Đối với nhiều phụ nữ, sinh con không chỉ là khoảnh khắc chào đón một sinh linh mới mà còn là hành trình trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ đau đớn, hạnh phúc cho đến... ngượng chín mặt.
Đặc biệt với những bà mẹ lần đầu vượt cạn, những tình huống "khó đỡ" trong phòng sinh có thể trở thành ký ức không bao giờ quên, thậm chí ám ảnh đến mức chẳng dám kể lại. Mới đây, 3 bà mẹ 9X đã chia sẻ câu chuyện của mình sau khi sinh con khiến nhiều chị em đồng cảm.
1. Bác sĩ nam đỡ đẻ: Nhiều sản phụ ngại đỏ mặt
Sinh con vốn dĩ là chuyện thiêng liêng nhưng cũng rất riêng tư, nhất là với những mẹ bầu lần đầu tiên trải qua cảm giác này. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng được như ý. Nhiều bệnh viện, để đảm bảo chuyên môn, sẽ có sự tham gia của các bác sĩ nam trong quá trình đỡ đẻ.
Chị Lan Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Lúc biết bác sĩ nam đỡ đẻ, mình thực sự sốc luôn. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao để từ chối, nhưng đau quá, chẳng còn sức mà phản kháng. Đến lúc sinh xong rồi thì... thôi, ai thấy gì thì thấy vậy, miễn mẹ tròn con vuông là được”.
Dù ban đầu cảm giác ngượng ngùng là không tránh khỏi, nhưng khi vào tình huống thực tế, các mẹ sẽ nhận ra điều quan trọng nhất là sự an toàn của mẹ và bé. Và đừng quên, dù là bác sĩ nam hay nữ, họ đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp, đã chứng kiến và xử lý hàng ngàn ca sinh nở.
2. Bị “bao vây” trong phòng sinh: Khi bạn trở thành “nhân vật chính bất đắc dĩ”
Không ít mẹ bầu rơi vào tình huống oái oăm khi phòng sinh bỗng trở thành... lớp học thực hành của các bác sĩ thực tập và sinh viên y khoa. Những ánh mắt tò mò, háo hức học hỏi của các bạn trẻ đôi khi lại khiến các mẹ cảm thấy mình giống như “vật trưng bày” giữa chốn đông người.
Chị Mai (TP.HCM) kể lại: “Mình sinh ở bệnh viện lớn, lúc vào phòng sinh thì có tới gần chục người đứng xung quanh. Ai cũng nhìn chăm chăm vào mình, lúc đó chỉ muốn bật dậy chạy luôn cho rồi. Nhưng đau quá không chạy nổi, đành nhắm mắt cho xong”.
Nhiều sản phụ cảm thấy ngại khi đông người có mặt tại phòng sinh.
Dù biết đây là cách để các bác sĩ tương lai tích lũy kinh nghiệm, nhưng nếu cảm thấy không thoải mái, các mẹ hoàn toàn có thể trao đổi với bệnh viện trước khi sinh để giảm bớt số người trong phòng.
3. Sự cố “vệ sinh” ngoài ý muốn: Khi mẹ bỉm trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ” của cơ thể mình
Chắc chắn nhiều mẹ sẽ đồng cảm với nỗi ám ảnh của bà mẹ 9X khi nhắc đến chuyện đi vệ sinh sau sinh. Trong quá trình rặn đẻ, do áp lực từ tử cung và em bé chèn ép lên vùng chậu, không ít mẹ đã gặp phải tình huống “bất ngờ” như đi ngoài hoặc tiểu tiện không kiểm soát được.
Chị Hương (Đà Nẵng) chia sẻ thật lòng: “Mình nhớ mãi lúc bác sĩ bảo rặn mạnh vào, mình hít một hơi rồi rặn hết sức. Thế mà chưa kịp thấy con đâu thì đã thấy... mùi lạ lạ. Xấu hổ không để đâu cho hết, cứ nghĩ mọi người sẽ cười mình, nhưng bác sĩ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra”.
Nhiều sản phụ “bất ngờ” như đi ngoài hoặc tiểu tiện không kiểm soát được khi chuyển dạ.
Thực tế, các bác sĩ và nữ hộ sinh đã quá quen với những tình huống này. Đối với họ, đây chỉ là phần bình thường trong quá trình sinh nở, không có gì đáng xấu hổ cả. Vậy nên các mẹ đừng quá lo lắng hay ám ảnh về những sự cố này nhé!
Làm sao để vượt qua những khoảnh khắc “xấu hổ” khi sinh con?
Bỏ qua ngượng ngùng, tập trung vào mục tiêu lớn nhất: Con chào đời khỏe mạnh
Điều quan trọng nhất trong quá trình sinh nở không phải là ai đang nhìn bạn hay bạn có đang “xấu hổ” hay không, mà là sức khỏe của cả mẹ và bé. Hãy gạt bỏ những lo lắng không cần thiết và tập trung vào việc giữ bình tĩnh để quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ nhất.
Nếu cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của bác sĩ nam hay quá nhiều người trong phòng sinh, bạn có thể trao đổi trước với bệnh viện để được hỗ trợ tốt nhất.
Tin tưởng bác sĩ và ekip y tế: Họ ở đó để giúp bạn, không phải để phán xét bạn
Dù bác sĩ là nam hay nữ, dù có bao nhiêu người trong phòng sinh, hãy nhớ rằng họ ở đó để giúp bạn vượt qua ca sinh nở an toàn. Các bác sĩ và y tá đều là những người chuyên nghiệp, họ đã chứng kiến hàng ngàn ca sinh nở với đủ mọi tình huống.
Những điều bạn nghĩ là “xấu hổ chết đi được” thực ra chỉ là chuyện nhỏ trong mắt họ. Điều họ quan tâm nhất là làm sao để mẹ tròn con vuông mà thôi.
Giữ tâm lý thoải mái: Sinh con là hành trình đáng tự hào, không phải điều đáng xấu hổ
Sinh con là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng và vĩ đại nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Dù có trải qua bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười đi chăng nữa, thì cuối cùng, bạn đã làm được điều tuyệt vời nhất: chào đón một sinh linh mới đến với thế giới này.
Vậy nên, hãy giữ tâm lý thoải mái, đón nhận mọi thử thách với tinh thần lạc quan. Những tình huống “ngượng chín mặt” hôm nay rồi sẽ trở thành những câu chuyện vui để kể lại sau này.
Sinh con không chỉ là thử thách về thể chất mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn tâm lý của bản thân. Những khoảnh khắc ngượng ngùng trong phòng sinh chỉ là phần rất nhỏ trong hành trình lớn lao đó.
Hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc. Hàng triệu bà mẹ trên khắp thế giới cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc “xấu hổ muốn độn thổ” như bạn. Nhưng sau tất cả, điều còn lại là niềm tự hào và hạnh phúc khi được ôm con vào lòng.
Vì vậy, nếu bạn đang chuẩn bị cho hành trình làm mẹ, đừng quá lo lắng về những tình huống dở khóc dở cười trong phòng sinh. Hãy đón nhận mọi thứ với tâm thế sẵn sàng và tự hào, bởi bạn đang thực hiện một trong những điều vĩ đại nhất trên đời này.