Một thập kỷ hôn nhân cạn nước mắt và 9 tháng không tắm gội để giữ con của mẹ U40

Ngày 17/07/2018 12:54 PM (GMT+7)

Để có được đứa con sau 10 năm chờ đợi, chị Hồng chấp nhận nằm yên trên giường suốt thai kỳ, thậm chí không dậy tắm hay đi vệ sinh.

Xem thêm videoBà mẹ Hà Nam hiếm muộn 10 năm đờ đẫn nhìn con sinh đôi

Nếu tử cung của mẹ được ví như chiếc túi đựng em bé ở trong suốt 9 tháng 10 ngày thì cổ tử cung sẽ là chiếc miệng túi. Miệng túi sẽ đóng kín suốt thai kỳ để bảo vệ em bé và chỉ mở ra khi đủ ngày đủ tháng để bé đến với thế giới khỏe mạnh. 

Vậy nhưng không phải bà mẹ nào cũng có một "chiếc túi" hoàn hảo. Chị Hầu Tiểu Hồng (37 tuổi, sống tại Trùng Khánh) mắc một dị tật mang tên bất túc cổ tử cung. Hiểu đơn giản là cổ tử cung chị quá yếu nên không thể giữ em bé ở trong tử cung được. Chính vì vậy, để được ôm đứa trẻ bé bỏng đang khóc òa trong tay như ngày hôm nay, chị Hồng đã chấp nhận nằm yên trên giường đủ 9 tháng, không tắm, không đi bộ và việc đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh được thực hiện tại chỗ. 

Một thập kỷ hôn nhân cạn nước mắt và 9 tháng không tắm gội để giữ con của mẹ U40 - 1

Chị Hồng kết hôn với chồng cách đây 10 năm, khi mới 27 tuổi. Như bao cặp vợ chồng khác, anh chị mong muốn sớm có con để trong nhà có tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ. Và hạnh phúc mỉm cười với anh chị rất sớm, chỉ vài tháng sau sinh chị Hồng đã có "tin mừng". 

Vậy nhưng thai mới được 40 ngày, khi chị Hồng đang thu quần áo khô để cất đi thì đột nhiên cảm thấy thứ gì đó "tuột" ra khỏi cơ thể mình. Chị không thể ngờ đó chính là đứa con bé bỏng chưa kịp thành người của mình. 

Và rồi lần mang thai thứ 2, thứ 3 cũng đều kết thúc đau đớn như vậy. Chỉ được khoảng 2 tháng là thai sẽ tự sảy. Ban đầu, chị Hồng nghĩ mình bị sảy thai tự nhiên do cơ địa không tốt. Nhưng sau đó đi khám, bác sĩ thông báo chị bị chứng bất túc cổ tử cung hay còn gọi là suy cổ tử cung. 

Một thập kỷ hôn nhân cạn nước mắt và 9 tháng không tắm gội để giữ con của mẹ U40 - 2

Trước khi đón được đứa bé đáng yêu như hôm nay, chị Hồng đã trải qua 5 lần sảy thai đau đớn.

Trong thai kỳ bình thường, cổ tử cung sẽ cứng, dài và đóng chặt cho đến cuối tam cá nguyệt thứ 3. Khi đó, nó sẽ bắt đầu mềm đi, ngắn lại và giãn nở dần để chuẩn bị cho ca chuyển dạ, sinh bé. Vậy nhưng với những người mắc bệnh như chị Hồng, cổ tử cung lại quá yếu và giãn nở quá sớm nên khi thai vừa có trọng lượng sẽ bị "tuột" ra ngoài. 

"Suốt 10 năm, tôi đã sảy thai đến 5 lần. Có lần con được 5 tháng rồi, bụng tôi cũng đã nhô lên nên cả nhà đều hy vọng, Vậy mà cuối cùng tôi chỉ ho vài cái mà lại mất con. Tôi luôn dằn vặt bản thân sinh ra không lành lặn nhưng chồng lại chưa bao giờ trách móc một câu. Điều ấy lại càng khiến tôi buồn hơn", chị Hồng tâm sự. 

Một thập kỷ hôn nhân cạn nước mắt và 9 tháng không tắm gội để giữ con của mẹ U40 - 3

Khi nhận tin chị Hồng đang mang thai lần thứ 6, cả gia đình đã khuyên chị nên bỏ thai vì nếu lại tiếp tục sảy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tinh thần của chị. Vậy nhưng người phụ nữ kiên cường này nhất định không đồng ý. Chị quyết tâm phải sinh con ra. 

"Có một cách để giữ con cho chị nhưng rất khó. Chị phải cố gắng giữ được đến 16 tuần, sau đó chúng tôi sẽ khâu cổ tử cung lại. Tuy nhiên, nó cũng chưa đảm bảo được ối không vỡ non hay sảy thai. Tốt nhất chị nên nằm yên trên giường suốt thai kỳ, tránh mọi hoạt động", đó là những lời bác sĩ Lý, phó khoa sản phụ khoa bệnh viện Trùng Khánh nói với vợ chồng chị Hồng.

Vừa nghe câu ấy, chồng chị Hồng đã gạt đi: "Làm sao em chịu đựng nổi? Chúng ta không cần con cũng được, anh sẽ sống bên em cả đời". Nhưng chị Hồng chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không. Em chịu được. Vì con thì điều gì cũng đáng hết. Em sẽ sinh con cho anh". 

Và sau câu nói ấy là chuỗi những ngày dưỡng thai đầy gian lao của bà mẹ mong con. Một ngày của chị Hồng sẽ bao gồm: Thức dậy, nằm nghiêng trên giường để đánh răng, súc miệng, ăn sáng, nằm xuống, ăn trưa, nằm xuống, ăn tối và sau đó là đi ngủ. Đôi khi chị sẽ xem TV hoặc đọc sách cho đỡ buồn. 

Một thập kỷ hôn nhân cạn nước mắt và 9 tháng không tắm gội để giữ con của mẹ U40 - 4

Chị Hồng nằm một chỗ suốt 9 tháng để giữ con.

Rút kinh nghiệm từ lần sảy thai do đứng dậy thu quần áo lần trước, lần này chị hoàn toàn không ra khỏi giường. Thậm chí việc vệ sinh hàng ngày cũng thực hiện trên giường luôn. 

4 tháng đầu, chị sẽ được tiêm 3 mũi thuốc giữ thai mỗi ngày. Đến khi em bé chào đời, chị Hồng tiêm tổng cộng hơn 200 mũi, cả cánh tay bầm tím vì vết kim. Do không đi lại nên chân chị cũng có triệu chứng căng cứng và teo nhỏ dần dù hàng ngày chồng chị Hồng vẫn bóp chân đều đặn. Hệ tiêu hóa, hệ bài tiết cũng bị ảnh hưởng nên mỗi lần đi vệ sinh chị đều đau đớn toát mồ hôi. 

Nhìn vợ khổ sở, đã có lúc chồng chị Hồng cầu xin chị bỏ cuộc. Nhưng người phụ nữ với 10 năm mong con, trải qua bao lần đau đớn vì sảy thai vẫn kiên trì động viên chồng tiếp tục cùng mình cố gắng. 

Một thập kỷ hôn nhân cạn nước mắt và 9 tháng không tắm gội để giữ con của mẹ U40 - 5

Bằng lòng quyết tâm và sự hỗ trợ tận tình của chồng cũng như gia đình, chị Hồng đã giữ em bé trong bụng an toàn được 38 tuần. Bác sĩ tháo chỉ khâu cổ tử cung chị ra khoảng 4 tiếng thì bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. 

Sau hơn 1 tiếng vật vã trong phòng sinh, cuối cùng cô con gái anh chị chờ đợi bao năm cũng chào đời khỏe mạnh. Bé nặng 2,4kg. 

Bế đứa con đang say giấc trên tay, chồng chị Hồng nghẹn ngào: "Mọi chuyện thật không dễ dàng. Có được ngày hôm nay thật không dễ dàng. Tôi sẽ không bao giờ để vợ mình mang thai lần nữa". 

Chị Hồng thì vừa lau nước mắt vừa mỉm cười: "10 năm rồi, cuối cùng tôi cũng có đứa con của riêng mình. Dù khổ thế nào thì cũng xứng đáng". 

Vì chỉ nằm một chỗ trong thời gian dài nên sau sinh chị Hồng phải tập đi lại từ đầu. Những bước đi đầu tiên cực kỳ khó khăn, đau đớn nhưng vì con gái bé bỏng, chị vẫn giữ vững quyết tâm. 

"Tôi nhất định phải phục hồi để chăm sóc cho con gái yêu chứ", chị cười nói.

Một thập kỷ hôn nhân cạn nước mắt và 9 tháng không tắm gội để giữ con của mẹ U40 - 6

Siêu âm dị tật, mẹ bầu 6 tháng đau đớn phá thai, khi lấy em bé ra tất cả sững sờ
Khi thai được 23 tuần, bác sĩ siêu âm cho biết, có một u quái bất thường xuất hiện trên cổ thai nhi.
Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai