Cô gái cãi lời bố mẹ lấy chồng Dubai, tháng được cho 3 tỷ tiền tiêu vặt, ngày ngồi siêu xe, đêm về khóc ròng

Cẩm Tú - Ngày 22/08/2023 11:34 AM (GMT+7)

1 năm kết hôn với chồng giàu có Dubai, người phụ nữ không thể chịu được nữa và quyết định ly hôn.

Lợi Lợi sinh ra trong một gia đình bình thường ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nhưng cô luôn mơ mộng về câu chuyện nàng Lọ Lem sẽ gặp được bạch mã hoàng tử, rồi đổi đời từ đó. Điều này khiến bố mẹ cô không khỏi lo lắng.

Lợi Lợi rất thích đi du lịch, chỉ khi đi du lịch cô mới cảm thấy được tự do, bay nhảy. Và trong một chuyến du lịch, cô vô tình gặp được một người đàn ông Dubai.

Mặc dù Lợi Lợi chẳng có ấn tượng gì mấy ở người đàn ông này, nhưng anh ta lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy trong chuyến đi, anh không ngừng bắt chuyện với cô.

Không những vậy, anh còn mời cô ăn tối, tặng những món quà nho nhỏ cho cô, rồi kể cho cô nghe những chuyến du lịch của mình. Vốn là một người thích du lịch nên Lợi Lợi rất hứng thú với những điều này.

Ban đầu, cô đối với người đàn ông này không có gì đặc biệt, chỉ coi anh như một người bạn chung sở thích. Nhưng khi hai người đi du lịch cùng nhau, sự quan tâm của anh dần dần khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn.

Vì Lợi Lợi, người đàn ông Dubai đã hủy bỏ kế hoạch ban đầu của mình chỉ để ở lại với cô. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Lợi Lợi thích gì, anh sẽ mua ngay cho cô mà không thắc mắc, than phiền. Mặc dù nhận quà nhưng Lợi Lợi vẫn không có tình cảm nam nữ với anh ta, bởi cô nghĩ có thể anh ta chỉ muốn chơi đùa với mình nhất thời, chơi chán sẽ bỏ mà thôi.

Lợi Lợi và người đàn ông Dubai đã gặp nhau trong một chuyến du lịch.

Lợi Lợi và người đàn ông Dubai đã gặp nhau trong một chuyến du lịch. 

Trước khi kết thúc chuyến đi này, người đàn ông đã chủ động hỏi thông tin liên lạc của Lợi Lợi. Vì giữ thể diện cho anh ta, cô gái 22 tuổi vẫn đưa thông tin liên lạc của mình, nhưng cô luôn nghĩ anh và cô sẽ không có tương lai, thậm chí sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng không ngờ rằng, không lâu sau người đàn ông ấy lại đột ngột xuất hiện trước cửa công ty của Lợi Lợi, trên tay cầm một bó hoa để tỏ tình với cô. Biết Lợi Lợi được một người đàn ông giàu có theo đuổi, đồng nghiệp và bạn bè ai cũng ghen tỵ với cô.  

Trước sự chân thành của anh, cô nàng đã đón lấy bó hoa và đồng ý làm người yêu của anh. Sau khi hai người quen nhau một thời gian, người đàn ông đã sắp xếp một buổi lễ cầu hôn lãng mạn. Lợi Lợi hạnh phúc ngập tràn, đồng ý ngay lập tức.

Ngay sau đó, cô đưa anh về nhà giới thiệu với bố mẹ và xin cưới. Tuy nhiên bố mẹ cô phản đối dữ dội. Người đàn ông này tuy là một đại gia giàu có ở Dubai, nhưng hai người mang hai quốc tịch khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, thế giới quan khác nhau nên bố mẹ không đồng ý gả cô đi xa.

Hơn nữa, hai người bên nhau chưa lâu, chưa thể tìm hiểu kỹ về nhau. Vì vậy, họ không muốn cô về sau phải hối hận vì quyết định bồng bột này. Nhưng Lợi Lợi đã bị tình yêu và cuộc sống tốt đẹp ở tương lai làm cho mờ mắt. Bố mẹ càng phản đối, cô càng muốn kết hôn với bạn trai ngoại quốc.

Vì chuyện này mà cô cãi nhau với bố mẹ, thậm chí tuyệt thực để ép bố mẹ đồng ý mối hôn sự này. Cuối cùng, bố mẹ cô đành phải thỏa hiệp, đồng ý cho cô lấy người đàn ông Dubai kia.

Thời gian đầu Lợi Lợi rất hài lòng về cuộc sống xa hoa này.

Thời gian đầu Lợi Lợi rất hài lòng về cuộc sống xa hoa này. 

Dù đây là lần thứ 2 người đàn ông kia lấy vợ, nhưng anh vẫn tổ chức cho Lợi Lợi một đám cưới hoành tráng. Nhìn những gì chồng sắp cưới chuẩn bị cho mình, cô nàng càng tin chắc rằng lấy anh là lựa chọn đúng đắn.

Thời gian đầu sau khi cưới, Lợi Lợi rất hưởng thụ cuộc sống xa hoa này. Cô được chồng cưng chiều hết mực, tháng được cho 1 triệu tệ (hơn 3,3 tỷ đồng) tiền tiêu vặt. Ban ngày cô ngồi trên siêu xe đi mua sắm thỏa thích khiến người người ngưỡng mộ.

Song, những ngày hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Thói quen sinh hoạt và phong tục tập quán của hai quốc gia khác nhau khiến Lợi Lợi không thích nghi nổi.

Chẳng là sau khi kết hôn không lâu, chồng của Lợi Lợi nói với cô rằng, bây giờ cô đã là vợ anh thì cần tuân theo phong tục nơi đây. Cụ thể cô phải mặc Abaya – trang phục truyền thống của phụ nữ ở Dubai. Bộ đồ này có màu đen dài kín chân kín tay, khăn quấn kín đầu.

Ngoài ra, cô không được tùy ý ra ngoài, muốn đi đâu phải được sự đồng ý của chồng mới được đi. Cô không được ra ngoài vào ban đêm, cũng không được tiếp xúc với người khác giới.

Vốn là người có học thức, lại thích tự do, phóng khoáng nên Lợi Lợi không thể chấp nhận nổi chuyện này. Nhưng vì không có nguồn thu nhập, lại quen tiêu xài hoang phí nên cô đành nghe lời chồng, nếu không anh sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng của cô.

Kể từ khi đến đây, Lợi Lợi cũng bị mất liên lạc với bạn cũ ở Trung Quốc. Một mình nơi đất khách quê người không có người bầu bạn, sáng tối chỉ xoay quanh chồng khiến cô ngột ngạt, bí bách.

Bên cạnh đó, chồng còn ép cô phải sinh nhiều con cho anh, khiến cô cảm thấy mình như một “máy đẻ”. Đêm đêm khóc ướt gối vì hối hận năm xưa không nghe theo lời khuyên của bố mẹ. Cuối cùng sau 1 năm kết hôn với chồng giàu có Dubai, Lợi Lợi không chịu được nữa mà quyết định ly hôn.

Bỏ tài sản nghìn tỷ cưới vợ hơn 16 tuổi, có 2 con riêng, 4 năm sau phú nhị đại Dubai bật khóc
Thời gian đầu người phụ nữ không đồng ý, bởi khoảng cách giữa hai người quá xa.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình