Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa

Huyền Đỗ - Ngày 11/04/2023 15:18 PM (GMT+7)

Ngôi nhà yên bình giữa núi rừng, cảnh quan mãn nhãn và giữ nguyên bản sắc vùng miền.

Trong cuộc sống hiện đại, sống giữa những đô thị bê tông, đôi lúc con người xa rời thiên nhiên. Thế nhưng cảnh quan cây rừng núi đá, mãi là người bạn và là nơi trú ẩn an toàn vỗ về chúng ta. Chị Vi Huyền (36 tuổi) vốn sinh sống và làm việc ở Hà Nội đã tìm về vùng đất  Hữu Lũng – Lạng Sơn xây nhà làm vườn, để có thêm một chốn đi về cho mẹ an hưởng tuổi già, các con vui chơi mỗi dịp lễ tết. Chính bản thân chị cũng tìm được góc nhỏ bình yên giữa thiên nhiên rộng lớn mà hiền hòa.

Căn nhà đẹp như tranh vẽ của gia đình chị lọt thỏm giữa núi rừng, thu hút không ít sự yêu thích của cộng đồng mạng.

Ngôi nhà của chị Huyền đẹp như tranh vẽ giữa khung cảnh thiên nhiên.

Ngôi nhà của chị Huyền đẹp như tranh vẽ giữa khung cảnh thiên nhiên.

Nhặt nhạnh từng viên đá, mái ngói,... để xây nhà đậm bản sắc vùng miền

Chị Vi Huyền vốn làm trong lĩnh vực du lịch. Cách đây 5 năm, bà mẹ Hà Nội có cơ duyên đến với vùng đất Hữu Lũng - Lạng Sơn và lập tức "phải lòng" cảnh vật thiên nhiên tuy hoang sơ nhưng đầy trữ tình. Kể từ đó, chị ấp ủ ước mơ sinh sống ở đây để mẹ an hưởng tuổi già, các con được gần gũi với cỏ cây non nước. 

Đến thời điểm thích hợp, chị Huyền thật sự đã đến Hữu Lũng xây nhà, tự lên ý tưởng cho mọi khâu từ thiết kế, quy hoạch tổng thể và chọn nguyên vật liệu trên tinh thần giữ nguyên bản sắc vùng miền. 

Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa - 2

Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa - 3

Mảnh đất Hữu Lũng hoang sơ, trữ tình.

Mảnh đất Hữu Lũng hoang sơ, trữ tình.

Mẹ đảm Hà Nội không ngần ngại đi từng nhà để mua từng viên ngói âm dương, từng cái bàn, ghế, mâm gỗ, chạn bát, gỗ làm nhà. Đến cả đá ốp nhà cũng được chị thuê người dân địa phương ra suối lựa nhặt từng viên vừa vặn và phù hợp. Quá trình kỳ công này không chỉ mang đến diện mạo xinh đẹp, hòa hợp với thiên nhiên và văn hóa vùng miền cho căn nhà, mà còn giúp chị Huyền gần gũi hơn với người dân địa phương.

Quá trình thi công nhà kéo dài trong khoảng 1 năm. Chị Huyền chia sẻ: "Căn nhà đầu tiên được mình đặt nền móng xây dựng là căn nhà sàn 3 gian mua lại của người dân bản địa khung nhà. Sau đó mình cũng thuê luôn chính người địa phương và chủ nhà đó ra tính toán thiết kế là thi công dựng nhà cho mình. Cũng may mắn là mọi thứ thuận lợi suôn sẽ nên trong 2 tháng là mình đã hoàn thiện được căn nhà sàn đầu tiên, rồi nối tiếp đến những căn còn lại. Hơn 1 năm sau mình đã hoàn thiện được toàn bộ khu nhà hiện tại".

Trong quá trình thi công, có thời điểm chị Huyền mắc Covid-19 và lây cho đội thợ, phải nghỉ một khoảng thời gian. Ngoài ra, chị cũng mất khá nhiều công phu và vất vả để chỉnh sửa ngôi nhà đúng ý nhất. 

Khu nhà nằm yên bình giữa núi rừng với vườn rộng 1,5 ha

Khu nhà chị Huyền gồm 5 căn nhà, trong đó 2 căn nhà là nhà sàn 3 gian, 1 căn là nhà đá  chị Huyền xây, 1 căn là nhà gỗ kiểu cổ, 1 căn nhà sàn lớn và khu bếp. Tất cả đều được thiết kế và xây dựng theo phong cách rustic, thô mộc, sử dụng những nguyên vật liệu có sẵn ở vùng đất này như gỗ và đá.

Khu nhà nằm giữa thung lũng yên bình, được thiên nhiên ôm ấp vỗ về. Từ nhà phóng tầm mắt ra sẽ thấy con suối nhỏ, núi đồi, cỏ cây,... Chị Huyền cho biết: "Điều mình yêu thích nhiều nhất ở ngôi nhà là cây xanh và các vật liệu từ thiên nhiên của chính vùng đất này. Nó giúp cho năng lượng của ngôi nhà rất dễ chịu, thêm nữa là con suối nhỏ chảy vòng quanh đất, âm thanh của tiếng nước chảy rất êm tai". 

Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa - 5

Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa - 6

Điểm độc đáo của khu nhà nằm ở sự thô mộc, giữ được bản sắc vùng miền, hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên.

Điểm độc đáo của khu nhà nằm ở sự thô mộc, giữ được bản sắc vùng miền, hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên.

Bao quanh nhà là khu vườn rộng 1,5 ha với vô số cây ăn quả và rau trái do nhà chị Huyền tự trồng. Đặc biệt, vườn hồng là một phần có sẵn của ngôi nhà khi mới mua, được gia chủ giữ gìn cẩn thận. Đến mùa, vườn hồng nhà chị Huyền cho sản lượng lên đến 2 tấn. 

Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa - 8

Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa - 9

Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa - 10

Vốn là một người yêu thiên nhiên và mong các con có một tuổi thơ thật trọn vẹn giữa bốn bề cây cỏ, suối mát dịu hiền,... chị Huyền cảm nhận những thay đổi tích cực từ khi có thêm một chốn đi về ở Lạng Sơn.

Mẹ đảm chia sẻ: "Cuộc sống của mình cũng thay đổi rất nhiều khi có ngôi nhà này, ở đây mình có vườn rau, ao cá, các loại hoa quả mà chính nhà mình trồng được cảm giác được ăn uống đồ xanh sạch, sức khỏe tinh thần cũng tốt hơn. Lũ trẻ thì lại có nơi để về gần với thiên nhiên, tắm suối và có không gian rộng để tha hồ vẫy vùng. Nên mình rất biết ơn căn nhà này. Bên cạnh đó, ngôi nhà còn giúp mình tin tưởng vào bản thân mình rằng nếu có ước mơ, khát vọng đủ lớn thì nhất định mình sẽ làm được nó".

Bỏ phố về quê, mẹ đảm Lâm Đồng xây nhà gỗ giữa vườn hồng, đẹp như truyện cổ tích
Ngôi nhà của chị Thanh Hằng lọt thỏm giữa muôn trùng đồi núi, có vườn hồng "ôm ấp" vô cùng nên thơ.

Nhà - Vườn

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn