Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời

Ngày 13/10/2017 09:30 AM (GMT+7)

Dù các bác sĩ thông báo con đã chết lưu, không còn tim thai nhưng Campbell vẫn quyết sinh thường bé ra thay vì mổ cấp cứu.

Brooke Campbell, 27 tuổi, sống tại Brisbane (Úc) đã chia sẻ về nỗi đau của mình khi mất con trai tại tuần thai thứ 36.

Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời - 1

Campbell đã mất con trai mình khi bé được 36 tuần tuổi thai

Campbell suýt mất mạng do mất hơn 1,7 lít máu khi bị băng huyết trầm trọng vào sáng sớm ngày 28 tháng 8 vừa qua và đã được chuyển ngay đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bà mẹ một con này gần như sụp đổ hoàn toàn khi nhận tin sét đánh rằng em bé Darcy trong bụng mình đã mất tim thai. 

"Tôi nhìn vào màn hình siêu âm, và có thể thấy cơ thể không một chút sức sống của Darcy trong bụng mình", Darcy chia sẻ. 

Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời - 2

Campbell hồi tưởng lại "Tôi không bao giờ quên được hình ảnh ấy. Đã quá muộn để tôi có thể làm điều gì thêm nữa vì chúng tôi đã mất em bé rồi."

Được biết, nguyên nhân gây ra sự mất mát to lớn này là do băng huyết gây ra bởi bong nhau thai, tình trạng thường xảy ra khi nhau thai bị tách khỏi thành tử cung, khiến cho em bé bị ngừng tim và qua đời do thiếu oxy. 

Khi nhận được tin này, Campbell hoàn toàn sốc và không thể tin được vào tai mình. Mặc dù khi bị băng huyết và không thể cảm nhận thấy cử động của em bé trong bụng mình, Campbell đã dự cảm được điều chẳng lành, thế nhưng, tin này vẫn thực sự đau đớn đối với vợ chồng cô. Thậm chí chồng cô, anh Elliott, 34 tuổi đã ngã quỵ ngay xuống sàn khi nhận được tin, khiến các y tá tại bệnh viện phải đỡ anh sang phòng khác. 

Sau đó, Campbell được chuyển đến phòng sinh để bác sĩ đưa Darcy ra ngoài. Dù vậy, mẹ bầu Campbell đã lựa chọn phương pháp sinh thường chứ không phải sinh mổ khẩn cấp, mặc dù em bé Darcy đã qua đời.

Sau khi ra khỏi bụng mẹ, Darcy trông vẫn khá khỏe mạnh và xinh xắn với cân nặng 3,3 kg, dài 53 cm, ngoại trừ một việc là bé không hề khóc như các trẻ sơ sinh khác. Thậm chí, trông bé giống như chỉ là đang ngủ say, khiến cho trái tim Campbell như vỡ tan làm trăm mảnh khi nghĩ đến sự thật đau đớn là bé đã ra đi mãi mãi.

Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời - 3

Bé Darcy trông chỉ giống như đang ngủ say, khiến trái tim vợ chồng Campbell như vỡ tan thành trăm mảnh.

Sau đó, các bác sĩ đã trao lại em bé cho gia đình Campbell để mọi người có thể lưu lại một chút kỉ niệm về Darcy. 

Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời - 4

Vì thế, cả gia đình ba người bao gồm vợ chồng cô và con trai Noah hai tuổi của mình đã dành trọn vẹn cả ngày thứ Hai và thứ Ba sau đó cùng với Darcy bé nhỏ

Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời - 5

Những món quà kỉ niệm cho Darcy bé nhỏ

Trong thời gian đó, Campbell đã cố gắng đem đến cho Darcy những cử chỉ yêu thương, ấm áp bằng cách ôm bé vào trong ngực, hôn bé. Bé Noah (2 tuổi, con trai đầu của Campbell)  mặc dù không hiểu tại sao em bé lại không cử động, cũng rất yêu thương Darcy, ôm và hôn em bé. Đối với Campbell, đây là khoảng thời gian "bi kịch tuyệt đẹp", vì chí ít, cô cũng có thể lưu giữ một chút kỉ niệm với Darcy. 

Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời - 6

Anh trai Noah hai tuổi rất yêu thương em Darcy bé nhỏ của mình

Xét nghiệm máu sau đó chỉ ra rằng Campbell đã có một dạng máu đông đặc biệt được gọi là thiếu hụt yếu tố V Leiden. Đây là một dạng bệnh lý tăng đông di truyền khá phổ biến ở người da trắng, ít phổ biến hơn ở người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha, và hiếm ở người châu Á.

Từ trải nghiệm đau buồn của mình, Campbell đã chia sẻ nhằm khuyến khích các mẹ bầu thực hiện xét nghiệm về bệnh lý tăng đông này. Cô cho rằng, nếu xét nghiệm này trở thành bắt buộc đối với các mẹ bầu, những người mẹ như cô sẽ không phải đối mặt với sự mất mát em bé khỏe mạnh trong bụng mình. Nếu phát hiện bệnh lý này, các mẹ bầu chỉ cần thực hiện tiêm điều trị để kiểm soát, giúp căn bệnh không thể gây hại cho em bé của mình, và thậm chí là những đứa cháu cảu mình trong tương lai. 

Campbell bộc bạch: "Nỗi đau đớn mà chúng tôi đã phải chịu đựng suốt 6 tuần qua quá kinh khủng, và không bậc cha mẹ nào đáng phải rơi vào tình cảnh phải chôn cất đứa con khỏe mạnh của mình cả. Tôi không muốn mọi người phải đánh cược tính mạng của mình hay tính mạng của em bé chưa chào đời, đó là lí do tôi cố gắng truyền đi thông điệp này, mong muốn các bà mẹ đang mang thai khác nhận thức được về sự nguy hiểm của căn bệnh này."

Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời - 7

Hình ảnh gia đình hạnh phúc trước khi Campbell mất Darcy mãi mãi

Đồng thời, trong bài chia sẻ của mình, Campbell cũng bày tỏ sự thông cảm với các bà mẹ bị mất con khi con còn chưa ra đời. Cô khuyên rằng các mẹ hãy cố gắng mở rộng lòng mình, trò chuyện cởi mở với những người thân thiết xung quanh thay vì cố gắng chịu đựng một mình để nhanh chóng vượt qua được nỗi đau to lớn ấy.

>> XEM TIẾP: 2 năm 4 lần sảy thai, cuối cùng bà mẹ này cũng sinh được cặp song sinh như “phép lạ”

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Nam Phương (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu