Vui mừng đón con trai chào đời, 1 tháng sau cả bác sĩ cũng ngớ người vì bé là... gái

Ngày 25/09/2018 05:56 AM (GMT+7)

Trong thời gian mang thai, bà mẹ này cũng rất hoang mang vì mỗi lần siêu âm bác sĩ lại nói giới tính của bé khác nhau.

Khi mang thai bé thứ hai, vợ chồng Madeleshia Hiscook (37 tuổi, sống tại Vereeniging, Nam Phi) vui mừng khoe với gia đình và bạn bè rằng họ sẽ đón một bé trai. 

"Lần đầu tiên siêu âm, bác sĩ nói với tôi bé là con gái. Tôi không buồn gì nhưng thực sự chúng tôi mong một bé trai hơn vì bé đầu đã là con gái", Madeleshia chia sẻ.

Vui mừng đón con trai chào đời, 1 tháng sau cả bác sĩ cũng ngớ người vì bé là... gái - 1

Khi chào đời, các bác sĩ xác định Kenny là một bé trai.

Đến lần siêu âm tiếp theo, bác sĩ lại thông báo lại rằng đó là một bé trai. Cả hai vợ chồng Madeleshia rất vui mừng. Họ cùng nhau đi mua sắm rất nhiều quần áo trẻ em màu xanh và đồ chơi dành cho con trai để chuẩn bị cho "hoàng tử" chào đời.

Em bé thứ hai chào đời khỏe mạnh sau một ca sinh mổ. Các bác sĩ xác định bé là bé trai, vợ chồng Madeleshia đặt tên bé là Kenny.

Vui mừng đón con trai chào đời, 1 tháng sau cả bác sĩ cũng ngớ người vì bé là... gái - 2

Giấy khai sinh ban đầu của Kenny mang giới tính nam.

Vậy nhưng sau sinh 1 tháng, bà mẹ này cảm thấy con có gì đó không ổn nên đã đưa con đến bệnh viện gần nhà để kiểm tra. Sau vài xét nghiệm, các bác sĩ tiết lộ Kenny thực chất là một... bé gái. "Cậu bé" không thực sự có dương vật mà chỉ là âm vật phình to hơn bình thường, đồng thời không có tinh hoàn nên chắc chắn là mang giới tính nữ. 

Vui mừng đón con trai chào đời, 1 tháng sau cả bác sĩ cũng ngớ người vì bé là... gái - 3

1 tháng sau, bố mẹ bé ngớ người khi bác sĩ khẳng định lại Kenny là... con gái.

"Lúc đó chúng tôi thực sự hoang mang. Giới tính của con lúc mang thai đã rối ren nhưng tôi không ngờ đến lúc sinh rồi vẫn tiếp tục. Từ lúc con chào đời, chúng tôi đã nghĩ con là một cậu bé. Sau 1 tháng lại bỗng dưng biến thành một cô bé. Thật khó hiểu", Madeleshia nói. 

Các bác sĩ đã giải thích rằng Kenny mắc một tình trạng di truyền hiếm gặp được gọi là tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Tình trạng thiếu hụt enzyme này gây ra sản xuất hormone nam bất thường, khiến âm vật của bé gái mở rộng và ban đầu có thể bị nhầm lẫn là dương vật. 

Sau cú sốc ban đầu, vợ chồng Madeleshia quyết định đổi tên cho Kenny thành McKenzi và làm lại giấy khai sinh cho bé. 

Vui mừng đón con trai chào đời, 1 tháng sau cả bác sĩ cũng ngớ người vì bé là... gái - 4

Bé Kenny được chẩn đoán bị chứng tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh.

Mẹ bầu 20 tuần thấy lạ khi cún cưng cứ nhìn mình và khóc, đi kiểm tra mới hốt hoảng
Dù các bác sĩ khẳng định rằng bà mẹ này hoàn toàn khỏe mạnh, chú chó của cô cứ liên tục nhìn vào bụng cô với khuôn mặt buồn rầu, đôi khi ư ử như đang...
Ngọc Linh (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu