Sinh ra không có da, nhìn như "miếng thịt sống", em bé vẫn sống sót thần kỳ

Ngày 27/05/2019 19:00 PM (GMT+7)

Ngay khi nhìn đứa trẻ chào đời, không chỉ bố mẹ mà cả các y tá cũng phải bật khóc vì thương xót.

Lần đầu nhìn mặt con sau khi bé chào đời chắc hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất với những người làm cha, làm mẹ. Vậy nhưng với cặp vợ chồng trẻ Jessica Kibbler và Jake Shattock (20 tuổi, sống tại Warwickshire, Anh), đó lại là giây phút kinh hoàng và đau đớn nhất của họ.

Sinh ra không có da, nhìn như amp;#34;miếng thịt sốngamp;#34;, em bé vẫn sống sót thần kỳ - 1

Hai vợ chồng Jessica sinh bé đầu lòng vào năm ngoái.

"Sau khi sinh, tôi không được nhìn mặt con mà bác sĩ lập tức chuyển bé sang phòng chăm sóc đặt biệt. Mãi đến ngày hôm sau, y tá mới dẫn vợ chồng tôi vào phòng để nhìn con lần đầu. Và đó cũng là giây phút ám ảnh tôi đến tận bây giờ và mãi về sau. 

Đứa con trai bé bỏng của chúng tôi hoàn toàn không có da ngoài phần mặt. Cả cơ thể con đỏ tươi như một miếng thịt sống. Hai vợ chồng tôi chết lặng, không nghĩ được điều gì. Lúc đó chúng tôi đều 19 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm sinh con và đứa con đầu lòng chào đời lại quá ốm yếu như vậy. 

Mọi người đều lặng im cho đến khi tôi và chồng bật khóc. Sau đó, ngay cả các y tá cũng không kìm được mà nức nở lên vì thương thằng bé", Jessica kể lại. 

Sinh ra không có da, nhìn như amp;#34;miếng thịt sốngamp;#34;, em bé vẫn sống sót thần kỳ - 2

Cậu bé Kaiden sinh non và chỉ có 2% da khi chào đời.

Các bác sĩ cho biết cậu bé Kaiden chỉ có vỏn vẹn 2%, đủ để che phần mặt và cơ hội sống sót của cậu bé là rất thấp. 

Trước đó, Jessica từng bị bệnh hydronephrosis (một biến chứng ở thận) khi mang thai và cô gần như sống tại bệnh viện suốt thai kỳ. Đến tuần thứ 30, cô bị vỡ ối non và Kaiden chào đời sớm gần 3 tháng. Tuy vậy, không hề có dấu hiệu nào báo trước cậu bé sẽ gặp tình trạng không da như vậy. 

Sinh ra không có da, nhìn như amp;#34;miếng thịt sốngamp;#34;, em bé vẫn sống sót thần kỳ - 3

Kaiden phải đối mặt với nhiều biến chứng khác nhau sau khi chào đời.

Suốt 10 ngày sau sinh, Jessica không thể bế Kaiden và bé cũng không thể mặc quần áo. Vậy nhưng "phép màu" đã xảy ra khi da của bé phát triển dần dần. Đến 6 tuần, Kaiden đã có da bao khắp cơ thể tuy vẫn rất mỏng manh. Cậu bé còn phải chiến đấu với chứng viêm ruột hoại tử, mụn rộp bẩm sinh, viêm da và viêm tiểu phế quản trong những tháng đầu đời.

Sinh ra không có da, nhìn như amp;#34;miếng thịt sốngamp;#34;, em bé vẫn sống sót thần kỳ - 4

Cậu bé kiên cường vẫn sống sót như phép màu.

Vậy nhưng sau tất cả, tình hình của Kaiden đã tốt hơn và được về nhà. Tuy cậu bé bị khiếm thính nhưng Jessica tâm sự bé vẫn thường hay cười với bố mẹ. 

Hiện các bác sĩ vẫn đang nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân khiến Kaiden sinh ra gần như không có da như vậy. 

Mẹ xót lòng nhìn con sinh ra không có bàn tay vì lỡ làm việc cấm lúc cấn thai
Em bé chào đời khiến chính các bác sĩ cũng xót xa, còn người mẹ thì vô cùng đau xót.
Minh Long (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu