Thương chồng nghèo tới thỏi son không dám mua nhưng thấy tin nhắn của anh, tôi hận thấu xương

Nắng - Ngày 14/04/2024 18:00 PM (GMT+7)

Vợ chồng chúng tôi gần như không bao giờ tâm sự riêng tư với nhau. Nhiều điều về anh, tôi hoàn toàn không biết.

Vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu mà do anh muốn trả thù bạn gái. Còn tôi yêu đơn phương yêu anh suốt 2 năm trời nên được anh ngỏ lời, dù biết mình chỉ là “kẻ thế chỗ” nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. Tôi tin cuộc hôn nhân, tình yêu của mình sẽ cảm hóa được trái tim lạnh lẽo của chồng.

Vậy nhưng càng sống cạnh anh lâu, tôi càng buồn. Vợ chồng chúng tôi gần như không bao giờ tâm sự riêng tư với nhau. Nhiều điều về anh, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng vì được sống bên cạnh người mình yêu, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc chẳng cần đòi hỏi gì thêm.

Dù chồng luôn hững hờ, lạnh nhạt nhưng tôi vẫn cam tâm sống cạnh anh. (Ảnh minh họa)

Dù chồng luôn hững hờ, lạnh nhạt nhưng tôi vẫn cam tâm sống cạnh anh. (Ảnh minh họa)

Lương tôi được 13 triệu đồng mỗi tháng, còn lương chồng thì tôi không biết cụ thể. Sau cưới, tôi luôn chủ động dùng lương của mình chi tiêu cho sinh hoạt gia đình, từ tiền thuê nhà tới đối nội đối ngoại. Chồng tôi ngược lại, thi thoảng anh đưa vợ vài triệu, tháng có tháng không. Bởi lẽ đó, tôi luôn phải chi tiêu rất tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng. Thi thoảng bí tiền quá, không thể xoay đâu được tôi mới giục chồng đưa, nhưng lần nào anh cũng lạnh lùng bảo:

“Tiền lương anh được vài đồng, lấy đâu đưa em”.

Trước cưới, chồng tôi nói căn hộ anh ở là anh mua trả góp 15 năm. Nghĩ như vậy anh đã vất vả hơn mình nên tôi cũng không có ý kiến, cứ lẳng lặng cố gắng bươn trải, lo toan cuộc sống 1 mình.

Buồn hơn, cưới nhau 1 thời gian tôi vẫn không mang bầu. Đi khám bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn nội tiết nên khó thụ thai. Điều trị bệnh này phải lâu dài và khá tốn kém trong khi kinh tế khó khăn nên tôi càng áp lực. Để việc chữa trị không ảnh hưởng tới kinh tế của chồng, tôi luôn cố gắng làm thêm, lấy tiền đó mua thuốc men. Cũng vì vậy mà hơn năm nay tôi chưa mua cho mình một bộ quần áo mới, thậm chí son hết cũng chẳng dám mua. Những thứ tôi mặc trên người đều là đồ cũ mua từ mấy năm trước hoặc xin của đồng nghiệp bạn bè, người ta mặc chán, chê lỗi mốt thì tôi xin về mặc, nghĩ thôi thì “cũ người mới ta”, đỡ đồng nào hay đồng đó. Miễn không tạo áp lực kinh tế cho chồng là được.

Hôm ấy chồng đi tắm, anh để điện thoại ở ngoài giường. Đúng lúc có tin nhắn gửi tới, tôi tò mò mở ra xem liền chết lặng với nội dung:

“Nay chị con đưa mẹ ra xem nhà mới con mua rồi, khang trang, đẹp đẽ quá. Nhưng con mua nhà gần 5 tỷ mà không nói cho vợ con biết, liệu có ổn không?”.

Tôi còn đang đứng đơ người lờ mờ hiểu ra sự dối trá của chồng. Vừa hay anh đi ra, nhìn điện thoại trên tay vợ cùng nét mặt của tôi, anh vội vàng giật lại. Biết tôi đã đọc tin nhắn. Anh quắc mắt:

“Ai cho phép cô đọc sờ vào điện thoại của chồng?”.

Bỏ ngoài tai câu hỏi của anh, tôi chất vấn ngược lại:

“Anh nói với em, lương anh chỉ đủ tiêu. Vậy mà sau lưng em, anh mua nhà 5 tỷ? Hóa ra trước nay, anh toàn lừa dối vợ. Tại sao anh lại làm thế?”.

Anh tính toán tới cả việc có ly hôn cũng không để bản thân chịu thiệt 1 đồng vì vợ bị rối loạn nội tiết tố, không biết đẻ. (Ảnh minh họa)

Anh tính toán tới cả việc có ly hôn cũng không để bản thân chịu thiệt 1 đồng vì vợ bị rối loạn nội tiết tố, không biết đẻ. (Ảnh minh họa)

Biết không thể giấu được nữa, anh thừa nhận tất cả. Nhưng thái độ của anh mới thực sự khiến tôi đau lòng:

"Phải, tôi mua nhà 5 tỷ đó. Cô lại còn không biết vì sao tôi làm thế à? Cô thừa biết trước giờ tôi đâu có yêu cô. Đã thế cô còn bệnh tật, không biết đẻ. Với tôi, sống với cô được ngày nào hay ngày đó, dại gì mua nhà mà để cô biết rồi sau ly hôn phải chia chác?”.

Câu nói của chồng làm tôi như bị dội gáo nước lạnh. Bỗng dưng tôi hận anh thấu xương. Có phải vì tôi quá yêu anh mà anh có quyền chà đạp tôi như thế? Là vợ chồng mà anh giấu giếm, đề phòng tôi đủ chuyện. Có tiền anh mua nhà bạc tỷ nhờ chị gái đứng tên, mặc tôi chật vật với hoàn cảnh nghèo khó, sống trong căn nhà trọ rộng chưa đầy 30m2. Cay đắng hơn, anh còn tính toán tới cả việc có ly hôn cũng không để bản thân chịu thiệt 1 đồng vì vợ bị rối loạn nội tiết tố, không biết đẻ. Hỏi rằng cuộc hôn nhân như thế, tôi còn giữ làm gì?  

Nguy cơ vô sinh do rối loạn nội tiết

Rối loạn nội tiết tố không chỉ gây ra hàng loạt các vấn đề về nhan sắc và sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của phụ nữ, về lâu dài có thể dẫn đến vô sinh.

Rối loạn rụng trứng: Nếu trong thời gian dài không rụng trứng quá trình trao đổi chất sẽ bị rối loạn, nội mạc tử cung tăng sản, không có đối kháng theo chu kỳ của progesteron rất dễ xuất hiện ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư vú. Đây là một yếu tố tăng nguy cơ vô sinh.

Rối loạn nội tiết làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt: Trong thời kỳ hoàng thể bị thiếu và thời kỳ hoàng thể ngắn có thể dẫn đến nội mạc tử cung phát triển không tốt làm cản trở sự rụng trứng hoặc dù trứng có được thụ thai thành công thì cũng dễ bị sẩy thai sớm.

Rối loạn nội tiết dẫn đến phát sinh các loại bệnh về tuyến giáp (cường giáp), thận, tuyến yên cũng dẫn đến vô sinh: Những rối loạn về nội tiết tố này là tương đối nguy hiểm bởi chúng có thể gây ra nhiều biến chứng khó lường đến hệ thống sinh sản của phụ nữ, đặc biệt có một số trường hợp có thể dẫn tới vô sinh.

Phòng chống rối loạn nội tiết tố

Thực hiện các giải pháp sau đây giúp chị em ngăn ngừa chứng rối loạn nội tiết:

- Ăn uống hợp lý, đủ chất, để kiểm soát cân nặng, không nên để thừa cân hoặc thiếu cân. Lựa chọn những thực phẩm sạch, càng ít hóa chất càng tốt.

- Tập luyện thường xuyên, mỗi ngày nên dành ra 30 phút mỗi ngày để đi bộ, tập aerobic...

- Tránh sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, các loại kem trộn, tẩy trắng da.

- Không nên thức quá khuya, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và các chất độc hại...

- Khi có dấu hiệu bệnh thì cần đi khám bệnh kịp thời.

Thương chồng nghèo tới thỏi son không dám mua nhưng thấy tin nhắn của anh, tôi hận thấu xương - 3 

Chồng bảo không sinh được con khỏi mua nhà nhưng vừa nghe bác sĩ thông báo, anh tậu ngay biệt thự
Lúc thử que 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo vì những lần sảy thai trước đã quá ám ảnh rồi.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu