Vật lộn nhiều năm không có thai, mẹ sốc khi biết do mình có hai tử cung, hai "cô bé"

Ngày 14/08/2018 05:31 AM (GMT+7)

Tình trạng hiếm hoi này đã khiến Claire cố gắng nhiều năm cũng không thể mang thai.

Xem thêm video: Mẹ bầu mắc những lỗi này, con sinh ra dễ mang dị tật 

Từ khi còn nhỏ, Claire Wright (35 tuổi, sống tại Worcestershire, Anh) đã thường xuyên bị đau bụng dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị rò thực quản và khí quản bẩm sinh. Điều này có nghĩa là ống dẫn thức ăn và ống thông khí trong cơ thể Claire hình thành không đúng cách nên cô phải trải qua nhiều ca phẫu thuật khác nhau để có thể ăn và thở như người bình thường. 

Nhưng dù đã phẫu thuật, khi bắt đầu dậy thì, Claire tiếp tục trải qua cơn đau nghiêm trọng và chảy máu kinh nguyệt nhiều hơn người bình thường. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do vết sẹo sau ca phẫu thuật khi cô còn nhỏ. 

Vật lộn nhiều năm không có thai, mẹ sốc khi biết do mình có hai tử cung, hai amp;#34;cô béamp;#34; - 1

Claire thường xuyên bị đau bụng suốt 26 năm nhưng cô không hề rõ nguyên nhân.

Năm 2006, Claire kết hôn với Mark (33 tuổi) và cả hai bắt đầu cố gắng có con. Nhưng 2 năm sau vẫn không thành công nên Claire đi khám. 

Kết quả chụp MRI tại bệnh viện Hoàng gia Worcestershire đã mang đến cho Claire một tin bất ngờ. Trong cơ thể cô có đến 2 tử cung, 2 cổ tử cung và 2 âm đạo.

"Từ năm 12 đến 26 tuổi, tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ và không ai biết tại sao. Thật đáng ngạc nhiên khi chính tôi cũng không hiểu rõ cơ thể mình", Claire chia sẻ. 

Theo tổ chức Y tế Thế giới, khoảng một trong 3000 phụ nữ trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi tình trạng này, xảy ra khi tử cung không kết hợp đúng cách trong quá trình phát triển trong tử cung. Claire hoàn toàn không biết rằng cô ấy có âm đạo thứ hai, vì vách ngăn giữa hai cổ tử cung của cô quá dày, âm đạo bên trái gần như bị bao phủ nên không ai nhận ra. Các bác sĩ cho biết cô sẽ cần phải tháo bỏ vách ngăn để tìm hiểu xem tử cung trái có hoạt động không.

Vật lộn nhiều năm không có thai, mẹ sốc khi biết do mình có hai tử cung, hai amp;#34;cô béamp;#34; - 2

Lần đầu tiên mang bầu sau nhiều năm cố gắng của Claire.

Tháng 3 năm 2009, Claire trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng tại Bệnh viện Kidderminster để loại bỏ vách ngăn và sau 8 tuần, vợ chồng cô lại bắt đầu hành trình miệt mài tìm con. 

Sau 3 năm, cuối cùng niềm mong ước của Claire đã thành sự thật khi chiếc que thử thai hiện lên hai vạch. Do tử cung đôi làm tăng nguy cơ sảy thai, trẻ nhẹ cân và sinh non nên Claire hoàn toàn nghỉ ngơi và thư giãn suốt thai kỳ. Trong 18 tuần đầu, cô vẫn có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn như bình thường. 

Tuy nhiên thật đáng tiếc khi bước sang tuần 23 thì Claire có dấu hiệu chuyển dạ sớm. Đến tháng 1/2010, cô sinh bé Minnie nhưng cô bé đã tử vong từ trước khi chào đời.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Minnie chết lưu lại không phải do tình trạng tử cung của Claire mà do vấn đề ở nhau thai ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển máu và dinh dưỡng giữa hai mẹ con. 

Gạt đau đớn sang một bên, Claire và chồng lại tiếp tục cố gắng. Đến tháng 5/2010, cô có tin vui một lần nữa. Để phòng tránh tình trạng tương tự xảy ra với bé đầu, từ tuần thứ 24, Claire phải uống aspirin và tiêm Heparin hàng ngày để làm loãng máu. 

Vật lộn nhiều năm không có thai, mẹ sốc khi biết do mình có hai tử cung, hai amp;#34;cô béamp;#34; - 3

Cậu bé Jaiden chào đời khỏe mạnh sau ca sinh thường.

Ngày 12/2/2011, Claire đã hạ sinh cậu bé Jaiden khỏe mạnh ở tuần thứ 39 hoàn toàn tự nhiên. 

Hai năm sau, Claire lại có thai nhưng đến tuần thứ 29, em bé đã ngừng phát triển. Tuy nhiên, cô vẫn giữ thai và bé Jora được sinh ra sau một ca mổ lấy thai khẩn cấp vào ngày 23/9/2013. 

Cảm thấy gia đình đã hoàn thiện, Claire mong muốn được cắt bỏ tử cung để không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng các bác sĩ nói rằng vết sẹo còn lại sau ca phẫu thuật thời thơ ấu có thể khiến cô gặp nguy hiểm nếu cắt tử cung. 

Lựa chọn duy nhất của Claire là uống thuốc cerazette cho đến khi cô đạt đến thời kỳ mãn kinh.

Vật lộn nhiều năm không có thai, mẹ sốc khi biết do mình có hai tử cung, hai amp;#34;cô béamp;#34; - 4

Sau khi sinh mổ Jora, Claire mất đến 12 tháng để hồi phục.

Thập tử nhất sinh lần đẻ mổ thứ 4, mẹ 8x được chồng chăm sóc chu đáo đến phát ngượng
3 lần sinh mổ đều thuận buồm xuôi gió, lần sinh mổ thứ 4 lại như một cơn ác mộng với chị Nguyễn Tâm. Đến bây giờ nhớ lại chị vẫn thấy mình là người...
Minh An (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu