Thất nghiệp ở nhà nửa tháng, tôi giật mình nhận ra 2 bài học sâu sắc từ vợ

Cẩm Tú - Ngày 05/04/2024 09:26 AM (GMT+7)

Vợ òa khóc, chạy tới ôm chầm lấy tôi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cũng chính lúc ấy tôi nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào.

Bên ngoài chắc nhiều người ngưỡng mộ tôi khi có một gia đình hạnh phúc, vợ vừa xinh đẹp vừa khéo léo, con cái thì ngoan ngoãn. Tôi cũng lấy đó làm tự hào. Nhưng vừa rồi tôi đã thất nghiệp.

Tôi không vội vàng kiếm việc ngay mà thay vào đó muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng cũng chính khoảng thời gian này đã khiến tôi nhận ra nhiều bài học sâu sắc từ vợ mình.

1. Điều thực sự khiến hôn nhân tan vỡ không phải là giọt nước mắt bên ngoài mà là sự cô đơn bên trong

Tôi từng đọc được đâu đó nói rằng, điều thực sự khiến hôn nhân tan vỡ không phải là giọt nước mắt bên ngoài mà là sự cô đơn bên trong. Khi đó, tôi đã quay sang hỏi vợ:

- Có phải điều tồi tệ nhất em cảm thấy là sự cô đơn?

- Em không sợ cô đơn. Điều em cảm thấy sợ nhất là có anh ở bên cạnh nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn.

Câu trả lời của vợ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ thực sự hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó khi nghỉ việc ở nhà và biết vợ chồng cô bạn thân của vợ ly hôn.

Câu trả lời của vợ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. (Ảnh minh họa)

Câu trả lời của vợ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. (Ảnh minh họa)

Đêm hôm đó khi tôi đang nằm xem tin tức trên giường, vợ ngồi chăm sóc da mặt trước gương. Bỗng dưng, vợ cất tiếng:

- Vợ chồng Mai ly hôn rồi anh ạ. Sáng nay ra tòa giải quyết xong thủ tục rồi.

Tôi vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại, bâng quơ hỏi:

- Chắc ông Tùng bồ bịch, gái gú, cái Mai không chịu nổi nên mới ly hôn chứ gì? Anh biết ngay mà, mấy lần gặp, nhìn hai vợ chồng nhà đấy anh đã đoán được sớm muộn gì chúng nó cũng bỏ nhau.

Vợ tôi ngưng tay một chút, trầm ngâm rồi quay sang nhìn tôi đáp:

- Không phải, là cái Mai ngoại tình. Nó phản bội chồng không phải vì tiền hay tình dục mà vì nó tìm được người để nói chuyện, tâm sự.

Tôi chết sững, lúc này tôi mới phát hiện ra mắt vợ đang nặng nước. Hít một hơi, tôi hỏi vợ:

- Liệu em có giống Mai không? Có phải anh đang làm em cảm thấy cô đơn quá đúng không?

Vợ òa khóc, chạy tới ôm chầm lấy tôi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cũng chính lúc ấy tôi nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào.

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, mỗi ngày hai vợ chồng tôi nói với nhau không quá 10 câu, ngay cả khi tôi thất nghiệp ở nhà thì tình trạng này cũng chẳng khá hơn. Vợ lầm lũi dọn dẹp, nấu nướng rồi làm cái nọ cái kia, không nhờ tôi bất cứ việc gì dù vòi nước hỏng hay bóng đèn cháy.

Tôi từng thắc mắc thì khi ấy vợ trả lời rằng: “Bình thường em kể chuyện gì anh cũng bảo em nói nhiều, có chút việc không tự làm được à cơ mà. Sao nay anh lại hỏi em thế?”. Điều đáng nói là phản ứng của vợ không hề cáu gắt hay tỏ vẻ giận dỗi, mà rất "bình thường".

Hay vào ban đêm, hai vợ chồng thường quay lưng vào nhau, mệnh ai người ấy ngủ. Vợ thường sẽ gác chân lên gối ôm chứ không phải chồng…

Ngẫm lại mọi chuyện và sự phản bội của Mai, tôi mới hiểu thế nào là “sự cô đơn bên trong”. Tôi chợt sợ hãi, lo lắng. Nếu tôi cứ hời hợt, để vợ cô đơn như vậy thì sợ rằng sẽ có ngày cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ mất.

Hôn nhân là sự hợp tác. Đó là những chia sẻ kinh tế, trách nhiệm và cả sự rủi ro. Sự giao tiếp cởi mở giữa vợ chồng là nền tảng của một cuộc hôn nhân lâu bền. Oxy quan trọng cho sự sống thế nào thì giao tiếp cũng đóng vai trò như vậy trong hôn nhân, nó chính là chìa khóa trong hôn nhân.

Ngẫm lại mọi chuyện và sự phản bội của Mai, tôi mới hiểu thế nào là “sự cô đơn bên trong”. (Ảnh minh họa)

Ngẫm lại mọi chuyện và sự phản bội của Mai, tôi mới hiểu thế nào là “sự cô đơn bên trong”. (Ảnh minh họa)

2. Cô đơn chỉ là một loại trạng thái cảm xúc của con người, nó tự sinh ra nhưng bạn không thể trốn tránh mà cần đối diện

Nhiều người nghĩ, hôn nhân là sự kết thúc của chuỗi ngày cô đơn nhưng đối với nhiều người, hôn nhân là khởi đầu của sự cô đơn. Thực ra, bản chất của hôn nhân chỉ là thay đổi trạng thái mối quan hệ của hai người yêu nhau thành vợ thành chồng, còn hôn nhân như thế nào, cô đơn buồn tẻ hay vui vẻ hạnh phúc là do hai vợ chồng quyết định, vun đắp và quản lý.

Cô đơn chỉ là một loại trạng thái cảm xúc của con người mà thôi. Nó tự sinh ra, nhưng bạn không thể trốn tránh mà cần đối diện. Nếu như trốn tránh, sự cô đơn sẽ dần bao trùm trong cuộc hôn nhân của bạn, khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Chỉ khi đối diện với nó, cố gắng tìm cách khắc phục và sửa chữa thì mới có thể chữa lành vết thương lòng, khiến hôn nhân tốt đẹp hơn.

Còn tôi, khi nhận ra vấn đề của mình, tôi biết mình cần thay đổi nếu vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Mỗi ngày, tôi cố gắng giao tiếp với vợ nhiều hơn, gợi chủ đề chung để cả hai nói chuyện…

Giao tiếp ở đây không phải là đổ lỗi hay chỉ trích, là la hét hay tranh cãi, là nói cho người khác biết chuyện của bạn, mà là tìm cách hiểu người kia trước và sau đó yêu cầu họ hiểu bạn.

Nửa đêm chồng rón rén đưa tôi 500 triệu bảo: Xin em cho anh được quay đầu
Đêm hôm trước, chồng tôi mò về nhà. Lúc đấy là 1 giờ sáng, anh ta bật điện sáng trưng, giọng cuống quýt, van xin.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn hôn nhân gia đình