Cô gái hẹn hò 2 năm không biết chồng là hoàng tử, 13 năm sau vẫn yêu như ngày đầu

Ngày 19/05/2020 09:28 AM (GMT+7)

Cặp đôi lần đầu tiên gặp nhau vào 16 năm trước trên đường phố New York. Cô cho biết, chồng mình đã chủ động ngay từ giây phút nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Công nương Keisha Omilana - người Mỹ gốc Phi, là nhân vật rất nổi tiếng của hoàng gia Nigeria suốt nhiều năm. Mới đây, cô đã có những chia sẻ đầy chân thực về hành trình trở thành nàng dâu hoàng gia của mình thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, công nương người Mỹ gốc Phi Keisha Omilana, vợ của Hoàng tử Adekunle "Kunle" Adebayo Omilana -một trong những nhân vật nổi bật nhất hoàng gia Nigeria. Trước khi gây chú ý bằng đám cưới hoàng gia, Keisha là người mẫu nổi tiếng với biệt danh "cô gái Pantene".

Cô gái hẹn hò 2 năm không biết chồng là hoàng tử, 13 năm sau vẫn yêu như ngày đầu - 1

Công nương Keisha Omilana là một người Mỹ gốc Phi.

2 năm hẹn hò không biết chồng là hoàng tử

Keisha nói với trang Insider rằng trong suốt 2 năm đầu hẹn hò với Hoàng tử Kunle, cô không hề hay biết thân phận thực sự của chồng. Cặp đôi lần đầu tiên gặp nhau vào 16 năm trước trên đường phố New York. Cô cho biết, chồng mình đã chủ động ngay từ giây phút nhìn thấy cô lần đầu tiên:

"Tôi còn nhớ lần đầu gặp nhau, chồng tôi còn là 1 chàng thiếu niên, tự tin và cuốn hút. Anh ấy đến gặp tôi và nói: 'Em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy trong suốt cuộc đời'".

Hoàng tử Nigeria lúc đó bị hớp hồn bởi nhan sắc nổi bật của cô người mẫu trẻ tuổi, trong khi đó Keisha cho hay chính sự chân thành, thẳng thắn của Kunle đã chinh phục cô.

Cô gái hẹn hò 2 năm không biết chồng là hoàng tử, 13 năm sau vẫn yêu như ngày đầu - 2

2 người gặp nhau lần đầu vào 16 năm trước.

Thời gian hẹn hò của cặp đôi không nhiều vì Keisha bước vào làng giải trí và dành nhiều thời gian cho sự nghiệp tuy nhiên tình cảm của 2 người không vì thế mà phai nhạt. Thậm chí, để gần người yêu, Hoàng tử Nigeria đề nghị cưới ngay sau khi cảm thấy tình cảm đủ chín muồi. 

Trước đó, Keisha chưa từng nghe bạn trai kể về gia đình và cô cũng không quá bận tâm đến điều đó. Mọi chuyện đều bình thường cho cho đến khi cả hai quyết định cưới và ra mắt gia đình Kunle ở Nigeria, lúc đó họ đã sắp đính hôn.

Keisha cho hay, "tôi chỉ biết người yêu là hoàng tử và mình sắp trở thành công nương sau khi nghe mẹ của Kunle gọi tôi là "princess" như cách gọi các công chúa trong hoàng thất." 

Sau cuộc gặp với mẹ chồng, cuộc đời của nữ người mẫu trẻ đã bước sang một chương mới. Cho đến lúc này, Keisha mới biết mình đã trở thành một phần của hoàng gia Nigeria. Cô cũng sẽ phải học về truyền thống, các nghi lễ hoàng tộc cần thiết mà một công nương phải biết với nhiều trách nhiệm cần gánh vác.

Cô gái hẹn hò 2 năm không biết chồng là hoàng tử, 13 năm sau vẫn yêu như ngày đầu - 3

Gặp mẹ chồng nữ siêu mẫu mới biết mình sắp gả vào hoàng gia.

13 năm hôn nhân vẫn mặn nồng như thủa mới yêu

Sau hơn 13 năm chung sống, Công nương Keisha và Hoàng tử Kunle hiện có 2 người con: Hoàng tử Adediran "Diran" King Omilana (13 tuổi) và Công chúa Adediora "Dior" Isabella Nicole Omilana (6 tuổi). Cả gia đình đang sống ở London. 

Không giống các cô dâu hoàng tộc xuất thân là diễn viên, người mẫu khác, Keisha không giải nghệ sau khi kết hôn. Xuất thân từ Inglewood, California, Keisha tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang ở Chicago trước khi chuyển đến New York, nơi cô theo đuổi công việc người mẫu.

Sau khi kết hôn với hoàng tử Nigeria, Keisha nói cô thậm chí phải làm việc siêng năng hơn trước để không bị người khác đánh giá sai. "Mọi người đều nghĩ tôi không còn muốn làm việc nữa vì đã kết hôn. Tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ vẫn có thể giàu có một cách độc lập, hạnh phúc một cách độc lập, bất kể bạn có kết hôn với người trong mộng hay không" - và nữ người mẫu đã đúng. Nhờ sự kiêu hãnh, bản tính độc lập và những trải nghiệm sống thú vị Keisha giữ được trái tim của chàng hoàng tử trọn vẹn suốt 13 năm. 

Cô gái hẹn hò 2 năm không biết chồng là hoàng tử, 13 năm sau vẫn yêu như ngày đầu - 4

Nhờ tính tình độc lập, Keisha nắm giữ trọn vẹn trái tim hoàng tử trong 13 năm kết hôn.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Keisha cho biết cô và chồng đều là kiểu người thích sự ổn định trong hôn nhân và tôn trọng truyền thống gia đình. Bên ngoài là người nổi tiếng nhưng khi trở về nhà cô sẽ sống đúng với trách nhiệm con dâu hoàng gia, vợ của hoàng tử và là 1 người mẹ mẫu mực. 

"Tôi thường xuyên tâm sự với chồng, chúng tôi chia sẻ với nhau về mọi thứ, trước khi ngủ chúng tôi sẽ dành thời gian kể về 1 ngày của mình và bàn bạc kế hoạch tiếp theo cùng với nhau. Đó là thói quen đã có trong hơn 10 năm nay. Tôi không biết nó có giúp ích gì cho việc giữ gìn gia đình không nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng chúng tôi đang thành thật và có trạng thái thoải mái nhất khi ở bên nhau", cô nói trước đó.

Keisha cũng cố gắng trở thành những bậc cha mẹ thực sự - đối lập với những gì Kunle trải qua lúc nhỏ. Nàng siêu mẫu cho hay: "Chồng tôi lớn lên với những quản gia, người giúp việc khác nhau. Nếu anh ấy hắt hơi, sẽ có 5 người tới lau mũi nhưng mẹ anh ấy không bao giờ làm điều đó vì thân phận hoàng tộc. Bây giờ, chúng tôi muốn nuôi dưỡng các con theo cách tự nhiên và bình thường nhất, cho phép Diran và Dior trải nghiệm những điều mà con cái hoàng gia hiếm khi có được". 

Gặp cô gái Thái 2 ngày đã tặng quà chục tỷ, đại gia quyết yêu 7 ngày cưới luôn
Quen nhau trên 1 trang mạng ảo, ngỡ tưởng sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu chân thành nhưng không ngờ, cặp đôi này đã để lại 1 dấu ấn ngoạn mục.
Tú Anh (Theo Insider, Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng