Sau lần "vượt rào" với bạn gái, cô ấy nằng nặc đòi chia tay, biết lý do tôi ngã ngửa

Diệu Thuỳ - Ngày 20/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Phương nói chia tay mà không rõ lý do, mãi sau qua một người bạn, tôi mới biết được sự thật.

Phương là một cô gái xinh xắn, dễ thương và thông minh. Phải tốn không ít công sức tôi mới có được trái tim của cô ấy. Sau khoảng 6 tháng hẹn hò, chúng tôi cảm thấy đủ yêu thương và tin tưởng nên đã quyết định “vượt rào”. Trong đầu tôi cũng đã bắt đầu tính toán đến việc cầu hôn Phương. Bởi tôi năm nay 31 tuổi, công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa rồi nên cũng muốn yên bề gia thất. 

Thế mà không lâu sau vài lần tôi và Phương “vượt rào”, cô ấy lại muốn chia tay. Ban đầu, Phương có thái độ lạ, ít trả lời tin nhắn, lại còn tránh mặt tôi, gặp nhau cũng nói chuyện kiểu cho có chứ không mặn mà như trước. Sau đó tôi gặng hỏi thì cô ấy bảo: “Em cảm thấy chúng mình không hợp nhau nên muốn dừng lại”. 

Phương bất ngờ đòi chia tay mà không nói rõ lý do là gì, chỉ bảo không hợp khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. (Ảnh minh họa)

Phương bất ngờ đòi chia tay mà không nói rõ lý do là gì, chỉ bảo không hợp khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. (Ảnh minh họa)

Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết mình đã làm gì khiến bạn gái phật lòng. Nhưng tôi nghĩ, dù có chuyện gì thì cả hai cũng nên thẳng thắn với nhau thay vì giữ im lặng rồi chia tay một cách lãng xẹt như vậy. 

Sau nhiều lần nói chuyện không thành, tôi hết kiên nhẫn và chấp nhận chia tay với Phương. Thực sự, trong lòng tôi có chút luyến tiếc và cũng luôn đau đáu nghĩ về lý do nàng chia tay mình. 

Bẵng đi một thời gian, một cô bạn của Phương lại yêu bạn của tôi. Thông qua người bạn này, tôi cũng biết được lý do mà Phương muốn chia tay tôi. Hóa ra, Phương nói tôi “yếu”, cô ấy sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện có con sau này. 

Nghe chuyện mà tôi vừa xấu hổ, vừa ngỡ ngàng. Tôi tự thấy tình trạng của mình không phải là quá yếu đến mức khiến bạn gái lo lắng như vậy. Vấn đề này tôi chưa nghĩ đến bao giờ, không ngờ vì thế mà tôi mất người yêu. Tôi muốn nói chuyện với Phương lắm mà chưa biết bắt đầu như thế nào, có lẽ mấy hôm nữa tôi phải đi khám xem sao. 

Tuần tới tôi sẽ sắp xếp đi khám để xem tình trạng của mình ra sao? (Ảnh minh họa)

Tuần tới tôi sẽ sắp xếp đi khám để xem tình trạng của mình ra sao? (Ảnh minh họa)

Đàn ông yếu sinh lý có ảnh hưởng đến việc có con hay không?

- Đàn ông yếu sinh lý có thể có con hay không còn tùy thuộc vào tình trạng và mức độ bệnh.

- Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, cánh mày râu yếu sinh lý vẫn có thể có con bình thường, trừ trường hợp bị liệt dương hoặc không có tinh trùng. Chỉ cần tinh trùng khỏe và có cơ hội gặp trứng thì khả năng thụ thai vẫn diễn ra. 

- Yếu sinh lý ở nam giới được chia thành 3 mức độ: Nhẹ, vừa và nặng. Trong đó, mức độ nặng là mức độ nguy hiểm, người đàn ông không còn ham muốn tình dục, “cậu nhỏ” không thể cương cứng. Nếu không được điều trị sớm, tình trạng này có thể dẫn đến vô sinh.

- Vì vậy, để trả lời chính xác cho câu hỏi yếu sinh lý có con hay không còn tùy thuộc vào tình trạng và mức độ bệnh mà người đàn ông gặp phải để có câu trả lời chính xác. Nếu vợ chồng chung sống với nhau trên 1 năm và có quan hệ tình dục đều đặn (2-3 lần/tuần), không dùng các biện pháp tránh thai nào, nhưng không thể có con thì cần thăm khám sớm. 

Sau lần amp;#34;vượt ràoamp;#34; với bạn gái, cô ấy nằng nặc đòi chia tay, biết lý do tôi ngã ngửa - 3

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu