Hạnh phúc 10 năm bên chồng Anh điển trai, người vợ ngã quỵ khi biết chồng muốn trở thành phụ nữ

Cẩm Tú - Ngày 14/03/2024 14:31 PM (GMT+7)

Thời điểm mới biết chồng muốn trở thành phụ nữ, chị rất sốc và không biết nên mở lời về chuyện này với gia đình mình cũng như bố mẹ chồng thế nào nữa.

Chị Điêu San San (sinh năm 1983, quê Liêu Ninh, Trung Quốc) đã sang Anh du học từ năm 17 tuổi. Chị học Đại học Birmingham, chuyên ngành quản lý khách sạn. Vừa học, chị vừa đi làm thêm để cải thiện kỹ năng nghe nói của mình. Và khi đến làm việc tại một trung tâm tổ chức tiệc, San San đã gặp chồng của mình ở đó.

Chị Điêu San San.

Chị Điêu San San.

Kết hôn 10 năm, chồng bỗng muốn trở thành phụ nữ

Lúc đó anh đang là quản lý của chị, mang quốc tịch Anh. Tiếp xúc lâu dài, cả hai đã phải lòng nhau từ lúc nào không hay. Khi tình yêu đã mặn nồng, cả hai chuyển đến sống cùng nhau. “Trong những ngày đó, chúng tôi hầu như không bao giờ cãi vã. Anh kiếm được nhiều tiền hơn nên hầu hết mọi chi phí đều do anh gánh vác. Chung sống được hơn một năm thì tôi nhận được lời cầu hôn của anh. Thực ra khi đó tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi chưa đậm sâu đến mức có thể tính đến chuyện cưới xin, nhưng tôi muốn có visa và thẻ xanh nên đã gật đầu đồng ý”, San San thừa nhận.

Tháng 5/2005, cả hai đăng ký kết hôn khi chị mới 23 tuổi và chồng 25 tuổi. Không lâu sau, chị có thai nhưng vì chưa có công việc ổn định, kinh tế chưa vững nên cả hai quyết định không sinh đứa trẻ ra. Một năm sau khi San San đã có quốc tịch Anh, cả hai mới quyết định có con. Nhưng trước khi kịp chuẩn bị cho quá trình mang thai thì chị phát hiện mình đang mang thai rồi. Tháng 3/2009, chị hạ sinh con gái đầu lòng.

Chị San San thú nhận ban đầu lấy chồng Anh vì muốn xin visa và có thẻ xanh.

Chị San San thú nhận ban đầu lấy chồng Anh vì muốn xin visa và có thẻ xanh. 

Cả hai dự định chỉ sinh một đứa con để nuôi dạy cho tốt nên đã làm kế hoạch hóa. Khi con gái được 9 tuổi, gia đình 3 người nhà San San đã về Trung Quốc thăm họ hàng, và đây cũng là lúc chị nhận thấy chồng mình có những điểm bất thường.

Buổi tối anh ấy thường ra ngoài đi dạo một mình, và một lần đã trở về nhà với bộ móng tay mới làm. Anh ấy có tâm sự với tôi một chút về suy nghĩ của mình, nhưng lúc đó tôi không hiểu. Tôi nghĩ rằng anh ấy làm như vậy là do quá sốc trước sự ra đi đột ngột của anh trai mình mà thôi. Sau khi trở về Anh, anh thường về nhà rất muộn, thậm chí có hôm đi qua đêm. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với chồng”, San San cho hay.

Hạnh phúc 10 năm bên chồng Anh điển trai, người vợ ngã quỵ khi biết chồng muốn trở thành phụ nữ - 3

Chồng San San đã rất thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận với chị rằng anh là một người chuyển giới, dạo gần đây anh không về nhà vào buổi tối vì anh đang tham dự sự kiện do một tổ chức chuyển giới tổ chức.

Nghe anh nói xong mà tôi choáng váng. Khi hỏi anh đã nói với bố mẹ về chuyện này chưa thì anh nói, chuyện của anh bố mẹ không cần biết. Hóa ra bố mẹ anh cũng không hề biết gì về chuyện này”, San San kể.

Sau đó, chị mới biết chồng mình đã lén dùng estrogen được một thời gian. Rất sốc, nhưng San San không biết nên mở lời về chuyện này với gia đình mình và bố mẹ chồng thế nào nữa.

Chồng San San bên cạnh con gái.

Chồng San San bên cạnh con gái. 

8X buông bỏ chấp niệm, trở thành chị em tốt của chồng

San San khuyên chồng nghĩ lại vì con gái, nhưng lần nào anh cũng từ chối hoặc âm thầm chống cự. “Tôi không cho anh ấy tham gia những hoạt động của tổ chức chuyển giới và ép anh về nhà đúng giờ. Anh ấy nghe lời được vài hôm rồi lại đi. Khoảng thời gian đó, tôi bị stress nặng nề. Không còn cách nào khác, tôi đã kể chuyện đó với mẹ.

Mẹ nói với tôi: ‘Cuộc hôn nhân này là do con tự chọn, chồng cũng là do con tự chọn. Vậy thì con hãy đối mặt với nó. Bây giờ hôn nhân đã đổ vỡ, con nên tìm một công việc tốt và chăm lo cho con của mình. Nếu còn cần tiền, mẹ sẽ giúp đỡ con’. Sau khi nói chuyện với mẹ, tôi quyết định nói với bố mẹ chồng rằng một mình tôi không thể thuyết phục được chồng và hy vọng họ có thể giúp tôi khuyên nhủ anh”, San San chia sẻ.

Bố chồng cô khi biết chuyện này rất tức giận, vì gia đình ông là người Do Thái và người Do Thái không chấp nhận việc chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, chồng San San vẫn quyết định theo đuổi mong ước của mình, đó là được làm phụ nữ.

Hạnh phúc 10 năm bên chồng Anh điển trai, người vợ ngã quỵ khi biết chồng muốn trở thành phụ nữ - 5

Người phụ nữ nghẹn ngào nhớ lại: “Mẹ chồng tôi không muốn nhưng bà vẫn chọn ủng hộ anh ấy. Tôi thật sự suy sụp, những cảm xúc tích tụ trong nhiều tháng cuối cùng cũng bộc phát, và chúng tôi đã cãi nhau. Tôi khuyên anh nên cố gắng chịu đựng thêm vài năm nữa, để con gái lớn thêm một chút nữa. Anh không những không đồng ý mà còn trách tôi đã mách chuyện này với bố mẹ anh. Thậm chí, anh còn dọa giết tôi khiến con gái tôi rất sợ hãi.

Nhìn thấy con gái khóc không ngừng, tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Biết tiếp tục tranh cãi cũng không giải quyết được vấn đề, tôi nên nghĩ cách bảo vệ con gái mình thì hơn. Tôi đã xin lỗi con và nói: ‘Bố mẹ không muốn cãi nhau đâu, nhưng bố con muốn trở thành phụ nữ và mẹ thực sự không thể chấp nhận được việc này’. Thật bất ngờ, con gái tôi đã nói: ‘Mẹ ơi, chúng ta không thể ngăn cản người khác làm điều họ muốn’. Lời nói của con gái khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức”.

Chồng chị San San sau khi chuyển giới.

Chồng chị San San sau khi chuyển giới. 

Sau đó, hai vợ chồng San San đã bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau. Chị yêu cầu chồng không được gặp con gái vì không muốn con chứng kiến việc anh biến thành phụ nữ như thế nào. Chị bảo anh chuyển đến sống tại căn hộ bố mẹ mua cho chị, đợi đến khi con gái thực sự chấp hận mới được gặp mặt con. Nhưng, anh vẫn phải trả tiền học phí cho con gái. Người chồng đồng ý ngay lập tức và cả hai bắt đầu sống riêng.

