Chủ động từ yêu đến cưới, 8X mở lời trước khiến bố mẹ bạn trai sợ “mặt cắt không còn giọt máu”

Cẩm Tú - Ngày 11/01/2023 11:47 AM (GMT+7)

Để có được hạnh phúc như hiện tại, cặp đôi đã trải qua biết bao thăng trầm.

Đến với chương trình Vợ chồng son tuần này là câu chuyện tình yêu của anh Nguyễn Tấn Mẫn (nhân viên ngân hàng) và chị Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàn (kinh doanh tự do). Hai vợ chồng đều 34 tuổi, đã bên nhau 7 năm, có với nhau 3 đứa con và hiện đang sống ở TP.HCM. Nhưng để có được hạnh phúc như hiện tại, cặp đôi đã trải qua biết bao thăng trầm.

Gia đình hạnh phúc của anh Tấn Mẫn và chị Khải Hoàn.

Gia đình hạnh phúc của anh Tấn Mẫn và chị Khải Hoàn. 

Anh Tấn Mẫn chia sẻ, anh quen vợ qua một trường hợp khá thú vị và có phần tâm linh. Năm đó anh 26 tuổi, anh gặp sự cố tại chỗ trọ khi một người bị mất cắp điện thoại trị giá 18 triệu nhưng ai cũng nghĩ là do anh trộm khiến anh vô cùng ấm ức.

Khi lên cơ quan, anh được một chị đồng nghiệp giới thiệu chị Khải Hoàn xem có giúp được gì không vì chị có “khả năng đặc biệt”. Nghe anh Mẫn trình bày sự việc, chị Khải Hoàn đồng ý ghé qua phòng trọ xem rồi chỉ ra được đúng thủ phạm là ai.

Mặc dù giúp anh Mẫn rửa oan, nhưng chị không đòi anh phải trả ơn hay trả tiền, chỉ cần mời chị một bữa ăn hay ly café là được. Tuy nhiên vì mến cô nàng người Chăm hiền lành, thật thà, không có toan tính vụ lời gì từ trong suy nghĩ nên Tấn Mẫn mời Khải Hoàn café tới lần thứ 2.

Nào ngờ Khải Hoàn lại “phán” nhìn mặt Tấn Mẫn, sợ anh có số chết yểu nên tích cực mai mối cho anh một cô sinh viên dễ thương, nhưng mới gặp một lần anh đã từ chối thẳng. Nhận thấy Tấn Mẫn có tình ý với mình, cô nàng 8X chủ động “bật đèn xanh” ngay lần thứ 3 gặp mặt.

Chủ động từ yêu đến cưới, 8X mở lời trước khiến bố mẹ bạn trai sợ “mặt cắt không còn giọt máu” - 2

Khải Hoàn kể lại: “Đi chơi tới lần thứ ba tôi biết ông này thích mình mà không dám nói nên tôi nói luôn. Tôi hỏi: “Có người yêu chưa? Chưa có người yêu thì thử quen tôi đi, được thì cưới không thì thôi. Bây giờ mình thử làm người yêu giả nha”. Yêu giả khoảng 1 tuần tôi nói anh thử hôn tôi xem coi có cảm giác không”.

Chia sẻ về nụ hôn “đặc biệt” đó, Tấn Mẫn nói: “Hôn lâu lắm. Hôn mà cô ấy không chịu rời ra. Tôi cũng ngại quá, cũng giữ im luôn. Lâu lắm, lâu mà cái môi bị đau luôn, hơi bị sưng lên nữa”. “Tôi muốn cho anh biết nụ hôn chân thành là như thế nào chứ thực ra lúc đó tôi cũng chưa yêu anh. Sau này về tôi nằm mơ hai đứa nằm chung chiếu, mà bên tôi nằm chung chiếu chỉ có vợ chồng. Rồi đêm thứ 2 nằm mơ nữa, như vậy là có duyên tiền định rồi nên tôi đề nghị không quen chơi nữa”, cô vợ giải thích thêm.

Mới quen nhau được 3 tháng, Khải Hoàn đã yêu cầu Tấn Mẫn đưa mình về nhà hai bên xin cưới khiến anh “phát hoảng”, bởi anh muốn đợi 2-3 năm nữa mới cưới. Tuy nhiên, vì bạn gái dọa chia tay nên anh đành thuận theo, nhưng lại vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình.

Tấn Mẫn cho biết, trước khi dẫn bạn gái về nhà, bố mẹ anh đã gặp chị ở phòng trọ của anh nhưng không có ấn tượng tốt. Song, vì nghĩ con trai chỉ yêu chơi bơi, vài hôm là bỏ nên cả hai đều không ý kiến gì. Tới khi anh dẫn Khải Hoàn về nhà thật, bố mẹ anh mới “sợ”.

Chủ động từ yêu đến cưới, 8X mở lời trước khiến bố mẹ bạn trai sợ “mặt cắt không còn giọt máu” - 3

Chàng trai 8X chia sẻ: “Tôi cảm nhận được ba mẹ sợ rồi. Ngồi trong phòng khách, cô ấy bảo tôi thưa chuyện với ba mẹ đi mà tôi cứ bị như ai bóp cổ vậy, ho miết luôn, không nói được lời nào. Tôi đoán ba mẹ cũng hiểu được chúng tôi định nói chuyện gì. Sau đó Hoàn chủ động lên tiếng: “Anh Mẫn không nói thì con nói, tụi con cũng quen nhau được mấy tháng rồi, bây giờ tụi con xin phép hai bác cho tụi con cưới nhau”.

Cô ấy nói mà mẹ tôi tái mét, mặt cắt không còn giọt máu luôn. Ba thì ngồi thẫn thờ ra. Hai ông bà ngồi im ru. Lúc lâu sau mẹ tôi mới lên tiếng, bảo để hai đứa tự quyết định. Còn ba tôi lúc đó mới mở lời: “Con là con gái mà con ra nhà bác nói vậy thì bác cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ ý Mẫn sao?”. Khi tôi khẳng định cưới Khải Hoàn, bố mẹ cũng chiều theo ý tôi”.

Trước ngày cưới một ngày, ba Tấn Mẫn vẫn có hỏi con trai có thực sự muốn kết hôn không, nếu không ông sẵn sàng giúp anh huỷ hôn. “Mẫn ơi, ba hỏi một lần cuối cùng nè. Con có muốn cưới hay không, nếu như không ba sẽ hủy cho, con không có gì phải ngại, xấu hổ hết”, Tấn Mẫn nhớ lại lời ba nói. Nhìn con trai vẫn một lòng bảo vệ tình yêu, ba anh cũng phải thuận theo.

Về phía gia đình chị Khải Hoàn, mẹ chị không chấp nhận anh Tấn Mẫn làm rể. Thậm chí bà còn đuổi chị ra khỏi nhà, dọa chết để cấm cản con gái nhưng không thành. Sau cùng, chị xách balo rời khỏi nhà ngay trong đêm cùng người mình yêu. Đến ngày cưới, mẹ chị vẫn chưa chịu chấp nhận con rể này nên không tham gia lễ cưới. Chỉ có bố đưa về nhà chồng khiến chị vô cùng tủi thân và tổn thương đến tận bây giờ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ hai bên gia đình đã hòa hợp.

Chủ động từ yêu đến cưới, 8X mở lời trước khiến bố mẹ bạn trai sợ “mặt cắt không còn giọt máu” - 4

Trong suốt quá trình yêu đương đến khi chung chăn chung gối, Khải Hoàn vẫn là người chủ động trong nhiều việc trọng đại mang tính rẽ lối cho cả hai. Cụ thể, chị từng táo bạo mua nhà chỉ sau cưới vài tháng khi cả hai không có đồng nào trong tay, tiền ăn hàng ngày còn phải quẹt thẻ tín dụng, sống trong căn nhà trọ lụp xụp chỉ thuê với giá 1 triệu/tháng.

Dù bất ngờ và bất mãn trước quyết định “điên rồ” của bà xã nhưng anh Tấn Mẫn vẫn đồng ý đi vay ngân hàng cho chị 500 triệu để mua nhà. Với sự khéo léo của mình, cô vợ xinh đẹp và tài giỏi đã thành công thuyết phục chủ nhà giảm từ 720 triệu xuống còn đúng 500 triệu nhờ “khả năng đặc biệt”.

Mua được căn nhà ở TP.HCM không phải là điều dễ dàng, vậy mà đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới, Khải Hoàn lại thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ chỉ ở đây 2 năm, sau đó chuyển sang nhà bự hơn ở quận 7 khiến anh chồng thêm một phen khiếp đảm.

“Nghe vợ nói vậy, tôi nói thôi “anh xin em, em đừng có phán nữa, anh hài lòng quá rồi. Không ai dễ dàng mua được nhà ở TP.HCM đâu em ơi. Bây giờ yên ổn đi”. Nhưng lúc đó mới chuyển qua nhà mới xong thì tôi cũng chuyển qua ngân hàng mới làm, lương gấp đôi nơi cũ. Đúng 2 năm sau hai vợ chồng chuyển nhà qua quận 7 bự hơn thiệt”, Tấn Mẫn tự hào nói.

Chủ động từ yêu đến cưới, 8X mở lời trước khiến bố mẹ bạn trai sợ “mặt cắt không còn giọt máu” - 5

Tới phần “bóc phốt” vợ, Tấn Mẫn cho biết bà xã ghen tuông quá mức và anh mong cô bớt nóng tính. Dẫu vậy, bà mẹ 3 con khẳng định rằng cô không hề ghen mà chỉ đang cảnh báo chồng. “Vấn đề em nói ra không phải anh thích người ta, mà người ta thích anh nên ứng xử của mình chỉ cần đủ lịch sự, không cần nhiệt tình thái quá sẽ gây sự hiểu lầm cho người khác”, Khải Hoàn thanh minh.

Nhân dịp tham gia chương trình Vợ chồng son, Tấn Mẫn cũng hâm nóng tình cảm với bà xã bằng cách tặng vợ cặp nhẫn cưới mới để thay cho cặp nhẫn cưới 1,6 triệu mua ở chợ Bà Chiểu khi cả hai còn khó khăn.

Anh rể thấp bé ai cũng chê, sau tuần trăng mật của họ, tôi hoảng hốt gặp chị gái trong bệnh viện  
Chị lúng túng xấu hổ khi thấy em gái, mà tôi lại càng sốc không hiểu sao vừa hưởng tuần trăng mật về, chị vào khoa sản làm gì với thái độ có phần lấm lét thế kia?

Chuẩn bị mang bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình