Đi du học Ba Lan ở tuổi 35, cô nàng nông dân Việt tự lên kịch bản “cưa đổ” anh chàng kỹ sư người Ý

Lyly - Ngày 13/09/2024 14:29 PM (GMT+7)

Sau hơn 1 tháng trò chuyện qua mạng, cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại Ý khi chị Tú Lệ theo gia đình qua Ý nghỉ hè.

Quyết tâm đi du học Ba Lan ở tuổi 35 để đổi đời, 8X gặp được tình yêu của đời mình

Sinh ra trong một gia đình khó khăn với 9 anh chị em, nên từ nhỏ chị Khả Tú Lệ (37 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã nuôi ý chí phải học để thoát nghèo. Năm 2009, chị tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mở TP.HCM.

Sau đó, chị vừa đi làm kiếm tiền vừa học thêm bằng đại học thứ 2 ngành luật kinh tế của trường Đại học Mở TP.HCM để có thêm cơ hội nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp ngành luật, chị Tú Lệ vào làm việc tại một công ty có yếu tố nước ngoài, được đi đến các quốc gia phát triển như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và cả Mỹ. Tuy nhiên, mức thu nhập vẫn chưa thực sự được như mong ước để có thể giúp đỡ gia đình, nên cô nàng 8X nung nấu ý định đi học ở nước ngoài và mang về tấm bằng thạc sĩ.

Chị gọi vốn để đi du học, tới tháng 5/2022 chị đã có vis Ba Lan. “Tôi có 10 năm kinh nghiệm đi làm, mỗi năm chuyển một việc. 10 năm ở TP.HCM cảm thấy chưa đạt được gì hết nên tôi quyết định thay đổi cuộc đời và gọi vốn đi du học, có hành trình mới tại châu Âu”, chị Tú Lệ chia sẻ.

Chị Khả Tú Lệ.

Chị Khả Tú Lệ.

Không chỉ được thay đổi môi trường sống và công việc, tại đây chị Tú Lệ còn tìm được người bạn đời của mình là anh Michel Corrent (44 tuổi, kỹ sư người Ý).

Cô nàng 8X cho biết, chị và anh quen nhau qua app hẹn hò Tinder. Biết anh đang ở Ý, chị hơi e ngại về khoảng cách giữa hai người sẽ trở thành rào cản, nhưng anh khẳng định là không, vì từ Ý đến Ba Lan chỉ tốn 2 tiếng. Vì thế, Tú Lệ đã dành thời gian để nói chuyện với anh chàng người Ý này.

Sau hơn 1 tháng trò chuyện qua mạng, cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại Ý khi chị Tú Lệ theo gia đình qua Ý nghỉ hè. “Thực ra tôi không nghĩ mình có thể gặp được anh, chuyến đi đó là nằm ngoài kế hoạch. Mùa hè năm ấy tôi qua Đức phụ gia đình làm nail để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên.

Nhưng gia đình sang Ý nghỉ hè, nghĩ bụng nếu không đi chuyến này thì cả đời mình có khi không được đặt chân đến Ý nên tôi đã đi theo. Vậy đấy, trong cuộc đời nhiều lúc xuất hiện tín hiệu mà mình phải chấp nhận. Nếu ngày hôm đó tôi không đi thì sẽ không có anh ở bên cạnh như ngày hôm nay”, cô nàng 8X chia sẻ.

Qua Ba Lan du học, 8X đã tìm được tình yêu của đời mình.

Qua Ba Lan du học, 8X đã tìm được tình yêu của đời mình.

Cô gái Việt tự lên kịch bản “cưa đổ” anh chàng kỹ sư người Ý

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên của Tú Lệ về ông xã người Ý, chị cho biết anh là người hiền lành, lịch sự.

Cô nàng chia sẻ thêm, chị rất thích chương trình Bạn muốn hẹn hò ở Việt Nam nên chị đã nghĩ ra một định dạng chương trình để đem ra quốc tế. Vì thế khi gặp anh Michel, chị đã tự giới thiệu mình là BTV show hẹn hò thực tế.

Chị tự suy ra hẹn hò có bao nhiêu vòng, rồi những câu chuyện để phỏng vấn anh. Không những vậy, chị còn đề nghị có 7 ngày để trải nghiệm thực tế và anh Michel tin thật. “Sau khi phỏng vấn anh, tôi bảo với anh rằng anh đã vòng 1 qua rồi. Bây giờ tôi muốn đi về nhà anh trong vòng 7 ngày để trải nghiệm văn hóa nước Ý, gặp ba mẹ anh giống như một chương trình truyền hình thực tế. Anh đồng ý luôn, và trogn 7 ngày tiếp theo tôi đã ghi hình thực tế ở nhà anh luôn”, Tú Lệ cười kể lại.

Video: Chị Tú Lệ chia sẻ bí quyết hẹn hò online thành công

Về phía anh Michel, lần đầu tiên gặp chị Tú Lệ thì anh đã bị thu hút bởi năng lượng tích cực mà chị tỏa ra. “Nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực của cô ấy làm cho tôi thấy rất vui, giúp tôi có thêm động lực”, chàng kỹ sư người Ý cho hay.

Đáng nói, trước khi đưa chị Tú Lệ về nhà mình ở để quay “chương trình thực tế”, anh có xin phép bà nội và ba mẹ đàng hoàng. Và trong 7 ngày đó, cả hai hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, luôn “đóng vai” BTV và nhân vật.

Cô nàng 8X bày tỏ: “Ban đầu chúng tôi chỉ cảm thấy gần gũi trong công việc, vì lúc đó tôi mới qua nước ngoài nên có nhiều cơ hội lựa chọn. Tuy nhiên sau khi về Ba lan, anh vẫn giữ liên hệ, đặc biệt là gọi điện thoại đúng giờ, nhắn tin đúng giờ, hỏi thăm nên tôi ấn tượng”.

Tuy nhiên, cú huých để chị yêu anh chính là lúc chiếc laptop của mình bị vỡ. Chị cho biết, khi tài sản duy nhất của mình là chiếc laptop bị vỡ, chị gọi cho anh và khóc rất nhiều. Anh đã an ủi và ngỏ lời giúp đỡ chị.

Vợ chồng chị Tú Lệ.

Vợ chồng chị Tú Lệ. 

Anh bảo đừng ngại khi nhận tiền của anh để mua laptop mới, vì anh biết tôi là nông dân đi học nên không có nhiều tài chính nên anh chủ động giúp đỡ. Anh cũng nói, hãy cho anh cơ hội, hãy nhận tiền mua laptop để anh bắt đầu hành trình bảo vệ tôi khi tôi có một mình ở bên Ba Lan.

Thực sự tôi không muốn, tôi có nói vớ anh rằng tôi có thể xoay sở được. Hơn nữa, tôi rất ngại nhận tiền từ người đang muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với mình. Tôi cũng không muốn bị hiểu nhầm, mang tiếng là ‘đào mỏ’. Tôi có giải thích cho anh hiểu và anh là người thuyết phục tôi nhận số tiền đó. Sau này, bất cứ việc gì tôi cần là anh sẽ hỗ trợ hết”, chị Tú Lệ cho hay.

Sau đó, cứ 2 tháng một lần, cả hai lại gặp nhau. Mối quan hệ của cặp đôi được hai gia đình chấp thuận nên hành trình yêu đương diễn ra khá suôn sẻ. Cách đây 5 tháng, cặp đôi đã kết hôn.

Hiện tại, cả hai vẫn chưa có ý định sinh con, vì chị Lệ muốn tiếp tục việc học. Trong mắt chàng kỹ sư người Ý, vợ là một người tuyệt vời, gần như hoàn hảo.

Về phía Tú Lệ, chị đã học hỏi được rất nhiều điều từ chồng và chị rất biết ơn anh vì đã cho chị một mái ấm. “Tôi học được từ anh rất nhiều. Tôi ẩu bao nhiêu, nhanh bao nhiêu thì anh trái ngược hoàn toàn. Cảm ơn anh đã đến bên em. Đã biến ước mơ về một gia đình ấm áp của em trở thành hiện thực”, Tú Lệ bày tỏ tình cảm với ông xã.

Hàng xóm dị nghị con gái chưa chồng đã có bầu, câu trả lời đanh thép của mẹ tôi khiến tất cả im bặt
Cách đây 3 tháng tôi gặp Tuấn, một người đàn ông ưu tú, đẹp trai, phong độ và rất thông minh, có tài. Anh cũng giống tôi, theo chủ nghĩa độc thân nên...

Tâm sự bà bầu

Theo Lyly Nguồn: Vợ Chồng Son
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu