Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng

Ngày 21/09/2018 10:18 AM (GMT+7)

Với chị Như, những ngày đi sinh 2 bé giống như một "tuần trăng mật" để hai vợ chồng nghỉ ngơi.

Video chồng chị Như chăm con cực khéo được nhiều mẹ bỉm sữa khen ngợi.

Sinh con là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của người phụ nữ. Với chị Nguyễn Thị Huỳnh Như (23 tuổi, quê Hậu Giang, hiện đang sống tại Cao Hùng, Đài Loan), những ngày đi mổ sinh đôi hai bé đầu lòng giống như tuần trăng mật thứ 2 của vợ chồng chị bởi mọi thứ đều khiến chị vui vẻ, thoải mái. 

Đi sinh chỉ cần mang mỗi... bụng bầu 

Chị Như đã sống tại Đài Loan hơn 3 năm. Ngay từ khi có ý định mang thai, vợ chồng chị đã quyết định mua bảo hiểm cho chị để được hưởng 100% chi phí chăm sóc thai kỳ và sinh nở. Ngoài ra, chị còn được nhận 2500 tệ tiền trợ cấp mỗi tháng. Vì chị Như mang thai đôi nên số tiền chị nhận được là 5000 tệ (gần 4 triệu VNĐ). 

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 1

Chị Như đã sống tại Đài Loan 3 năm.

Mang bầu lần đầu nhưng chị Như không hề cảm thấy bối rối, lúng túng vì mọi thắc mắc của chị đều được bác sĩ giải đáp tận tình trong mỗi lần khám thai.

"Mình mang thai đôi nên 2 tuần khám một lần, 5 tuần cuối thì cứ 1 tuần/lần. Chính vì vậy mình rất yên tâm khi cả mẹ và hai bé đều được theo dõi liên tục. 

Về vấn đề dinh dưỡng cũng rất thoải mái, bác sĩ dặn mình ăn uống bình thường, không cần kiêng gì cũng không cần bồi bổ quá nhiều. Mình không uống sữa bầu mà chỉ uống sữa tươi không đường. Ngoài ra, mình được khuyên không nên ăn nhiều tinh bột và đường, tránh tăng cân quá nhiều", chị Như chia sẻ. 

Thai kỳ trôi qua suôn sẻ, ca sinh của chị Như cũng rất nhẹ nhàng. 

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 2

Chị Như sinh 2 bé, một trai nặng 2kg và một bé gái nặng 2,5kg hôm 10/9 vừa qua.

Hơn 23 giờ ngày 9/9, chị thấy có máu báo nên lập tức gọi chồng đưa đi bệnh viện. Đặc biệt, đi sinh hai bé nhưng chị Như và chồng không cần mang gì ngoài... bụng bầu. 

"Mình vừa tới bệnh viện là lập tức có đội ngũ y tá đón và thăm hỏi, cho mình vào phòng khám để siêu âm, đo tim thai. Sau đó mình được đưa đi truyền nước và nghỉ ngơi, cách 1 tiếng sẽ có y tá đến kiểm tra tình hình và đo huyết áp cũng như động viên tinh thần mình. 

Đến trưa ngày 10/9 thì bác sĩ riêng của mình đến và mình được đưa vào phòng mổ. Lúc nào họ cũng động viên mình thả lỏng, đừng lo lắng và tin tưởng vào họ", chị Như kể lại. 

Không giống như nhiều bà mẹ khác vô cùng sợ hãi việc sinh mổ, mẹ Việt ở Đài Loan này cảm nhận ca mổ của mình khá bình thường chứ không có gì đáng sợ. Mũi gây tê tủy sống cũng rất nhẹ nhàng, chỉ hơi khiến chị tê lạnh.

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 3

Quá trình sinh 2 bé, chị Như cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Sau 6 phút, con trai rồi con gái của chị lần lượt cất tiếng khóc chào đời. Y tá ôm hai bé lại cho chị Như được hôn con. Bác sĩ cho chị đi ngủ đến 17h cùng ngày để lấy lại sức.

Khi ngủ dậy, chị Như được bác sĩ và y tá xuống thăm. Còn hai bé được chăm sóc ở phòng trẻ sơ sinh.

Đi đẻ hai vợ chồng được ngủ phòng riêng, cơm phục vụ ngày 6 bữa như đi trăng mật 

Tỉnh dậy sau ca sinh, chị Như cho biết mình hoàn toàn khỏe mạnh, đau rất ít. Thuốc gây tế khiến chị hơi ngứa nhưng lập tức được y tá tiêm thuốc ngay. 

"Tối hôm đó mình nằm cạnh chồng ngủ rất ngon. Mình và chồng được ở phòng riêng, rộng rãi, có giường đôi và đầy đủ đồ dùng như khách sạn vậy. 

Đến ngày thứ 3 thì có y tá đến hướng dẫn mình cách massage ngực để có sữa cho bé. Một ngày mình được ăn đến 6 bữa, 7h30-10h-12h-15h-18h và 20h30, tất cả đều phục vụ tận nơi", chị Như kể tiếp.

Hai bé sinh đôi của chị Như được chăm sóc tại phòng sơ sinh. Mỗi ngày chị chỉ cần đến phòng bú hai lần để cho hai bé bú, còn lại chỉ hoàn toàn nghỉ ngơi. 

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 4

Những ngày ở bệnh viện, các bé sẽ được y tá chăm sóc hoàn toàn.

"Ở viện 6 ngày mà mình thấy vợ chồng như đi du lịch sau cưới vậy. Hằng ngày mình chỉ cần ăn, chồng sẽ giúp mình massage ngực để tránh tắc tia sữa, còn lại tất cả có y tá lo. Vợ chồng mình chỉ nằm xem TV và tâm sự. 

Điều đặc biệt là bác sĩ, y tá đều rất thân thiện, vui vẻ nên mình không thấy áp lực gì cả. Đi đẻ mà không đau, không mệt lại rất thoải mái", chị Như nói. 

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 5

Một ngày chị Như được bệnh viện cho ăn 6 bữa.

Không chỉ được chăm sóc tận tình, tại bệnh viện, bác sĩ còn mở lớp dạy những kiến thức cơ bản về việc chăm sóc trẻ cho chị Như và ông xã như: cách cho con bú, tắm, thay bỉm, bú bình… Kết thúc lớp học, sản phụ còn được tặng bỉm, bình sữa…

Đặc biệt hơn, tất cả chi phí khi đi sinh của chị Như được bảo hiểm chi trả 100%. "Đi đẻ chỉ tốn mỗi tiền cơm cho chồng mình thôi", bà mẹ trẻ vui vẻ chia sẻ.  

Cùng xem thêm một vài bữa ăn chị Như được phục vụ tại bệnh viện sau khi sinh:

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 6

Bữa ăn phụ cũng rất đa dạng, ngon miệng.

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 7

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 8

Các bữa chính đều 5-6 món và luôn thay đổi.

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 9

Chị Như hầu như cũng không phải kiêng loại thực phẩm nào.

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 10

Không chỉ ngon miệng, bữa cơm nào cũng được bày biện đẹp mắt như nhà hàng.

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 11

Đặc biệt, chị Như không phải trả chi phí đi sinh và ăn uống vì đã có bảo hiểm 100%.

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 12

Mẹ Việt ở Đài Loan đi đẻ chỉ vác mỗi... bụng bầu, sinh đôi không mất một đồng - 13

Đi đẻ ăn như nhà hàng thế này, chắc hẳn bà mẹ nào cũng muốn.

Đi đẻ hết 4 triệu, mẹ Việt được chăm đến tận răng, bác sĩ sẵn sàng quỳ gối nói chuyện
Nhờ sự chăm sóc, phục vụ tận tình của các y bác sĩ mà chị Pha cảm thấy hành trình sinh nở, làm mẹ của mình nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều.
Minh An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