Để tăng thu nhập, San San tìm việc làm mới. Chỗ làm hơi xa nhà, mỗi ngày chị đi làm lúc 8h30, về đến nhà đã 18h30. May mắn thay, con gái rất tự lập và chị cũng được bố mẹ hỗ trợ rất nhiều. 

Tuy nhiên, không lâu sau khi ly thân, chồng San San lại bắt đầu gây chuyện, nói rằng anh không đủ tiền để sống, bởi anh cần dùng estrogen và loại thuốc này có giá thành không hề rẻ. Sau này, mẹ đã cho anh tiền nên anh không tới gây rối với San San nữa.

Nhưng điều chị không ngờ là con gái vẫn luôn liên lạc với bố, chưa bao giờ trách cứ hay xấu hổ khi có một người bố như vậy. Đến nay, cả hai đã bình tĩnh lại và dần cố gắng hòa hợp nhưng vẫn sống riêng. Chồng của San San đã thực hiện một số ca phẫu thuật để chuyển giới. 

Con gái chị San San không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của bố.

Con gái chị San San không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của bố.

Mãi tới khi dịch Covid-19 bùng phát, cả hai mới về chung sống một nhà. “Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi chỉ có thể dọn về ở cùng nhau lần nữa, để nếu tôi bị nhiễm bệnh thì vẫn có người chăm sóc con gái. Suốt 2 năm dịch bệnh, chúng tôi sống với nhau và không còn cãi vã nữa. Tôi đã hiểu ra, không có gì là không thể tha thứ, con người sẽ trở nên rất nhỏ bé khi đối mặt với dịch bệnh. Thay đổi giới tính thì sao chứ, ít nhất nửa kia vẫn ở đó và có thể giúp tôi chăm sóc con gái. Thực sự tôi rất biết ơn 2 năm đó”, San San tâm sự.

Đến nay, cô vẫn chưa ly hôn chồng, vì gặp bất đồng trong việc chia lệ phí làm thủ tục ly hôn. Bởi ở Anh lệ phí ly hôn là 500 bảng Anh (gần 16 triệu đồng), chị muốn chia đôi nhưng chồng không đồng ý. Chị không muốn gánh toàn bộ số tiền đó nên cả hai vẫn dùng dằng mãi chưa ly hôn được, và hơn nữa chị không có ý định đi thêm bước nữa nên đã chọn mặc kệ những giấy tờ kia.

Chồng San San đã đổi tên và giới tính, cả hai sống riêng nên cuộc hôn nhân này trên thực tế không còn tồn tại. Điều làm chị vui là con gái không bị ảnh hưởng gì bởi những thay đổi của gia đình, tính cách vui vẻ, phóng khoáng và sẵn sàng chấp nhận những thay đổi của bố. Còn chị và chồng như hai người chị em thân thiết, thường đi chơi cùng nhau và thảo luận về quần áo, mỹ phẩm.

Nhìn lại quá khứ, mọi thứ chỉ là chuyện thoáng qua. Cuộc hôn nhân này đã cho tôi một cô con gái thông minh, xinh đẹp, năm sau sẽ thi vào cấp 3. Khi cháu vào đại học, tôi dự định sẽ thường xuyên về Trung Quốc ở với mẹ.

Trong cuộc sống, nên chấp nhận sự vô thường và buông bỏ những chấp niệm. Có những người đã định sẵn sẽ không đi cùng chúng ta suốt cuộc đời, có những điều đã định sẵn sẽ khiến chúng ta đau khổ. Nếu bạn không bị thương, năm tháng sẽ ổn thôi. Chữa lành là một loại khả năng, thứ thực sự có thể chữa lành vết thương cho bạn không bao giờ là thời gian mà là sự nhẹ nhõm, buông bỏ chấp niệm trong lòng”, San San chia sẻ.

Phải lòng gái xinh, anh chàng Trung Quốc tuần nào cũng bay sang Việt Nam, đám cưới suýt bị hủy vì một sự cố
Giờ đây, Thanh Vân cảm thấy bản thân gần như đã có tất cả khi có một gia đình ấm áp, hạnh phúc và sự nghiệp phát đạt.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu