Đi 300 cây số thăm con dâu mới sinh, vừa bước vào phòng mẹ chồng tái mặt thấy cảnh trên giường

Thảo Nguyên - Ngày 08/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Nếu tôi không lên thành phố thăm con dâu và cháu nội hôm ấy thì không biết sẽ xảy ra tai nạn thương tâm gì đây.

Nhà tôi ở miền núi nhưng ngay từ khi 2 con trai còn nhỏ, chúng tôi đã luôn cố gắng đầu tư cho chúng ăn học để mong lớn lên có 1 công việc ổn định, nuôi được bản thân và gia đình. Không phụ kỳ vọng của bố mẹ, 2 con tôi luôn cố gắng trong học tập và giờ mỗi đứa đều có gia đình riêng, ổn định được cuộc sống.

Nếu như con trai đầu sau khi học xong về quê làm giáo viên cho một trường cấp 2 gần nhà và cũng cưới vợ giáo viên thì con trai thứ lại theo mảng kinh doanh và ở lại Hà Nội. Sau khi tự phấn đấu mua được nhà riêng, xe riêng thì nó cũng lấy vợ thành phố. Con dâu thứ của tôi làm sale cho một hãng mỹ phẩm nên rất trẻ trung, xinh đẹp. Con kém chồng 5 tuổi nên năm nay mới chỉ 23 tuổi.

Nhà có 2 con dâu tôi mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau nhưng nói chung tôi khá ưng ý. (Ảnh minh họa)

Nhà có 2 con dâu tôi mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau nhưng nói chung tôi khá ưng ý. (Ảnh minh họa)

2 con dâu tôi mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau nhưng nói chung tôi khá ưng ý bởi dù ở gần hay xa chúng đều coi nhà chồng và bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mà đối đãi. Nhất là con dâu thứ, dù mẹ chồng con dâu ở cách xa nhau 300km nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại buôn đủ thứ chuyện. Những khi con đi công tác hoặc các ngày lễ thường gửi rất nhiều quà theo xe khách về cho mẹ và các anh chị. Ngày nghỉ là 2 con lại về nhà chơi tận 2-3 ngày mới đi.

Thật sự tôi chẳng chê dâu thứ điểm gì ngoại trừ điểm con bừa bộn và vụng về trong mọi việc. Cũng phải thôi vì từ bé con ở thành phố và được ông bà thông gia chiều chuộng không phải làm bất cứ việc gì. Vì thế mang tiếng lấy chồng nhưng có bao giờ nấu được bữa cơm nào ngon mà toàn do chồng nó đảm nhiệm. Còn con dâu luôn nhận chân rửa bát, dọn dẹp, nhặt rau cỏ…

Chẳng thế mà khi con dâu có bầu, sợ con không biết chăm sóc bản thân trong thai kỳ, tôi không yên tâm chút nào liên tục gọi điện nhắc nhở ăn uống, khám thai. Nhiều lúc đến ngày khám thai, con cũng quên tiệt, mẹ chồng gọi điện mới nhớ ra. Ngay cả khi con sinh bé, thấy có dấu hiệu ra máu hồng sắp vỡ ối, tôi giục con ời ời đi viện thì nó vẫn chủ quan bảo:

“Đến viện cũng chỉ nằm ở phòng và thi thoảng bác sĩ vào thăm khám cho thôi nên không cần vội, cứ ở nhà đến khi vỡ ối ào ạt đã thì đi mẹ ạ. Bà cứ yên tâm, dưới này có anh xã con lo hết rồi, con lại đẻ dịch vụ nữa nên không phải lo đâu”.

Thậm chí sinh thường ở viện, sau sinh con cứ đi lại phăm phăm không chịu kiêng khem gì. Vừa ở viện về, có chồng chăm cho chu đáo mà con cứ gọi điện cho mẹ chồng đòi tắm gội nhưng tôi không cho, bắt kiêng khem thêm. Quá sốt ruột khi thấy con dâu mới sinh không biết cách chăm sóc cho bản thân nên tôi vội thu xếp việc nhà để từ quê ra lên chăm cữ cho khoảng 2 tháng.

Vừa lên thành phố và đến nhà con dâu, tôi đã tá hỏa mọi người ạ. Lúc ấy con trai tôi đi chợ mua thực phẩm nên con dâu ra mở cửa. Do đây là lần đầu tiên tôi được gặp cháu sau sinh 3 ngày nên háo hức vào phòng con dâu để nhìn mặt cháu nội. Nào ngờ vừa bước vào phòng, tôi rùng mình vì hơi điều hòa lạnh ngắt phả vào người. Ngay lập tức tôi nhìn thấy cháu nội mới sinh dù được quấn chăn vẫn lạnh cóng.

Thấy vậy tôi hét ầm lên rồi vội bế cháu ra ngoài phòng khách. Tôi vừa bế cháu vừa quát:

“Sao con sơ sinh còn non nớt mà con đã cho điều hòa lạnh như vậy chứ. Điều này có tốt cho bé và cho con đâu. Thằng bé đang có dấu hiệu bị nhiễm lạnh đây này”.

Thôi thì tôi sẽ dành thời gian 2 tháng ở đây chăm cữ mà sẽ chỉ bảo, hướng dẫn cho con dâu cách chăm sóc trẻ sơ sinh thế nào. (Ảnh minh họa)

Thôi thì tôi sẽ dành thời gian 2 tháng ở đây chăm cữ mà sẽ chỉ bảo, hướng dẫn cho con dâu cách chăm sóc trẻ sơ sinh thế nào. (Ảnh minh họa)

Con dâu tôi luống cuống giải thích do hôm nay sữa chảy về nhiều nên thấy nóng bức quá. Nghĩ mình nóng thì con cũng nóng nên cho nằm điều hòa nhiệt độ 16-17 độ.

Nghe con dâu nói mà tôi tím mặt, may mà cháu nội không sao. Nhưng điều này cũng không trách con dâu được vì con mới làm mẹ lần đầu chưa có kinh nghiệm chăm con nhỏ. Thôi thì tôi sẽ dành thời gian 2 tháng ở đây chăm cữ mà sẽ chỉ bảo, hướng dẫn cho con dâu cách chăm sóc trẻ sơ sinh thế nào. Nhất là khi nằm điều hòa thì nên để ở nhiệt độ ra sao để cả 2 mẹ con thoải mái nhất, không quá nóng hay quá lạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe của 2 mẹ con.

 Khi ở cữ có nên nằm điều hòa hay không?

Những ngày hè oi bức thực sự khiến mọi người ngột ngạt và bí bách. Riêng đối với những mẹ vừa sinh xong việc phải nằm cả ngày trong phòng, cơ thể mệt mỏi và phải gánh chịu cái oi nồng của thời tiết thì khó chịu vô cùng. Trong những thời điểm như vậy thì một chiếc điều hòa lớn sẽ vô cùng cần thiết và giúp các mẹ tận hưởng cảm giác thư thái, mát mẻ. Tuy nhiên, các bác sỹ cũng khuyến cáo các sản phụ cần hết sức chú ý khi sử dụng điều hòa bởi có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

 – Không để gió thổi trực tiếp. Các mẹ có thể điều chỉnh điều hòa sao cho cánh gió đẩy đều sang 2 bên hoặc đẩy theo chiều lên xuống, tránh để gió phả thẳng xuống giường nơi mẹ và bé đang nằm.

 – Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý. Các mẹ nên duy trì nhiệt độ phòng trong khoảng 25-27 độ C là hợp lý. Việc để nhiệt độ quá thấp sẽ khiến trẻ có nguy cơ mắc phải các bệnh hô hấp và mẹ cũng dễ trúng gió.

– Vệ sinh quạt gió thường xuyên. Quạt gió là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn và vi khuẩn nhất, chính vì vậy mọi người nên lưu ý vệ sinh quạt gió thường xuyên để tránh bụi bẩn và giúp không khí trong lành hơn.

– Để cửa thông thoáng. Trong ngày bạn nên chủ động mở cửa phòng một thời gian để trao đổi với không khí bên ngoài.

– Không dùng liên tục. Dù là vào hè song không phải lúc nào thời tiết cũng nắng nóng khó chịu. Vào những thời điểm như sáng sớm các mẹ nên tắt điều hòa và mở cửa để tận hưởng không khí tự nhiên.

  – Giữ ấm cho trẻ. Khi nằm điều hòa các mẹ nên chú ý giữ ấm vùng bụng, vùng ngực cho trẻ để tránh nhiễm lạnh.

Đi 300 cây số thăm con dâu mới sinh, vừa bước vào phòng mẹ chồng tái mặt thấy cảnh trên giường - 3

Đưa nhầm cho con dâu 40 triệu đồng đi đẻ, ngày ở viện về mẹ chồng làm tôi mất mặt trước cả họ
Nghe chồng nói cũng thấy có lý nên cả hai vội vàng gọi taxi đưa nhau đi đẻ mà không gọi lại cho bà.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu