8/3: Chúc mừng tôi biết hạnh phúc khi… một mình!

Thanh Ba - Ngày 08/03/2024 00:01 AM (GMT+7)

Tôi viết một tấm bưu thiếp đặt trên bàn vào lúc 0h ngày 8/3. Mở mắt ra, tôi xem nó và mỉm cười. "Chúc mừng vì biết hạnh phúc ngay khi chỉ có một mình".

Hôm nay tôi không chờ quà từ một người đàn ông… dù là ngày 8/3!

Lúc còn là một bé gái, những đứa trẻ ảnh hưởng bởi cả một hệ tư tưởng, thường ngồi đó và tưởng tượng về tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Lớn lên bị người ta hỏi: "Có người yêu chưa", "Bao giờ lấy chồng" mà cảm thấy lý tưởng của đời người phụ nữ chẳng khác gì cách mà ông bà, cha mẹ ta xưa nay vẫn thế. Trục trung tâm của người phụ nữ vẫn cứ xoay quanh một người đàn ông. Thế rồi cũng mộng mơ yêu đương, yêu xong rồi cưới, lấy chồng và sinh con… 

Không ai dạy tôi về kỹ năng sống trong một gia đình. Rồi va, rồi vấp, người đàn ông không hoàn hảo, cô gái thì muốn lấy chồng nhưng chẳng hiểu gì về đàn ông và những mặt trái của 2 chữ "gia đình". Thế rồi… Tan. Cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt, không ai chịu gỡ, người nào cũng chỉ muốn cắt. Đường ai nấy đi. Tôi suy sụp vì những thứ bình dị mỗi ngày trước đây bỗng dưng chỉ còn là kỷ niệm… Dù đó là lựa chọn của chính mình.

8/3: Chúc mừng tôi biết hạnh phúc khi… một mình! - 1

Thời gian trôi đi, tôi tự tìm cách cân bằng lại. Tôi dần dần hiểu ra một cặp đôi hạnh phúc phải bắt đầu từ 2 con người hạnh phúc. Nếu tổn thương thế này, đau đớn nhường kia định gá vào nhau để vá thì rồi dễ thứ nhận được chỉ là hoài nghi, vỡ nát. Mỗi lần rời khỏi một cuộc tình lại chép miệng: "Sao số mình hồng nhan". Hãy hạnh phúc khi một mình, bạn sẽ biết hạnh phúc lúc có đôi. Hạnh phúc một mình, bạn cũng không phải trông đợi một ngày có ai sẽ tới…

Sống một mình là khoảnh khắc độc ẩm với tách trà, thấy nhiều khi những huyên náo ngoài kia chẳng bằng 1 lần hít hà hương thơm mộc mạc, nhân tình thế thái ngoài kia thu gọn bằng dư vị của chát, ngọt, bùi béo, thơm.

Sống một mình là tự bật một bản nhạc lên và xoay vòng trong không gian sạch sẽ thơm tho, thoang thoảng hương mùi già được đun lên bằng sự háo hức.

Sống một mình là trải thảm ra tập yoga mà không lo những phiền hà xung quanh khi ai đó đi lại vướng víu.

Sống một mình là khi làm việc lúc 11 giờ đêm chẳng nghe ai cằn nhằn: "Lương được mấy đồng mà ngồi làm việc tới tận giờ này"

8/3: Chúc mừng tôi biết hạnh phúc khi… một mình! - 2

Hoá ra những niềm vui nhỏ nhoi xung quanh cuộc sống lại tuyệt diệu đến thế mà không nhất thiết phải xoay quanh một người đàn ông, phải xem anh ấy có yêu mình hay không, có phản bội hay không, có đang giận dỗi không. Cũng có khi chỉ là được thênh thang nằm trên một chiếc giường thay vì tức tối chạy đi nhặt những đôi tất bẩn quăng quật đâu đó, tức đến mức chỉ muốn xách xe chạy về nhà mẹ. 

Người phụ nữ độc thân có thể khiến ai đó có đôi có cặp nhìn với ánh nhìn ái ngại. Không biết đời sống tinh thần cô ấy có ổn không? Không biết tài chính cô ấy ra sao khi chỉ có một mình xoay xở? Không biết đời sống chăn gối của những người không có một "partner" chính thức thế nào?

Có người sẽ vẫn đấm ngực mà khóc khi nhận được những lời hỏi han, những ánh nhìn ái ngại. Thế nhưng, cũng có những người khi nghe nói rằng: "Lấy chồng đi, phải có ai đó mà dựa vào chứ, sống một mình buồn chết", họ sẽ chỉ ngước mắt lên rồi hỏi ngược lại rằng: "Chị đang có chồng, chị hạnh phúc không?". Người phụ nữ bỗng ánh nhìn luống cuống. Ừ, họ có đang hạnh phúc với đôi lứa mà mình đang có?

Từ khi nào định nghĩa về hạnh phúc của một người phụ nữ phải gắn với một người đàn ông? Nếu một người phụ nữ nhiều đời chồng, họ sẽ bị gắn mác "hôn nhân nhiều sóng gió". Liệu 1 cuộc hôn nhân có chắc hạnh phúc hơn 2 hay 4 lần hôn nhân? Số lượng có thực sự tỷ lệ nghịch với niềm vui? 

Từ khi nào những tít báo sẽ là "Ca sĩ X hạ sinh con cho chồng"? Người phụ nữ sinh con hẳn nhiên trước hết là cho cô ấy và cho chính đứa trẻ. 

Nếu tất cả những giá trị về hạnh phúc người phụ nữ đều đặt trong tay người khác, thì bao giờ cô ấy mới thực sự có hạnh phúc cho riêng mình?

8/3: Chúc mừng tôi biết hạnh phúc khi… một mình! - 3

Sẽ chẳng có gì là mâu thuẫn nếu một người phụ nữ hạnh phúc khi có đôi có cặp, khi có một người chồng như ý. Đi "hai mình" mà thuận hòa chắc chắn sẽ đi nhanh và đi xa hơn chỉ có một mình. Thế nhưng, rõ ràng nếu bạn chọn con đường đi một mình hoặc "phải" đi một mình, thì hãy cứ coi đây là cơ hội để trải nghiệm những điều xưa nay bạn chưa thực sự hiểu. Hẳn nhiên không nhất thiết vội tìm một người đàn ông mới. Điều cần hơn là học cách "sinh tồn" khi chỉ có một mình, sau đó là thảnh thơi đi một mình, và rồi mỉm cười mãn nguyện lúc một mình.

Biết đâu rồi tình yêu lại tới. Lại yêu, lại háo hức như ngày đầu, lại muốn đôi lứa nên duyên. Đến lúc bạn không còn cau có vì phải chờ đợi một người đàn ông, không cần đợi tiếng "ting ting" vào ngày mùng 5 từ tài khoản người khác để chi trả cho những sinh hoạt phí, không còn những bữa cơm ngủ gục trên bàn ăn đợi chồng về từ một cuộc nhậu,... thì hẳn nhiên bạn sẽ dễ dàng đón nhận một ai đó bước tới bên đời. Tôi vui, anh vui và chúng ta vui. Đó không phải là công thức bí mật cho hạnh phúc, nhưng rõ ràng là một công thức đúng với nhiều người. 

Nào, giờ hãy mạnh mẽ lên, yếu đuối đi hoặc điên rồ hơn. Hãy cứ làm điều mình muốn để biết thế giới này trục trung tâm phải xoay quanh chính mình. Nếu muốn người khác yêu thương bạn, thì bạn hãy làm mẫu trước đi! 

8/3: Chúc mừng tôi biết hạnh phúc khi… một mình! - 4

Kintsugi
"Anh có biết điều em tự hào nhất ở bản thân mình là gì không? Chính là tất thảy những vết sẹo mà em đang mang. Chúng là lỗi lầm, là ngây dại, là...

Chạm

Theo Thanh Ba
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Những ngày tháng sống trong hôn nhân, nhiều cô gái tỏ ra mình hạnh phúc và may mắn. Nhưng cũng không ít người tự nhủ: "Biết thế đã không vội...

Tin bài cùng chủ đề My Eva