳ được 25 tuần, cô bỗng nhiên bị đau vùng vai. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng đó là do mang thai mệt mỏi hoặc cô tập thể dục sai tư thế. 

Đau vai khi mang thai 25 tuần, bà mẹ không ngờ mình suýt bị liệt cả đời - 1

Aimee đột nhiên bị đau vai khi mang thai 25 tuần.

Vậy nhưng một tuần sau, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí mỗi lần Aimee chải đầu hay rửa mặt, phần tay và lưng cô đều đau nhói. 

Aimee đến gặp bác sĩ và được kết luận là một dây thần kinh của cô bị chèn ép nhưng do đang mang thai nên không thể dùng thuốc. Bác sĩ khuyên cô nên điều trị bằng cách tập luyện nhẹ nhàng hàng ngày. Vậy nhưng liệu pháp này hoàn toàn vô dụng, cơn đau của cô ngày càng khủng khiếp hơn. 

Aimee đã thử cả vật lý trị liệu, massage nhưng đều không giải quyết được vấn đề. Hai tuần liền cô không thể ngủ ngon giấc. 

"Suốt đêm tôi chỉ có khóc và la hét. Tôi có khả năng chịu đau khá tốt nhưng lúc đó thực sự quá đau đớn", Aimee chia sẻ. 

Không thể chịu đựng hơn được nữa, Aimee và chồng đến một bệnh viện khác để khám nhưng bác sĩ tại đây cũng chỉ tiêm cho cô một mũi giảm đau và cho xuất viện. Tuy nhiên, ngay sáng ngày hôm sau, cô lại tiếp tục vào viện vì toàn bộ cánh tay phải và cổ đau đến mức không cử động được. 

"Tôi đã nghĩ cơn đau này chắc chắn không chỉ là do dây thần kinh bị chèn ép mà phải có một vấn đề khác", bà mẹ hai con nhớ lại. 

Trở lại bệnh viện, một bác sĩ trẻ gợi ý cô nên chụp MRI để xem vấn đề nằm ở đâu. Tuy nhiên, việc chụp MRI không tốt cho bào thai trong bụng nên Aimee đã do dự rất lâu. 

Vậy nhưng cuối cùng, cô và chồng phải "đầu hàng" và đồng ý chụp vì cơn đau liên tục hành hạ khiến cô không ăn không ngủ nổi. 

"Tôi đã phải ký vào tờ giấy sinh mệnh ràng nếu có vấn đề gì với con thì họ sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi cực kỳ lo cho con nhưng không thể làm gì khác. Thời điểm đó, tôi đã nghĩ mình là một người mẹ tồi tệ, ích kỉ", Aimee kể. 

Sáng hôm sau, cô giật mình khi cả một nhóm bác sĩ tiến vào trong phòng. Một trong số họ nói: "Có vẻ như có một khối u trong tủy sống của chị"

Aimee lập tức bật khóc: "Ung thư sao? Nó đã lây lan qua cơ thể tôi?". Nhưng may mắn bác sĩ nói rằng họ chưa thể kết luận điều gì, cô cần được chuyển sang bệnh viện lớn hơn. 

Đau vai khi mang thai 25 tuần, bà mẹ không ngờ mình suýt bị liệt cả đời - 2

Vì đang mang bầu nên quá trình điều trị của Aimee gặp khá nhiều khó khăn. (ảnh minh họa)

Khó khăn lớn nhất chính là các bác sĩ không thể chẩn đoán bệnh 100% nếu không lấy mẫu mô cho sinh thiết, nhưng thủ thuật này sẽ đe dọa bào thai. Chẩn đoán ban đầu là cô có một khối u lành tính, phát triển chậm gọi là u màng não thất. 

Nó thường được tìm thấy trong não của trẻ nhỏ hoặc tủy sống của người lớn. Khi khối u phát triển, nó có khả năng ảnh hưởng đến dây thần kinh, làm cho một bệnh nhân mất kiểm soát ruột của mình, và cuối cùng là nằm liệt giường, không thể đi lại được. Vấn đề của Aimee vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó nhưng khối u cần được loại bỏ càng sớm càng tốt. 

"Lúc đó, bác sĩ đã lên kế hoạch mổ lấy thai ở tuần thứ 28. Không ai muốn làm điều đó nhưng nếu không thì cả tôi và bé đều có nguy cơ tử vong", Aimee kể tiếp.

Nhưng đúng lúc đó, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã ngăn cản ca phẫu thuật. Ông cho rằng khối u đang phát triển chậm nên họ có thể đợi thêm 10 tuần, khi đứa trẻ chào đời an toàn rối mới xử lý. 

Vì đứa con của mình, Aimee đã liều lĩnh. Để giảm bớt cơn đau trong thời gian chờ đợi, bác sĩ đã cho cô một miếng dán Fentanyl, một liệu pháp giảm đau có chứa chất gây nghiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến bé. Nhưng cuối cùng, vào ngày 22/12, con của Aimee đã chào đời an toàn sau một ca sinh mổ. Bé hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mẹ chụp MRI và dùng thuốc giảm đau. 

"Đó là một phép lạ. Chúng tôi rất may mắn vì chính các bác sĩ cũng đã nói hãy chuẩn bị tinh thần đón một em bé có vấn đề", Aimee tâm sự.

Hai tuần sau khi sinh, Aimee trở lại bệnh viện để thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u. "Tôi đã cực kỳ sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được từ trên bàn mổ và con tỉnh dậy sẽ không được nhìn thấy tôi nữa", Aimee nói. 

Đau vai khi mang thai 25 tuần, bà mẹ không ngờ mình suýt bị liệt cả đời - 3

Hiện nay, sức khỏe của Aimee đã ngày càng tốt hơn và may mắn hơn là em bé của cô hoàn toàn khỏe mạnh.

May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Các bác sĩ khẳng định trường hợp của cô có kết quả tốt hơn cả mong đợi của họ. Sau đó, Aimee thực hiện phục hồi chức năng trong 3 tuần trước khi xuất viện. 

Hiện nay, bà mẹ hai con đã có thể đi lại nhẹ nhàng, chăm sóc các con và thậm chí bắt đầu tập chạy lại. Những cơn đau vai và cánh tay phải vẫn chưa hết dứt điểm nhưng Aimee vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì con đã chào đời an toàn và cô thì ngày càng khỏe hơn. 

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Minh An (Dịch từ Goodhousekeeping)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu