Niềm vui không trọn vẹn

Ngày 29/06/2013 10:05 AM (GMT+7)

Mẹ những tưởng đã “sở hữu” được con thế mà…

Đến bây giờ mẹ đã nhận ra rằng cuộc đời đúng là chẳng thể nói trước được điều gì. Mẹ đã nghĩ rằng việc sinh con đẻ cái là chuyện rất đỗi bình thường. Mẹ đã từng nghĩ sẽ phải ăn chơi cho thật thoải mái đã rồi mới tính đến chuyện con cái, nhưng sau những tháng ngày đó, khi mà cố gắng mãi mới có được con thì con lại đột ngột ra đi khiến mẹ bàng hoàng…

Mẹ lấy bố ở tuổi 29 – cái tuổi đã khá già dặn nhưng đúng theo nguyện vọng của mẹ. 22 tuổi, cô sinh viên mẹ tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ trên tay. Ai cũng nói tương lai mẹ sẽ rực rỡ lắm và mẹ cũng tự tin mình sẽ như thế. Vừa ra trường, mẹ đã được một công ty luật lớn (nơi mẹ thực tập trước đó) mời làm nhân viên chính thức. Chẳng suy nghĩ nhiều, mẹ từ chối thẳng thừng vì mẹ muốn có thêm thời gian ăn chơi trước khi bước chân vào con đường kiếm tiền. Sau 3 tháng dành thời gian đi du lịch, khám phá đất nước, mẹ mới nộp đơn xin việc và cũng chẳng khó khăn khi chỉ nửa tháng sau đó mẹ chính thức đi làm.

Thế là hết những ngày nhàn rỗi. Công việc của mẹ khá bận rộn nhưng đổi lại, thu nhập lại ổn định. Mẹ gắn bó với nơi làm việc cho đến tận bây giờ và cũng chính nơi đây mẹ đã gặp bố con (khi đó bố là khách hàng của mẹ). Trong thời gian yêu nhau 5 năm, đã rất nhiều lần ông bà nội và bố lên kế hoạch làm đám cưới nhưng mẹ luôn quả quyết, đúng 29 tuổi mới kết hôn. Bố chiều mẹ nên đã đồng ý. Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ theo đúng ý mẹ. Nói thật là lúc đó mẹ thấy cuộc đời ưu đãi mẹ nhiều lắm. Sau đám cưới, vì đã gần 30 tuổi nên bố mẹ không kế hoạch mà quyết định có con luôn.

Niềm vui không trọn vẹn - 1
Việc bầu bí không đơn giản như mẹ vẫn nghĩ. (ảnh minh họa)

Thế nhưng, việc có bầu không hề đơn giản như mẹ nghĩ. Sau 3-4 tháng ‘thả’ tự do, mẹ chẳng thấy có dấu hiệu gì. 6 tháng sau, bố mẹ đi khám sức khỏe sinh sản vì sợ có vấn đề gì bất trắc, nhưng lạ thay sức khỏe 2 người đều bình thường. Mẹ lại tiếp tục chờ đợi và đúng 1 năm sau ngày cưới, mẹ biết mình có tin vui. Con yêu có biết mẹ đã hạnh phúc đến thế nào không? Kỷ niệm 1 năm ngày cưới cũng là ngày bố mẹ biết con có mặt trên thế gian này. Chỉ những ai đã từng chờ đợi những ngày dài để có được “tin vui” mới cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến khi que thử thai lên hai vạch.

Mẹ thầm cảm ơn trời đất vì cuối cùng thì con cũng đã đến bên mẹ. Mẹ đi khám thai đều đặn 2 tuần/lần theo chỉ định của bác sĩ. 6 tuần, con yêu đã vào làm tổ đúng vị trí. 8 tuần tim thai của con đã rõ ràng những nhịp đập đầu tiên… Tim mẹ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi lần đầu tiên nghe nhịp đập của tim con. Vậy là trong cơ thể mẹ lúc đó có đến 2 trái tim, mẹ cứ thắc mắc không biết chúng có cùng nhịp đập…

Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tầy gang”, 10 tuần mẹ đi khám, sau một hồi, bac sĩ nói không tìm thấy tim thai của con nữa. Mẹ hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi nói bác sĩ kiểm tra kỹ lại nhưng kết quả siêu âm vẫn không khác gì. Mẹ không tin đó là sự thật, 2 tuần qua mẹ có thấy dấu hiệu gì khác lạ đâu. Mẹ ra khỏi phòng khám, đến ngay bệnh viện lớn để khám lại một lần nữa nhưng cuối cùng thì đất trời như sụp đổ trước mặt mẹ khi kết luận của bác sĩ vẫn như thế…

Ngày mẹ nhập viện để bác sĩ đưa con ra khỏi cơ thể mẹ, mẹ đau như cắt từng khúc ruột. Không chỉ đau về thể xác, nỗi đau lớn hơn cả là về tinh thần. Thế là mẹ đã mất con thật sao? Mẹ chưa một lần được cảm nhận những chuyển động nhỏ nhất của con, mẹ chưa hình dung vóc dáng con thế nào, tay chân con ra sao… vậy mà con đã vội ra đi.

10 tuần gắn bó bên con, mẹ đã nghĩ đến bao viễn cảnh tươi đẹp ở tương lai. Mẹ sẽ mua cho con thật nhiều đồ đẹp. Khi con chào đời, cả nhà mình sẽ đi chu du khắp thế giới. Mẹ sẽ cho con theo nghề bác sĩ của bố để chữa bệnh cho mọi người… Bao nhiêu ước mơ giờ đã tan thành mây khói. Nằm trong phòng dưỡng bệnh, mẹ mơ màng thấy khuôn mặt con yêu, bao giờ mẹ mới được gặp con… Chỉ biết cầu chúc cho con yêu bình yên ở nơi xa xôi ấy…

Mẹ của con!

Tâm sự của mẹ nguyenquynhhoa...@yahoo.com

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu