Chồng nghi ngờ con trai không phải con ruột, vợ không giám định ADN nhưng được nhà chồng bênh vì lý do này

Cẩm Tú - Ngày 09/05/2023 11:46 AM (GMT+7)

Đứng trước việc “động trời” như nghi ngờ quan hệ huyết thống, mẹ chồng lại chẳng mảy may nghi ngờ con dâu, thậm chí bênh vực con dâu trước mặt con trai.

Lòng chung thủy có yếu tố quyết định trong hôn nhân, một khi một trong hai đánh mất đi điều này thì hôn nhân rất khó tiếp tục được nữa. Anh Chung Võ Nghiêm (sống tại Trung Quốc) là một nông dân quanh năm bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, không được học nhiều nhưng cậu con trai 15 tuổi của anh thường xuyên giành chức vô địch trong các cuộc thi khác nhau. Điều này khiến anh Nghiêm cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. 

Nhưng hai năm trước, con trai bị cảm lạnh và đã phá vỡ niềm tự hào của anh. Chẳng là trong lần kiểm tra đó, anh vô tình phát hiện nhóm máu của con trai mình khác với những người còn lại trong gia đình. Gia đình anh có 4 người, anh, vợ và con gái đều có nhóm máu O, và chỉ có con trai ông có nhóm máu A. 

Đã vậy anh ít chữ nhưng con trai học rất giỏi khiến anh nảy sinh phỏng đoán con trai không phải là máu mủ của mình. Anh lập tức chất vấn vợ là chị Cao Lệ, muốn đi giám định mối quan hệ cha con nhưng vợ lại lảng tránh vấn đề này khiến anh càng thêm nghi ngờ. 

Vì chuyện này hai vợ chồng ly hôn. Sau khi ly hôn hai người không còn liên lạc với nhau, nhưng suốt 2 năm qua chồng cũ vẫn liên tục chèn ép, một mực bắt con trai đi giám định ADN với mình bằng được khiến nhà cửa không yên. 

Con gái và chồng có nhóm máu O, tôi nhóm máu A, anh ta nhớ nhầm nhóm máu của tôi, nên con trai có nhóm máu A là chuyện bình thường. Tôi cũng chưa bao giờ ngăn chồng cũ và con trai đi làm giám định ADN, nhưng con trai lại không muốn. Sự nghi ngờ của bố khiến thằng bé bị tổn thương nặng nề. Anh ta không hề nghĩ cho cảm xúc của con”, người vợ bức xúc. 

Anh Nghiêm chất vấn vợ, nghi ngờ vợ ngoại tình và con trai không phải là máu mủ của mình.

Anh Nghiêm chất vấn vợ, nghi ngờ vợ ngoại tình và con trai không phải là máu mủ của mình. 

Bên cạnh đó, chị cũng giãi bày nỗi lòng của mình với hòa giải viên. Chị cho biết hai vợ chồng sống bên nhau hơn 30 năm, chị không chỉ chăm sóc con cái mà còn phải gánh vác các khoản chi tiêu trong nhà. Chồng quanh năm đi làm xa nhà nhưng tiền anh ta kiếm được cũng chẳng đủ mua bao thuốc lá, thậm chí thường xuyên xin tiền vợ. 

Đã vậy chồng còn đa nghi, thường xuyên nghi ngờ vợ ngoại tình với đồng nghiệp nhưng không có bằng chứng. Đêm nằm mơ thấy chị cặp kè với người đàn ông khác, sáng ra anh ta sẽ làm ầm ĩ lên, chửi mắng vợ một trận. Chồng vừa không có chí tiến thủ, vừa ghen tuông mù quáng khiến người vợ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Chuyện của con trai chẳng qua là giọt nước tràn ly khiến chị đi đến quyết định ly hôn. 

“Anh ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người bố, cho nên con trai học giỏi, xuất sắc như vậy chẳng liên quan gì tới anh ta cả”, người vợ uất ức nói. 

“Nếu cô trong sạch vậy tại sao không làm xét nghiệm quan hệ cha con đi, đó là bằng chứng tốt nhất để chứng minh tất cả”, anh Nghiêm vặn lại. 

Anh Nghiêm ban đầu một mực đòi đi xét nghiệm ADN.

Anh Nghiêm ban đầu một mực đòi đi xét nghiệm ADN. 

Đứng trước việc “động trời” như nghi ngờ quan hệ huyết thống, mẹ chồng lại chẳng mảy may nghi ngờ con dâu, thậm chí bênh vực con dâu trước mặt con trai. “Con trai tôi lười biếng, cái nhà này đều trông chờ vào con dâu. Con dâu rất vất vả, giờ con trai có thể ở nhà 2 tầng tất cả là nhờ công lao của con dâu. Tôi không tin con dâu lại làm chuyện có lỗi chồng, với nhà tôi. Tôi mong con trai và cháu trai sẽ đi xét nghiệm quan hệ cha con để trả lại sự trong sạch cho con dâu”, mẹ anh Nghiêm nói. 

Cuối cùng, chị Cao Lệ cũng thuyết phục con trai đi làm xét nghiệm ADN với bố. Nhưng khi sắp sửa có kết quả, dưới sự khuyên nhủ của hòa giải viên, anh lại từ bỏ, vì anh nhận ra việc này sẽ làm hại con trai, để lại bóng ma tâm lý cho con. 

Hành động này của chồng cũ khiến chị Lệ rất cảm kích, chị thật không ngờ lúc này anh lại ra dáng một người bố, biết nghĩ cho con như vậy. Chị cũng nói rằng sẽ buông bỏ sự bất mãn và hận thù trước đây đối với chồng cũ, đồng thời cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa chồng cũ và con trai.

Ghen là gia vị không thể thiếu trong tình yêu và hôn nhân, nó có thể khiến tình yêu thú vị, hai người yêu thương nhau hơn nhưng nếu "nêm nếm" quá tay có thể khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, hôn nhân đổ vỡ. Còn nếu nghi ngờ đối phương ngoại tình, tốt hơn hết nên có bằng chứng chính xác rồi hãy ngồi lại bình tĩnh nói chuyện. Đừng đưa ra những lời cay nghiệt, buộc tội khi không có bằng chứng rõ ràng, nếu không đối phương có ngoại tình thật cũng chẳng nhận, hoặc sẽ làm tổn thương nửa kia nếu sự nghi ngờ của bạn là sai. 

Người yêu chở đến đầu ngõ mà tôi suýt ngất, nhìn biệt thự nhà anh tiếc đứt ruột nhưng phải nói lời chia tay
Chiếc xe càng đi vào gần nhà Nam, tôi càng giật mình, lo lắng, bởi đây là nơi tôi đã từng đến, từng mắc sai lầm.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình