Cô dâu bỏ trốn ngay đêm tân hôn, lúc tìm được chú rể sốc nặng khi biết sự thật

Cẩm Tú - Ngày 07/09/2023 14:19 PM (GMT+7)

Được kết hôn với người mình yêu là điều rất hạnh phúc, nhưng với người đàn ông này, cô dâu của anh đã bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn. 

Vương Cương xuất thân từ một gia đình nghèo ở Trung Quốc. Qua mai mối, anh gặp được chị Đường Lệ, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp.

Để lấy lòng người đẹp, anh đã mua tặng chị món đồ trang sức bằng vàng ngay sau khi gặp mặt. Tuy nhiên, Đường Lệ lại không thích Vương Cương, dẫu vậy chị vẫn nhận quà của anh. Sau đó, biết nhà Vương Cương nghèo khó, chị đã thẳng thừng từ chối anh.

Bị người trong lòng từ chối, Vương Cương vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Anh đi làm ăn xa để tích lũy tiền bạc, chuẩn bị cho cuộc hẹn hò sắp đặt tiếp theo.

Về phía Đường Lệ, sau đó chị đem lòng yêu Đức Long, người từng cứu chị khi bị chòng ghẹo trên đường. Nhưng yêu nhau một thời gian, chị mới biết Đức Long hóa ra là xã hội đen.

Ngày trước anh ta vì đánh nhau nên mới bị bắt. Vừa mới ra tù thì vô tình thấy cảnh Đường Lệ bị bắt nạt nên mới tiện tay giúp đỡ. Thế nhưng cô nàng này vẫn mê Đức Long như điếu đổ, không màng tới quá khứ bất hảo của anh.

Dù Đức Long là một kẻ cờ bạc, dân xã hội đen nhưng Đường Lệ vẫn mù quáng yêu anh ta.

Dù Đức Long là một kẻ cờ bạc, dân xã hội đen nhưng Đường Lệ vẫn mù quáng yêu anh ta. 

Còn về phía Đức Long, dù từng phải vào tù cải tạo nhưng sau khi ra tù, anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đánh bạc và quay về nghề cũ. Thời gian đầu, anh kiếm được rất nhiều tiền nên không tiếc tiền mua cho bạn gái nhiều món quà quý giá. Nhưng những ngày như vậy không kéo dài quá lâu, cuối cùng anh ta mất trắng, thậm chí mắc nợ rất nhiều.

Biết chuyện, Đường Lệ vô cùng đau lòng, bởi chị rất yêu bạn trai. Tuy nhiên, nếu khoản nợ của anh không được trả thì hai người sẽ không có tương lai. Hơn nữa, ngày nào cũng có một nhóm đòi nợ đến đe dọa khiến Đường Lệ lo lắng, bất an.

Thế rồi một ngày nọ, khi đang đi trên đường thì Đường Lệ vô tình gặp lại người mình từng xem mắt năm xưa. Đó chính là anh Vương Cương.

Dù đã chia tay lâu nhưng Vương Cương vẫn nhớ nhung về Đường Lệ, nên khi gặp lại chị, anh đã cầu hôn chị. Đường Lệ căn bản không thích anh, nên khi thấy anh, chị đã xoay người rời đi.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Đường Lệ lại thay đổi quyết định, chủ động gọi cho Vương Cương khiến anh rất vui. Không những vậy, chị còn đồng ý lời cầu hôn của anh.

Để cưới được người đẹp về nhà, Vương Cương đã chi 99.000 tệ (khoảng 325 triệu đồng) tiền sính lễ. Hôn lễ của hai người diễn ra vào trước Tết.

Ngay trong đêm tân hôn, Đường Lệ đã bỏ trốn.

Ngay trong đêm tân hôn, Đường Lệ đã bỏ trốn. 

Những tưởng từ nay về sau Vương Cương sẽ có một tổ ấm hạnh phúc bên cạnh người vợ xinh đẹp và những đứa con, không ngờ ngay đêm tân hôn cô dâu lại biến mất. Sợ Đường Lệ gặp chuyện, gia đình hai bên liền gọi báo cảnh sát.

Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng Đường Lệ cũng được tìm thấy, nhưng cảnh tượng lúc đó khiến ai nấy đều bất ngờ. Bởi khi đó, chị đang đi cùng một người đàn ông khác, và đó chính là bạn trai cũ của chị - Đức Long.

Hóa ra, chưa lúc nào Đường Lệ hết yêu Đức Long, và chưa bao giờ chị muốn gả cho Vương Cương cả. Chẳng qua ngày đó thấy bọn đòi nợ ngày ngày đến gây rắc rối, lại vô tình gặp Vương Cương trên đường, nên chị mới nảy ra ý định giả vờ đồng ý cưới anh.

Cụ thể, mục đích của chị là lấy tiền sính lễ của Vương Cương để trả nợ cho bạn trai. Với số tiền đó, khoản nợ của bạn trai sẽ được trả hết và hai người có thể quay lại hạnh phúc như xưa. Chính vì vậy mà Đường Lệ yêu cầu đưa tiền sính lễ trước đám cưới, đồng thời từ chối việc đăng ký kết hôn trước cưới.

Kết quả, Đường Lệ phải trả giá cho hành vi của mình.

Kết quả, Đường Lệ phải trả giá cho hành vi của mình.

Biết sự thật, Vương Cương đau lòng không thôi. Anh thật lòng thật dạ với Đường Lệ, nhưng không ngờ chị lại lừa tiền của anh để giúp đỡ bạn trai cũ.

Tức giận, Vương Cương đã kiện Đường Lệ ra tòa. Cuối cùng, chị bị phạt 30.000 tệ (gần 100 triệu) và bị kết án 3 năm tù, đồng thời phải trả lại 125.000 tệ (hơn 410 triệu) kiếm được bất hợp pháp (tiền sính lễ và tiền mừng cưới).

Về khoản tiền 125.000 tệ kia, Đức Long hứa khi nào kiếm được tiền sẽ trả lại cho Vương Cương. Tuy nhiên, tình cảm giữa anh và Đường Lệ cũng chấm dứt tại đây.

Mù quáng và sự thức tỉnh trong tình yêu

Những rung động trong tình yêu quá đẹp khiến những người đang yêu chỉ muốn kéo dài vĩnh viễn, dù biết rằng thực tế chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi. Tình yêu không chỉ dựa vào cảm xúc mà còn được định đoạt bởi cách mỗi người tự nhận diện bản thân mình. Nếu yêu mà mù quáng đâm đầu, không biết đúng sai thì dần dần bạn sẽ đánh mất bản thân.

Một khi bạn không trân trọng bản thân thì liệu có ai sẽ trân trọng bạn? Bạn dốc lòng bao nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu phần tình cảm từ nửa kia ư? Không, sự thiếu tôn trọng với chính bản thân mình và một tình yêu mù quáng khó lòng nào bền vững được. Và cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất cũng chỉ có bạn. Vì vậy khi yêu hãy lý trí một chút, yêu một cách có nhận biết! 

Cãi lời bố mẹ lấy chồng châu Phi, cô gái sốc nặng khi về quê chồng
Ngày đó biết con gái muốn lấy chồng châu Phi, bố mẹ chị phản đối kịch liệt, thậm chí bố còn tìm nhiều đối tượng ở quê nhà cho con gái xem mắt.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu